Bông Mỳ giỏi quá, cầm truyện ngược vẫn đọc như thường nhỉ. Con trắng và xinh quá đi. Mẹ Bông Mỳ còn 10 ngày nữa là sinh em bé à? Bé gái hay trai nữa thế. Còn có hơn 1 uần nữa, mẹ Bm nhớ cẩn thận, nghỉ ngơi nhiều tí nhé.
Trời ạh. Còn 10 ngày nữa là chiến đấu, mình đang uống thuốc ông Khang để cố nặn thằng cu đây. Hồi hộp quá
Heheh, thế mà mình cứ tưởng....Uống thuốc ấy mà có tác dụng thì khi nào mình làm tập 3 mẹ nó giới thiệu cho mình với nhé.
He he hơn kém chút tuổi quan trọng gì đâu. Mẹ nó ở TP HCM à, hè vừa rồi gđ mình cũng xuyên Việt ở trong đó ít ngày đấy, Bongmy có vẻ hợp khí hậu trong đó. Thích thật, khi nào có điều kiện Bongmy lại vào đó chơi...
Mẹ cháu nghe nói khi mang bầu ăn nhiều trứng gà, uống nước dừa bé sẽ trắng nên khi mang bầu bé mẹ bé đã ăn tới gần 300 quả trứng gà, uống nhiều nước dừa đấy, không biết có phải do vậy mà bé trắng không nữa.
Hôm nay con đòi đi chợ với mẹ, bà nội hỏi Bông đi chợ mua gì, con trả lời mua thịt cá và thế là đọc ngay bài thơ: "Mẹ đi làm, từ sáng sớm, dậy thổi cơm, mua thịt cá, em kề má, được mẹ thơm, ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm"...Mẹ hạnh phúc quá.
Oạch , em nhìn mấy tấm đầu cứ tưởng còn bé , nhìn mấy tấm sau thấy lớn quá Cháu có cái nhúm đồng tiền xinh thế ! Sao mà mẹ nó khéo đẻ thế
mẹ nó đã để của hồi môn cho con gái ngay từ lúc mang thai cơ ạ Cái miệng , nụ cười đó , mẹ nào cũng khen mẹ nhỉ
Chị có cô con gái bongmy da trắng má hồng lại có đồng tiền là nhất rùi.... Con gái còn bít đọc thơ cho mẹ nữa...thương quá ah...
Con gái thuộc nhiều bài hát lắm nhé, mỗi khi nghe con hát thích lắm, bé cầm bất kỳ đồ chơi gì giả làm micro để biểu diễn cho cả nhà cùng xem, hát xong còn nói hay quá, rồi tự vỗ tay hoan hô.
Nhanh thôi mà, từ ngày biết ghép vần là bé học hát, thơ được ngay. Con thích nghe chị Xuân Mai hát nên mở đĩa Xuân Mai con cũng hát theo. Tối đi ngủ mẹ hát, kể chuyện con nghe chăm chú lắm. 16/10 Sinh nhật con tối 15 mẹ dạy con hát Happy birthday to you hôm sau con hát liền mạch luôn, cả nhà nghe ngạc nhiên, vui lắm mẹ nó à.
Bongmy giỏi quá ,vậy là cùng tuổi với bạn Tôm rồi,bạn Tôm đến 10/12 này mới sn 2 tuổi,nhưng mà chưa biết hát,biết đọc thơ như Bongmi đâu.Cũng nói đủ điều rùi...nhưng chắc chưa giỏi bằng Bongmi dc. Nói nhỏ với Bongmy nha.Bongmy ơi... bạn xinh lém đó.