Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhanh nhỉ, thoáng đã mấy tháng rồi. Chắc do thời tiết thay đổi nên con bị ho. Chúc TL sớm khỏi để mẹ yên tâm đi làm nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thì lúc xã e sờ tay vào thì 0 thấy con đạp nữa...nhưng chắc là nhẹ nên xã chưa cảm nhận đc đâu, chỉ có c e mình cảm giác rõ rệt thui c nhỉ??? mờ có đc măm ngải cứu đâu, e thèm ăn chắc chỉ tự làm ở nhà, chứ h đi ăn bên ngoài toàn tần ngải cứu í...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng nàng, thía là có nếp có tẻ rùi nhé. ui chẳng phải đâu nàng ạ, đừng lo lắng làm j tội nghiệp con, nhỡ con ngoan ngoãn thì sao...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thấy bẩu là trên Tống Duy Tân có gà tần 0 có ngải cứu...đợt này lên khám bác Cường e phải qua đó chén mới đc...hí hí...thèm quá!!!nhưng nói thựt là gà tần mà ứ có ngải cứu mứt cả ngon bác nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh đi đâu rồi ấy cả nhà nhở ! E nhờ bác tra giúp cho cô bạn em, Cô ấy sinh năm 80, thì năm nay có những tháng nào hành động cho ra Ớt ah ! Em cảm ơn bác ! @Sâm: Hôm qua có sờ trym HL hộ chị ko đới ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka....em chót ăn chút xíu roài, dưng mừ em ăn ít nhắm, hông bít thía nào chị nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi, bà bầu hạn chế ăn ngảicwiu. Mà ăn chút xíu thì hông sao đâu !!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em hi vọng cái đó không nằm trong ds phải kiêng của chị. HIHI HL đểu chị nhở, đã biết làm hàng rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà măm trưa ngon miệng nhá!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em oánh dấu đã đpcj tới đây rùi đi ngủ tí đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dnay cu Tôm đạp uỳnh uyjch suốt ngày đến mức bố cháu sờ bụng thấy cháu đạp mạnh quá còn kêu là V ơi c ghê hết cả tay :-( ( bố nhát như j ý ) :-D E đang nằm thiu thiu ngủ mà k nhịn nổi nữa fai lăn ra cười vì con đạp ác quá ( trộm vía con) cứ bùm bụp vào bụng mẹ ý ạ. Lắm hôm thúc cả quả đầu lên xương ức làm e còn thấy đau ý... Tjan nhanh quá, chỉ 2tháng nữa là e đc gặp con roài... Huhu, chưa mua đc j cho con đây ạ :-( Chúc nhà mình buổi chiều lv hiệu quả Nhân tiện, Chúc mừng sn chị Lehieu ^^… Chúc c luôn vui vẻ, 2mẹ con khỏe mạnh bình an...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui. đọc bài này e mới biết bánh pía là quà của e Hanhruby và Đĩa thể dục. hehee, teng kiu 2 nàng nhá và cứm ơn 2 mẹ con chệ Samhh vựn chuyển gừn 2k cây số. May mà mình đến kịp...vưỡn còn, mí cả may mà chệ TM giờ vưỡn chưa đc măm nhiều hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ghét HL tóa! hôm qua mềnh đến cứ ngủ khì khì...vần đi vần lại mà vưỡn ngủ ngon nhành! Tóa đáng! Nhưng công nhựn là ôm hứn sướng thựt đấy! Zèm có 1 đứa để ôm như rứa quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ chồng con nịnh đó đừng cho thơm nha con, sau này về nhà MC con mới ra tay haaaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi hết ghet rồi nhá. Ủa em tưởng chị đi họp lớp mà. thế vẫn kịp qua sờ trym cháu nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thích quá Rồng Cún ơi. Bố cháu siêng năng sờ bụng mẹ cháu là hết nhát ngay đó mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị đi làm thì bà nội trông cháu em ạ, cũng lo lắm vì một mình bà mà 2 đứa cháu, ko biết bà xoay sở kiểu gì nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks mẹ con Tôm nhé! bác cũng mong nhất là con iu phát triển khỏe mạnh và bình an bên bác đủ ngày đủ tháng!!! (u)(u)(u)(u)(u) Trộm vía Tôm đạp khỏe là vui nhất rùi e ạ. dạo này e ăn uống thế nào?tăng đc nhiều cân chưa???nhanh nhỉ?2 tháng nữa là đc gặp con rùi nhỉ??? Ơ thía chưa mua đồ cho Tôm à e???mua dần đi chứ, 0 1 vài tuần nữa nặng nề rùi lại ngại đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị yên tâm đi, các bà ngày xưa giỏi lắm. Bà nội em còn trông 1 lúc mấy đứa nữa cơ mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thía e Anna chưa đi học hả nàng?mình bà trông 2 e chắc cũng vất vả lắm í. mà trộm vía nhanh nhỉ?e TL đã 4 tháng rùi nhỉ?lúc nào rỗi up ảnh e í lên cho mọi ng ngắm cho đỡ thèm nàng nhé!!!