Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 tối nay e cũng phải bò ngược chiều kim đh mới được, e 32 tuần rồi nhưng bé vẫn chưa quay đầu các chị ạ. Với cả có 1 vòng nhau quấn cổ nữa. hi vọng là có kết quả với em. @ chủ nhật tuần này phải sắp xếp đi tham gia lớp học TS ở PSHN mới được, e bị hụt mấy lần rồi.
Chào cả nhà, chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ. Bé nhà mình hum 28w đi sa vẫn chưa quay đầu, mà mình đẻ mổ quay hay ko thì vẫn phải mổ rùi
Đẻ mổ thì quay đầu không quan trọng bạn cứ tầm bổ ăn nhiều sinh song nuôi cho sướng bạn nhỉ con mình đẻ đứa nao cũng bé vì nghen không ăn dc nhiều
Ðề: Re: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Tớ cũng cứ ước sinh đôi mà chwua được............................
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 [QUOTE Chiêu đấy là bạn m đi học lớp tiền sản về nói lại đấy, đợt trc bé nhà nó cũng bị dây rốn quấn cổ và nó thực hiện theo như thế. Mình mới tập đầu thôi, avar là cháu mình m dạo đầu bị nghén nhưng tv vẫn ăn tốt, làm việc nhà tốt nhưng xã chiều nên chẳng cho làm gì cả, dạo này nặng nề ì ạch rồi làm gì cũng thở hồng hộc nên xã càng bắt ngồi 1 chỗ [/QUOTE] Giờ mình cũng bắt đầu cảm thấy nặng nề, và lười biếng rồi. Sáng ngủ ko mún dậy và để xã đi rữa chén , giặt hết một mớ quần áo, chăn màn. Mẹ nó có hay ngủ mơ ko? dạo này mình hay ngủ mơ quá, mơ lung tung, mơ suốt đêm.
Ðề: Re: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm thứ 7 mình đi siêu âm, em bé được 32W mà cũng chưa quay đầu đây cơ mà mình muốn sinh thường. Đang học cách mẹ adongfurniture bày để em bé quay đầu đây
Ðề: Re: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm thứ 7 mình đi siêu âm, em bé được 32W mà cũng chưa quay đầu đây cơ mà mình muốn sinh thường. Đang học cách mẹ adongfurniture bày để em bé quay đầu đây
Mình trộm vía chửa vào con hết, bé đầu nhà mình cũng đc 3,6kg mặc dù mẹ nghén ko ăn đc. Lần nay chửa thì ko nghén mấy nhưng mình cũng ko ăn đc nhiều. Hy vọng đẻ bé ra bằng kg của chị là ok
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ ui, Chiều thứ 7 e đi sa phòng khám bs Vỹ ở Trung Hòa, nhưng mà hết số bs Vỹ nên phải chuyển sang SA bs Thắng. Bác sĩ Thắng nói chung nhẹ nhàng, mà e ko ngờ trẻ thế. Chắc 30 thôi Kết quả: Tuổi thai: Theo chu kỳ kinh thì 31w4d, theo tuổi thai 33w2d. Ngày dự sinh 4/12 (trong khi ngày dự sinh trước đó của em 28/11)--> Là sao nhỉ? Vì tuổi thai tăng mà ngày dự sinh lại cũng tăng???? Ngôi thuận, 1 tràng hoa quấn cổ Cân nặng: 1984gr +- 200gr Các chỉ số khác em ko nhớ, ối tốt
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ôi lão nhà t cũng mê máy tính lắm, ngồi suốt ko chán nhưng t vẫn nhờ lão làm chứ mà ko nhờ sau có con trăm thứ việc 1 mình mình làm sao xuể, nhờ lão ko làm ngay t ngứa mắt lại đi làm xong lão thấy vợ làm xong thở ko ra hơi nên sau lão tự giác phụ. Lão nhà t cũng gia trưởng đấy nhưng mà thương con nên thế
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đứa bạn m hôm 32w đi SA con chưa quay đầu về thực hiện cách đó 1w sau đi SA lại bé đã quay đầu rồi mẹ nó tích cực lên chứ sau 35w mà bé vẫn chưa quay đầu là thôi đẻ mổ cho lành đấy
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chỗ pk Trung Hòa họ lấy dự sinh theo mốc 12w đấy bà ạ, t thấy mọi người bảo lấy dự sinh đấy mới chuẩn, còn về sau cân nặng e bé vượt chuẩn nên dự sinh theo máy SA thường bị đẩy lên, như bé nhà t dự sinh lên tận 16/11 nhưng t vẫn lấy theo mốc 12w bs Vỹ tính cho t là 5/12
Re: Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đúng là 12w là chuẩn nhất, cứ theo dự sinh 12w cho nó lành e nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thông thường là như thế chị ạ. Nhưng như em thì chậm đến hơn 1 tuần, chịu không nổi phải mổ lôi cổ nó ra đấy. Nên cứ tầm 38, 39 tuần là lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu rồi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Giờ mình cũng bắt đầu cảm thấy nặng nề, và lười biếng rồi. Sáng ngủ ko mún dậy và để xã đi rữa chén , giặt hết một mớ quần áo, chăn màn. Mẹ nó có hay ngủ mơ ko? dạo này mình hay ngủ mơ quá, mơ lung tung, mơ suốt đêm.[/QUOTE]Em cũng toàn mơ linh ta linh tinh ý, lại còn nói mơ nữa cơ ) em cũng lười lắm rồi, cứ nghĩ thôi đã chả muốn làm j rồi..chỉ thích nằm thôi ý Hqua e đi s.a mốc 30w2d thì con quay đầu rùi nhưng em thấy bsi bảo vẫn chưa bit đc có khi nó lại xoay tiếp c ah Chết dở..em cứ hay nhớ nhầm, ko xác định rõ KCC nên lúc thì nói là 10/03 lúc thì bảo 15/3 nên mỗi lần s.a e lại ra ngày dự sinh khác nhau..hix hix
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đúng rùi. Bé đầu mình dự sinh 12w là 24 thì đúng sáng 23 mình có hiện tượng đau, nhưng đến sáng sớm 24 mổ cấp cứu vì bé ị phân su trong nc ối. Thế lại đúng vào 24
Re: Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em cũng toàn mơ linh ta linh tinh ý, lại còn nói mơ nữa cơ ) em cũng lười lắm rồi, cứ nghĩ thôi đã chả muốn làm j rồi..chỉ thích nằm thôi ý Hqua e đi s.a mốc 30w2d thì con quay đầu rùi nhưng em thấy bsi bảo vẫn chưa bit đc có khi nó lại xoay tiếp c ah Chết dở..em cứ hay nhớ nhầm, ko xác định rõ KCC nên lúc thì nói là 10/03 lúc thì bảo 15/3 nên mỗi lần s.a e lại ra ngày dự sinh khác nhau..hix hix [/QUOTE] Làm hss chưa e? Vẫn sinh ở VN ah e?
Re: Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nhịu là hay nói nhi hả bạn tớ thấy mấy bà bà vừa đẻ song mà cứ hóng chuyện ra ngoài là sau này dễ nhịu hôn biết đúng không