Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mc em đụnh quấy bột loãng cho bé, con em mới 1 tháng 1 tuần tuổi, em sợ sau này bị bệnh đường ruột lắm,nhưng k dám cãi mc, con mình mà có phải con bà đâu chứ, cứ bảo đầy ng cho ăn sớm có sao đâu, chán lắm rồi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Con La con Mình thì mình là người quyết Đinh bạn ạ bé đang còn nhỏ da dày chưa hoàn Thiện và làm việc dc như người cho nên bạn không nên cho ăn sớm nhé
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em cũng biết vậy, nhưng mc đã đi mua xoong về quấy rồi, k biết bjo định thực hiện đây, bà bảo cứ thấy cháu khóc đói khổ thân nó, nhưng lúc nào bé bú no là bé ngủ, ngủ dậy thì bé đòi bú, chứ có phải lúc nào cũng trong tìnhbtrangj bị đói đâu, mc em toàn nói vs khách đến thăm như kiểu mẹ nó bỏ đói con í. sáng thì bảo đóng bỉm cho đỡ giặt nhiều, chiều đã nói với chị gái em là mẹ nó cứ thích đóng bỉm nhiểu, cô là cô chẳng thích đâu. em k hiểu nổi bà mc này nữa
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Đầy tháng rồi mà chưa đc về ngoại hả em?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ chồng em cũng hay nhắc nhở và tỏ ý ko bằng lòng vì em ko làm theo. Nhưng em nóng lắm, bình thường đã nóng hơn ng khác nhiều rồi, bg lại rực sữa nữa em chẳng chịu đc. Nửa tháng em phải tắm + gội đến 5 lần rồi ấy. 2-3 lần đầu còn dội nc ko và nhẹ nhàng, những lần sau là kì cọ thẳng tay rồi, đầu cũng gãi gãi dùng nc gội đầu bình thường rồi. Em nghĩ em cũng hơi liều, ko biết về sau phải trả giá thế nào :-s
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X chưa chị ạ bà nội bảo 40 ngày mới về, về thì về 2,3 ngày thôi,k lại nhớ thằng cu. bố chồng em bảo về 1 tháng cũng đc, cứ về cho thoải mái, tính ra là đến thứ 6 em mới đc về
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em thì vẫn đi tất vì ko đi thì vẫn cảm giác hơi lạnh chân, mỏi chân, còn bịt bông thì ko bịt bao giờ vì cứ ù ù bên tai khó chịu lắm. Tắm thì ko tắm, ặc ặc, khoản này là do các mẹ ko cho em tắm, mà bắt em kiêng tới tận 18 ngày mới cho xông và lau người, 20 ngày mới cho gội đầu bằng bồ kết, hehe... Từ ngày đẻ nhà em 2 tuần hết 1 bình ga vì suốt ngày đun nước tắm + rửa cho 2 mẹ con đấy ạ. Khổ thế. Ko biết bao giờ mới lại được tắm vòi sen đây. Mà theo lộ trình này chắc 1 tuần nữa tròn tháng thì em mới được tắm, nhưng vẫn là tắm nước chín ấm ấm í ạ. Rồi thì suốt ngày bắt em nằm cho đỡ đau lưng. Mà con thì quấy, suốt ngày khóc đòi ru ngủ + đòi ti, thì làm sao em nằm được, ngồi suốt, lưng em giờ đang ê ẩm đây, chắc sau này em sẽ bị đau lưng mãn mất. Cuối tuần bà nội về nhà, bà ngoại bận việc nên 2 vợ chồng em toàn tự lo thôi. Chỉ thương chồng, hết chợ búa, nấu nướng, đun nước tắm cho mẹ cho con rồi lại rang muối cho vợ chườm bụng ... nói chung là cũng may chồng em rất chịu khó ... nhưng mà có vẻ dạo này cũng hay kêu mệt mỏi + chán vì suốt ngày phải nấu nướng, tất bật với con cái rồi, nhưng đành chịu khó thôi. Hai vợ chồng vừa vật lộn tắm cho thằng cu xong, giờ nó đang thiu thiu ngủ em mới online được đấy, hic,,, cơ mà con em rất hay giật mình, lại dậy rồi (
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mc mình cũng lằng nhằng lắm, Với các bà mẹ phải nói có sách, mách có chứng cơ. Cái gì mà mc mình làm cổ hủ quá, m toàn google cho 1 đống bác sĩ , tiến sĩ trả lời . Và hôm trc thì m kêu đi hội thảo làm cha mẹ về , họ khuyên ABC chứ ko phải làm XYZ đâu. Cứ phải lôi bác sĩ - tiến sĩ ra dọa ) Thế là mc m thôi ko làm theo ý bà đấy. Mà bé nhà bạn, nếu thiếu sữa thì pha thêm sữa ngoài cho bé ăn chứ ai lại quấy bột loãng bao giờ. Ngày xưa tiền ko có , sữa ko có thì họ mới phải cho ăn nước cơm , nước cháo chứ có ai muốn cho con ăn thế đâu. Rõ chán các bà mẹ chồng.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em ít sữa nên chủ yếu bé ăn sữa ngoài, 1 tháng hết 2 hộp 900 gr rồi, mc cứ thấy bé khóc là cuống lên,có phải cứ bé khóc là đói đâu, hic, nhiều lúc ăn no bé khóc gắt ngủ bà k dỗ đc trả luôn cho mẹ bế, thế mà nói với mẹ của em là có mỗi bà cháu bế đc cháu thôi ) mẹ em bảo kệ, bà nội muón nó j thì nói, nhịn đc la tốt nhât
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Thôi cứ về 1 tháng, bà nhớ cháu thì bà sang thăm. Chứ đi có 2-3 ngày chẳng bõ công đi, con thì bé, tha đi tha lại, khổ thân nó!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X 2 nhà cách nhau 3km, nhưng em cũng muốn ở nhà mình hơn, nhưng mẹ em còn đang đi làm, k biết nghỉ phép đc bao lâu, nếu nhờ đc mợ sang trông thì đỡ, em định ở lâu lâu, bố nó nhớ thì sang thăm rồi 2 vc đi chơi, hihi, chứ ở nhà nội, 2 vc chẳng dám nhờ mc trông em bé để đi chơi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hehe, đúng là tuổi trẻ! Mình chỉ mong có ng trông em bé 1 lúc để ngủ thôi, chứ chả dám mong đi chơi chắc phải đợi 4 tháng mới dám nghĩ đến đi ra ngoài để con ở nhà
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Àh các mẹ ơi, gái nhà em nhiều mụn sữa trên mặt quá! Đọc mạng họ bảo đến 3 tháng thì tự hết nhưng nhìn vẫn sốt ruột quá! Các mẹ có kn gì cho em vài chiêu ạh?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà em nhiều mụn lắm, mặt, cổ, gáy, mụn trắng có đỏ có. Tất cả em đều bôi Hồ nước, 2 ngày là hết. Mẹ nó nhờ người ra hiệu thuốc mua 1 lọ hồ nước về bôi cho cháu nhé. Cái này là em được cô y tá đến tắm cho cháu mách cho đấy ạ, bảo hồ nước lành, vừa rẻ vừa hiệu quả, có 5k/ lọ thôi. Cô y tá đến tắm cho con em 180k/lần đấy ạ, hic hci, em thấy đắt quá nhưng mà thi thoảng nhờ được cô tư vấn nên cũng đỡ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X về nhà ngoại thì mẹ mình dễ hơn, em cũng chẳng nhờ mc trông để ngủ bjo, vì bà bảo bà dọn dẹp nhiều mệt rồi. hic
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em bế con cho bú, nhiệt từ người mẹ ra thì tất nhiên con phải nóng, mà em cho con bú xong chưa dám đặt xuống, vì bú bình bé hay trớ, mc em lúc nào cũng bảo sao con bế con mà nóng như hòn than. lần nào cũng thế, cho con bú mẹ thì sữa về là ng nóng toát mồ hôi, mc nói cứ như em cố tình í, càng ngày càng chán, chỉ tự nói 1 mình là cố nhịn.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Cái vụ ị với tè, bà nội và bà ngoại nhà mình là ko thích đóng tã giấy và bỉm cho con vì bảo đóng tã chéo thôi cho ị tè thoải mái cho thoáng và sợ chân con bị vòng kiềng sau này. Mà khổ mỗi lần con tè ra là tràn ướt hết cả tã và áo của con, thay liên tục, chỉ sợ con bị ướt lưng, nên mình muốn đóng tã giấy ban ngày và bỉm vào ban đêm cho con cho sạch sẽ và khô thoáng, nhừn các bà lại ko thích, hic.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các bà nhà mình cũng ko thích, nhưng mình bảo phải sang tháng thì mới bỏ ban ngày, bg ị tè nhiều mà phân chưa thành khuôn thì đi giặt thế cũng khổ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà tớ cũng có mấy nốt trên mặt. Tớ cũng nghe bảo các mụn đó sẽ tự hết.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X bà nộiu bà ngoại nahf m cũng vậy nhưng mình vẫn lót tã giấy cho con chứ bé xì xoạch ả nagf thế biết làm sao