Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Teng kiu mẹ nó giữ tớ ở lại, Cũng ghét cũng iu cũng oằn tà là vằn nhưng.... Nói túm lại là vẫn chấp nhận đc hiiiiiiiii
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hờ hờ có khi suốt ngày iu quá lại chán ý chứ, thi thoảng ghét tí cho nó đổi vị, nhỉ?hi hi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Thích thế, có 2 công chúa còn gì bằng, lại còn thêm được 1 cậu ấm nữa chứ. Nhưng sao lại là me3congai nhỉ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Có những lúc thế mà, nhưng nửa ngày sau lại thấy khác mẹ cháu ạ. Có khi lại gắn bó hơn ý chứ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Uh thứ 7 nhiều người được nghỉ mà, đi chơi nhiều hơn lướt web.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Con người cũng giống ông trời có lúc nắng lúc mưa ý mà, chung quy lại xã vẫn là nhất mẹ cháu ạ. Đúng hihi nhà tớ qua cũng ghét nhau sáng nay gió lại cùng chiều rồi.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** top này hay quá, giờ em mới mò được top này, hihi, iêu chồng quá ko biết để đâu nên lên đây tâm sự với các mẹ ạ, ^^. Vợ chồng em bằng tuổi nhau, đều 88, nhưng mà số em may mắn, lấy dc chồng vừa hiền, đảm đang, chăm lo gia đình , kinh tế và đặc biệt là rất hiếu thuận với bố mẹ 2 bên, em chỉ thấy hơi ghét ở chỗ là : " thỉnh thoảng nhõng nhẽo rất trẻ con và nghiện món phồng tôm , híc, bữa nào cũng kêu rán phồng tôm, hehe" , em thì tính tình phổi bò, giận đâu chém đấy và cực kì bừa bãi , hihi, xã nhà em bận thì thôi chứ rảnh là dọn nhà cho vợ cũng đủ mệt rùi. Em chẳng hiểu sao xã lại chịu dc em nữa, chắc là chỉ thích ăn cơm do em nấu. hìhi, cảm ơn các mẹ đã lập top này nhé, hay quá xá luôn! ^^
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nghiện món phồng tôm càng dễ nịnh chứ em, có thể dỗ ảnh bằng nửa gói phồng tôm là đã no nê rồi hic. Chúc mừng em.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** đúng là nghiện j chứ món phồng tôm thì quá sướng rùi chị nhỉ. Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ nhá
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Không biết các mẹ thế nào chứ em thì lúc nào nhàm quá lại gây sự cãi nhau với xã một tý để đổi đấy. Nhưng chỉ chút thôi chứ để lâu là phiền hà lắm xã em ko chịu đâu lại thành om xòm ngay. hihi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** em chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, lát nữa hai vợ chồng em đi dạo phố ah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chồng em thì nghiện chả lá nốt. Trời đất lúc mới mang bầu nghén ngẩm em ghét nhất cái này vì khi rán nên nó rất mùi. Toàn em làm xong để cho xã rán rồi ra ngoài cửa hoặc vào nhà vệ sinh đóng cửa lại hết mùi thì ra thôi. Đã thế xã cứ bảo em làm nhiều vào để tủ lạnh anh ăn dần nữa chứ ặc ặc.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chào buổi trưa cả nhà, hị hị Ngày mai nhà em có đấu giá 0 đồng thịt chua, nem chua và tương nếp Phú Thọ, mời các bác ghé qua Box đấu giá để tham gia nhé. ^^
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Mấy giờ đấy bà? Để còn xem có qua đc ko Vì mai đầu tuần họp hành nhiều
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hi hi Nhà tớ 2vc làm nghề tự do nên quyết định thư 2 là ngày nghỉ để đi chơi bờ Con nhà tớ thì bà ngoại chăm.........tối đón về dậy học và đi ngủ Cơm ko phải nấu vì sang bà ngoại ăn rồi Quần áo ko phải giặt vì mang sang nhà bà ngoại giặt,phơi,gấp......mang về cho vào tủ thui Nên vc tớ thảnh thơi lắm.......hihis
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nàng ơi ra nhập hội các mẹ làm nghề tự do đi.....vui lắm....
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** sặc sặc e ra nhập roài nhá c hổng nhớ e vì e mới tham gia he he thứ 3 này sẽ đi để gặp off chỉ thích đi lượn thui
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Thế thứ 3 gặp lại nàng nhé....à đi sớm khg??????????????? khoảng 10h 30 đi nhé.....đi cùng nhau luôn...