cũng được lắm đấy! nếu bạn đã từng tham gia tư vấn ở các trường mầm non thì bạn biết ...cũng tương tự như vậy...vấn đề ở chổ phải có ghế để khách hàng ngồi..phát pro sua,phát tờ tham khảo ý kiến...khoảng 4 người là đủ...
giờ ảnh chuẩn bị đi nè....hix...hix...ngoài hà nôi đang lạnh dữ lắm... ông xã chị bị dị ứng với thời tiết nữa.. CHUỘT sao rồi em?e giống có con mọn quá...đang tập ...dần dần hỉ?:drinkers::drinkers::drinkers:
oh thế hở chị...chị có đăng ký gian hàng gì ko ?? mẹ cún beo bận rộn thế muh cũng có thời gian luyện phim ah....
ngày mai sinh nhật con trai rùi,các mẹ có gì......gì không ?cho e hùn với nhe!:drinkers::drinkers::drinkers:
Mesusu hay quá biết cả từ Prosure nữa ta. Còn khoản quà tặng nữa chứ nhỉ. Chương trình này hơi nặng ký đây....
trùi bapluoc ác đê...người ta ở biên hòa muh kêu bò lên đây kiếm phim ...muh hỏng có tựa đề flim nữa mới khó chứ...akkakakka chị khi nào cần tuyển thư kỷ riêng pm cho em nhá...muh làm thư ký thì có được ăn cơm ké với xếp ko nhở....thấy xếp được mời đi ăn hoài sướng quá...akakkaka chào thinetteo... wellcome bạn ghé hội nhà các bà mẹ 10/10... nhưng muh bạn có y định post bài ở đâu dợ...hình như bạn post nhầm phải hem ??? anyway...cám ơn thông tin của bạn
chị thích đọc sách hơn nhưng chị cũng xem rất nhiều phim mừ... Chỉ bận lúc các bạn nhỏ chưa ngủ thôi, còn khi các bạn ấy ngủ rồi là mình tự do mà hehehe
Thanh ơi hôm qua có chuyện gì nữa không? Chồng em sắp đi học hả? Học ngành gì thế? Rồi đi đi về về hả? Hắn lên Thủ Đức học, em có phải lên theo không?
vote cho lý thuyết hay nè \\/\\/artymanartyman: em đuổi bã đi roài...chị đến quán nhán cái tin cho em nha chưa khám được cả trưa qua có ngủ đâu...chiều tèo ra ngủ thế là hêt đi khám
đâu có, tự camphuchia mà, tự ăn tự trả... chị đâu có làm sếp đâu, nhân viên cùn nhất công ty rồi...hehehe, tiêu chí mỗi tuần 1 lần ra ngoài ăn trưa với bạn mà, nên hầu như tuần nào cũng thế Tựa đề phim là "Enough", tựa đề tiếng Việt thì không biết