Chào bapluoc, c đi dạy buổi chiều k hà. Lâu lâu vào nhà mình đọc hok kịp lun á, ....hehehe....nhà mình 8 đông dzui thiệt đó nha
ui thế thì còn gì bằng .... muh chị thường đọc sách gì thế...nếu có truyện tranh hum nào em ghé mượn về xem chị nhá ui th thì cho em rút lại đơn xin việc chị nhá....akakakkakaka
mọi người cẩn thận cửa nẻo nhá xem clip lấy xe này SH nhanh như thế lày lè.... http://www.youtube.com/v/2nih9_5Rtek&hl=en&fs=1&
chị không biết đọc truyện tranh, không hiểu sao không thể nào theo kịp các nhân vật trong truyện tranh được (Cái này thì thằng em chị nó tài lắm, giờ này có vợ, có con rồi vẫn đọc truyện tranh và cười khà khà một mình). Chị hay đọc sách văn học (thích đọc tiểu thuyết văn học cổ điển- chắc do mình cũng hơi cổ điển) và truyện ngắn Việt Nam hiện đại...
chào chị Dung ! em có đăng ký 1 gian .... các mặt hàng em hiện bán và hoa đất sét của chị em nữa ah !
không phải đâu chị, em tức o nên tính chuyển lên thủ đức 2 mẹ con sống với nhau, còn o học ở ĐHNL được 1 năm rồi, hôm qua em về o lau nhà sạch bon, em không thèm nói nửa lời, o muống làm gì thì lam
Ừ em đừng nói gì hết cũng đừng đứng trước mặt để lỡ hắn ngứa tay buồn chân lại lên chưởng thì đau lắm. Cơm nước rồi chơi với con thôi em ạ.
em kể chị nghe, hồi sáng này nhóc em dậy sớm, em cũng dậy nấu cháo cho nhóc, o dậy sau, hỏ nhóc con ị chưa, nhóc em ậm ờ (chưa nói rỏ, chí mấy từ thôi), o tự dịch ị rồi hả, chút nữa ị ra quần ba đánh cho, em chẳn nói năng gì cả, lát sau cháo chin, em nói con đi ị đi rồi mẹ cho ăn sáng, chứ chút nữa đang ăn mà ị đùn là mẹ đánh đít, o ủa chưa ị hả vậy sao ba hỏi dám nói ị rồi. em mắt cười muống chết nhưng ráng nhịn k nói gì cả ( nhóc em chưa biết trả lời) o tự dịch kakkakkakkkaka
Mai sinh nhật JUMI ý, nàng đc 2 tuổi rồi, rất giỏi, hum trc coi Milan đá với mẹ, lúc đá vào mẹ dạy cho múa , go, go, go ale ale ale ...... nàng múa xong rồi tự biến tấu vui lắm đứng múa cả buổi
Huhu jumi là con gái mờ hic hic huhu h mới nhớ câu nói của mẹ cún beo là mẹ jumi phải luôn mạc váy cho jumi để dể dàng nhận diện giới tính
Dạo này em cũng hay xem phim, xem cho thư giãn, xem mí biết có nhiều phim hay lắm, coi buồn cười vui ơi là vui. 17 again, Thiên thần và ác quỷ, Taken, rùi Chạng vạng hehe toàn phim chuối, với mí bộ phim rô bốt coi ké AX hehe phim ruột là Harry Potter
mỗi tuổi bé có một cái đáng yêu riêng chị ạ, jumi hùi lúc 7 tháng mới biết "pa pa" thui thế mà mỗi lúc ba bật bài "cánh đồng bồ công anh" lên là tới đoạn đệm là nàng cũng "pa pa...." vui lắm.