Em đang chán đời đây!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bome1trai1gai, 5/10/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Bác em và mẹ em quê Thái Bình chị ạ
    Bắc Ninh là quê mẹ chồng em
    Ngày xưa, ông ngoại em là Trưởng ty giáo dục (tương đương với Giám đốc Sở giáo dục bây giờ)
    các con của ông ai cũng nhanh nhạy, chả hiểu tại sao bác ấy là đờ đẫn như thế
    cả nhà em bảo tối nay hoặc tối mai bác ấy về nhà em ngủ (vì nhà em gần BX Mĩ Đình) thì sẽ nói thẳng cho bác ý hiểu
    giờ ko có chuyện phân tích phân tiếc gì nữa :(
     
    Đang tải...


  2. foreverqt23

    foreverqt23 MẸ CỦA CÚN CON

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    5,387
    Đã được thích:
    1,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chia sẻ với mẹ nó, em không biết nói gì cả! Mẹ nó cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé!
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  3. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    làm sao mà đến mức phải dùng ống thở, liệt cả 2 chi dưới thế? thế rồi cuộc đời a b sẽ ntn? có cơ hội gì không?
    Khổ thân bạn quá!
     
  4. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,518
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chia sẻ với b, mà hoàn cảnh như thế cũng thấy thương quá, đổ Bn tiền vào mà ko có hi vọng
     
  5. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Đêm hôm thảnh thơi mới ngồi viết lách nhờ các mẹ phân tích xem cô người yêu là người ntn ạ
    Nhà em giờ cũng chả hiểu cô này ntn nữa
    Các mẹ giúp em làm 1 bài toán như này. Vì bác em tin cô ấy với lại bác em cũng già cả, ko đi ra ngoài nên đờ đẫn lắm, vì thế mà có bao nhiêu tiền, ai cho biếu là bác đưa cô ấy cầm hết
    a) theo cô ấy nói:
    - chị giám đốc cty anh của em cho vay: 38 triệu, bao gồm nộp 8 triệu hôm cấp cứu và 30 triệu điều trị ở Việt Đức
    - tiền của anh trai em và cô ấy (gọi là tiền chung): 16 triệu. (Hiccc, cô này vừa tốt nghiệp trung cấp, chưa xin dc việc thì làm gì có tiền mà bảo là tiền chung, giờ anh em ko nói đc - mồm chỉ há ra như chim thôi còn nói gì chỉ có cô người yêu hiểu, cả họ chả ai hiểu anh ý nói gì - thì cô ấy nói thế nào chả đc :-k
    Tổng: 54 triệu
    b) về phía gia đình em:
    - họ hàng đóng góp: 23 triệu
    - mẹ anh ý: 18 triệu (6 triệu tiền tiết kiệm + 10 triệu bác ý vay trên YB + 2 triệu bạn bè trên YB gửi phong bì)
    Tổng: 41 triệu
    c) tổng chi phí của BV Việt Đức.
    - tạm ứng cấp cứu: 5 triệu
    - chi phí toàn bộ: 19 triệu
    tổng: 24 triệu mấy trăm ý, cứ gọi là 25 triệu đi
    sau khi thanh toán xong ở Việt Đức, cô ấy ko đưa hóa đơn xuất viện cho nhà em mà cứ viện lí do là để ở nhà rồi báo số tiền với 4 người nhà em ở 3 con số khác nhau:
    - mẹ em: cô ấy báo 38 triệu, chỉ còn dư hơn 1 triệu
    - bác em (mẹ anh ý): cô ấy báo 46 triệu, chỉ còn dư hơn 1 triệu
    - chị họ em (con của em gái thứ 3 của bác ý) và em họ em (con của em trai út của bác ý): 51 triệu, chỉ còn dư hơn 1 triệu
    tuy nhiên, số tiền bảo hiểm anh trai em đc hưởng thì cô ấy cùng báo cho 4 người trên là cùng 1 tỉ lệ 30%
    trong khi bác sĩ bảo với mẹ anh ý là trường hợp nhà bà có sổ hộ nghèo thì dc 80%
    nhà em sợ là bác em lẩm cẩm, già cả lú lẫn nên nhờ người quen trong Việt Đức in sao kê chi tiết hóa đơn từ A-Z trong quá trình điều trị tại Việt Đức thì
    - tiền bảo hiểm đc hưởng: 80%
    - tổng tiền phải đóng tại Việt Đức: gần 25 triệu (đã đc trừ 80% bảo hiểm)
    Cuối cùng, gia đình em phải hợp sức lại, nói dối là đưa hóa đơn xuất viện và tiền thừa để chạy bảo hiểm cho anh ý thì cô ấy mới xòe hóa đơn và tiền thừa là 16 triệu ra
    ặc....ặc....
    mọi người nhà em cứ coi như ko có chuyện gì, cũng ko làm to tát câu chuyện hay chửi mắng cô ấy mà ngược lại vẫn ngọt nhạt với cô ấy để cô ấy đi chăm anh trai em
    nói thực chứ hiện giờ có mỗi cô ấy là rảnh nhất vì chưa có việc mà, nên có mỗi cô ấy là chăm đc anh trai em, dù gì cũng là người yêu
    giờ mà làm to chuyện, cô ấy bỏ về là nhà em mất người trông anh trai em :D
    mọi người thống nhất là toàn bộ tiền thăm hỏi của đồng nghiệp hay bạn bè của anh ý thì cứ để cô ấy cầm, coi như đền bù sắc xuân, công sức của cô ấy trong thời gian cô ấy chăm sóc anh trai em (đến ngày hnay là đc 2 tuần thì phải)
    anh trai em bị nặng lắm, người nào thăm, bèo cũng phải 200k ấy chứ chả ít đâu
    trở lại vụ việc tiền viện phí: sau khi chuyển viện từ Việt Đức sang BV Bưu điện (chỉ trong khoảng time 1 tiếng) mà cô ấy báo với bác em là hết tiền rồi, "mẹ đưa tiền cho con đi nhập viện Bưu điện" mà rõ ràng còn thừa 16 triệu ấy, sao cô ấy ko lấy ra mà nộp?
    bác em cũng móc túi ra 4.1 triệu (tiền Xã nơi anh ý ở trên YB đóng góp) và đưa cho cô ấy
    trong quá trình ở 2 BV, lúc nào cô ấy cũng đuổi bác em về YB bán đất để trả nợ cho cty anh trai em là 38 triệu (cô ấy bảo cô ấy là người đứng ra vay)
    hiccc
    bây giờ anh trai em đã tỉnh hơn rồi, em có hỏi anh ý về số tiền 38 triệu có hay ko? thì anh ấy gật :(
    thế là thế nào các mẹ nhỉ?
    vậy con số cuối cùng là con số nào?
    nhà em cũng chả hiểu
    từ hôm nhà em cầm dc 15 triệu về (để lại 1 triệu cho cô ấy chi tiêu trong viện) là cứ hôm nào BV gọi vào đóng tiền là em trực tiếp đi đóng, ko để cô ấy liên quan đến tiền nữa
    hình như cô ấy hơi thay đổi thái độ, ko còn ngọt nhạt với nhà em nữa nhưng vẫn chăm sóc anh trai em nhiệt tình (ban ngày ạ)
    cô ấy mới về quê đc 3 hôm bảo là về dự đám cưới bạn
    hôm kia em gọi điện báo tình hình SK anh trai em là phải thở máy cả đời, phải chuyển BV tỉnh, mẹ anh ý nhờ cô ấy lên trông anh mấy ngày để bác về YB lo liệu tiền nong thì cô ấy bảo "có nhanh thì chủ nhật mới lên đc"
    Vấn đề bây giờ em băn khoăn về số tiền:
    I. Phương án 1
    A. Tổng thu: 95 triệu, bao gồm:
    - số tiền cô ấy bảo là đi mượn: 38 triệu
    - tiền chung của 2 người ấy: 16 triệu
    - số tiền họ hàng quên góp: 23 triệu
    - số tiền của mẹ anh ý: 18 triệu
    B. Tổng chi theo hóa đơn BV: 25 triệu
    C. Còn: 95 - 25 = 70. Tại sao cô ấy nói chỉ còn dư hơn 1 triệu và gia đình em thúc nhiều quá thì cô ấy đưa ra 16 triệu?
    II. Phương án 2:
    A. Tổng thu: 41 triệu, bao gồm:
    - số tiền họ hàng quên góp: 23 triệu
    - số tiền của mẹ anh ý: 18 triệu
    B. Tổng chi theo hóa đơn BV: 25 triệu
    C. Còn: 41 - 25 = 16.
    P/S: à, còn 1 thông tin cả nhà em cùng thắc mắc là trong hóa đơn xuất viện còn xuất hiện 1 con số 38 triệu mấy trăm ý, con số này đc viết tay, ko phải đánh máy :-k. Mà chị em mình khi nộp viện phí (bị ốm chẳng hạn hay đi xét nghiệm chẳng hạn), đến 50k mà BV họ còn đánh máy ý chứ
    Các mẹ nào giỏi tính toán, giải giúp em bài toán này với
    Em học khối xã hội, ngu toán lắm :D
     
    huyen kata thích bài này.
  6. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    bó tay cô người yêu này rùi. C ơi C gọi điện nhiều là cô ấy chuồn luôn thì sao?
     
  7. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    chuồn thì cũng phải chịu chứ em
    người nhà mình, ruột thịt nhà mình thì mình phải thương thôi
    chị ko muốn nghĩ sai về cô ấy vì thấy cô ấy rất nhiệt tình chăm sóc anh trai chị
    nhưng cứ nghĩ về số tiền thì chị lại thấy ko khớp nhau, ko logic tẹo nào :(
     
  8. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    E nhìn cái số tiền C nói ấy thì e chỉ thấy là cô này đang lợi dụng nhà C để lấy xiền thôi. Khổ thân a c. Nhà e thì bà nội cũng bị tai biến nằm viện từ hôm cn. jo cũng bị liệt nửa người bên trái, lưỡi bị cong vào nói ngọng rùi. Buồn quá cơ
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  9. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    nhưng khi chị hỏi anh trai chị về số tiền 38 triệu mà cty cho mượn
    có hay ko thì anh ấy gật
    lạ thật!
    chả hiểu nữa
    chị đã gọi điện cho anh đồng nghiệp của anh trai chị để hỏi về số tiền 38 triệu thì anh đồng nghiệp này khẳng định là có
    (anh đồng nghiệp này là bạn thân nhất của anh trai chị ở cty)
    số tiền 16 triệu mà cả nhà chị truy ra, cuối cùng là do anh này cầm
    mẹ chị phải phi xe máy từ BV Bưu điện về tận Thanh Oai (nhà anh đồng nghiệp này) để lấy
    hôm đó tầm 18h, trời lại mưa
    chị sợ mẹ chị đi đường làm sao nên em rể chị và 1 người chị họ của chị lại phi về Thanh Oai để đón mẹ chị :(
     
  10. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Thế thì cty cho vay 38t, cô kia cũng nói thế rùi mà. Nhưng cô ấy ko đưa ra. Theo như con số C viết ở trên thì jo còn 38t đi vay và 16t tiền chung của 2ng nữa. Mà sao lúc đi đóng tiền viện cô ấy ko bỏ ra. Ko nói đến cái tiền chung vì cứ cho là ko bít là của ai nhưng cái tiền đi vay kia là của cty a trai C cơ mà. E thấy nhà C phải làm rõ chuyện này với cô ấy thôi chứ cả nhà chả có tiền thì đi viện làm sao dc
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  11. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    hôm cấp cứu, theo hóa đơn của BV nhà chị đang có thì Việt Đức tạm thu 5 triệu
    thế mà cô ấy bảo với bác chị là "tiền chung của bọn con là 16 triệu, BV họ bảo nộp 35 triệu để mổ cấp cứu, vậy hiện giờ còn thiếu 19 triệu nữa, mẹ xoay sở đi"
    hay là cô ấy định ỉm đi số tiền 38 triệu cty cho vay và 16 triệu tiền chung của 2 người?
    ý em là thế phải ko?
    chị định thu xếp time đèo bác chị đến cty anh ấy, vừa là cảm ơn cty đã giúp đỡ, vừa là hỏi về số tiền 38 triệu em nhỉ?
     
  12. devil4786

    devil4786 Tụi Hổ 8x

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Sống phải vì bản thân mình, ko thì trời tru đất diệt!
     
  13. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Câu này trước mắt là hoàn toàn đúng với anh trai em
    năm ngoái anh ý đã vào Việt Đức 1 lần vì ngã xe rồi (em ko rõ ngã là do anh ý bị đâm hay tự đâm vào ngừoi ta)
    hết 10 triệu
    ngoài ra, đầu gối của anh ý toàn sẹo là sẹo, hiccc
    em thấy mẹ anh ý bảo anh ý ngã xe nhiều lắm
    thế mà ko sợ
    đến bây giờ bị như này rồi, chả trách đc ai ngoài trách mình
     
  14. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Thôi, em đi ngủ cái đã
    mai còn bận hàng họ
    các mẹ nhớ giải giúp em bài toán trên nhé
    khối A thì em dốt đặc cán mai :p
     
  15. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Đúng rùi C ah. C cứ về thẳng nhà E này ấy ko E sợ e ấy ko lên nữa. mà e ấy toàn nói dối về mấy cái khoản tiền như thế cơ mà
     
  16. tuenhi

    tuenhi CHỈ BÁN ĐỒ SẠCH

    Tham gia:
    19/10/2008
    Bài viết:
    22,662
    Đã được thích:
    5,369
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Đúng là chó cắn áo rách nhỉ. Khổ thân tất cả mọi người.
    Anh bà thì sống cũng coi như chết, chả biết gì, thế này có khi chết còn sướng hơn, trái gió trở trời chắc đau lắm, đã thế lại tội vạ bao nhiêu người.
    Bác bà thì dù có nhiều cái bất thường nhưng trong thâm tâm chắc cũng đau lắm, mẹ nào chẳng xót con.
    Gia đình, họ hàng bà thì lo lắng về tiền bạc, khổ ở về tâm tư. Ôi, cứ nhà có người nằm viện là không khí khác hẳn, huống chi bị nặng thế này.
    Cô người yêu chắc cũng đau khổ, dằn vặt lắm.
    Tình cảnh quá éo le.
    Thôi bà hỏi bv YB xem có may thở ko rồi thì chuyển anh ấy về cho đỡ tốn kém. Bà bảo mẹ anh ý chả biết lo gì rồi còn gì, thế nên gd bà cứ quyết đi, ở đây có mà tiền núi cũng đốt hết.
    Vụ tiền nong xem ra cũng phức tạp nhỉ, có khi cứ đến cơ quan cảm ơn rồi hỏi luôn thể.
    Mà sao bà ko đưa tin lên dân trí ấy, mọi người giúp 1 ít cho đỡ khổ.
     
  17. meomuopdaivuong

    meomuopdaivuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    hic, gia cảnh nghèo khó vậy sao lúc chuyển viện ko xin bsĩ cho về viện nào bình dân hả chị? Viện Bưu điện phí dịch vụ cao lắm :( Bài toán của chị thì để đọc kỹ lại đã nhưng mà nếu cô ny kia thật sự có gian lận vụ tiền nong thì đúng là đạo đức kém :-<
     
  18. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Tôi đã bảo là tôi mệt mỏi, cả nhà tôi mệt mỏi, cả họ tôi mệt mỏi
    bác tôi lại tuyên bố "ko về YB, chỉ cho thằng Hùng (tên anh ấy) ở HN thôi"
    cả nhà tôi, cả họ tôi mắt tròn mắt dẹt
    bây giờ cả nhà tôi buông xuôi theo chiều hướng "kệ"
    vì làm gì có đủ tài chính để nuôi anh ý
    nếu chạy chữa cho anh ý để anh ý có sức lao động làm lại từ đầu cơ
    đằng này có cố chạy chữa mà nằm cả đời với cái máy thở thì........
    hình như bác ấy thấy nhà tôi có cái nhà to, các con của mẹ tôi có công ăn việc làm ổn định, gọi là hơn tất cả so với anh em họ hàng
    nên bác ấy ỷ lại
    hôm nào cứ tầm 19h mà máy điện thoại của mẹ tôi đổ chuông là cả nhà lại nhìn nhau, ko biết tối nay đến phiên ai đi trực đây
    nói thực chứ, trực 1 tuần còn đc, đằng này trực cả đời (nằm BV cả đời nếu nhà ko có máy thở), ai mà trực đc
    bên nhà mẹ tôi lại neo người (nam giới ấy)
    mẹ tôi có 2 ông con rể thì chồng tôi làm tận Hưng yên, cả ngày cả đi lẫn về là 100km, về tới nhà đã phờ phạc lại còn phải đi trực đêm
    mà cái nghề của ông ý thì bà biết
    hôm sau mà nhầm 1 tờ 500k là vợ chồng tôi toi
    có đợt nhầm 2.5 triệu, may mà khách trả lại đấy :(
    em rể tôi lại vừa đi công tác SG 2 tuần
    em trai út của tôi thì đi Trung quốc rồi
    còn mỗi ông anh họ - là SV - thì hay ốm
    hicccc
    còn chuyện đưa lên Dân trí thì quả thực tôi ko nghĩ ra
     
  19. kechungtinh

    kechungtinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Bạn bán một quả thận đi là sẽ đỡ được phần tiền để trang trải đó!
     
  20. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Bố/mẹ này chắc làm bên cò mồi chuyên mua bán các bộ phận cơ thể con người nhể? :D
     
    foreverqt23 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này