Định ngày 11/11 mới vào chúc Bảo Nhi cơ nhưng thấy ai cũng vào chúc rùi nên mẹ con Hân rủ nhau sang chúc Thôi nôi của Nhi vậy. Chúc Nhi thôi nôi vui vẻ, hay ăn chóng nhớn, thông minh, xinh đẹp ná. Bạn Hân chủ nhật tuần tới mới được mẹ thôi nôi cơ. Mẹ Hân bận đi làm nên chạ tổ chức sớm được.
hehe, em chào cả nhà! trước hết, em xin thay mặt tỉnh ủy, ủy ban nhân dân ...nhà em xin được gởi lời cảm ơn chân tình tới các mẹ, các chị, các anh đẹp trai, các chị đẹp gái của Bảo Nhi ạ! Số là em đuối quá chừng luôn, nên hôm T7, CN chả lên để report gì cho các mẹ được hết ạ. Hôm qua em ở nhà, mạng lại lỏm, hichic, vào ko được gì hết, tức ói cả máu (em phải đi kiện ông vnpt mới đc). Tình hình là vui, rất vui. Hạnh phúc rất hạnh phúc. Và mệt rất mệt! Em cũng bận quá mà chỉ chộp được vài tấm hình thôi, mai rảnh sẽ up lên cho các mẹ chiêm ngưỡng. Trước mắt em xin rì pót cái vụ bắt đồ của BN. Con chộp cuốn sách ạ, nhưng cuốn sách bà ngoại để vào mâm quá nặng, con đành bỏ ra và chộp tờ... 500k. Kiểu này chắc sau này bỏ học, bán sách lấy tiền đi chơi quá
Tớ cũng định để dành đến đúng ngày chúc mừng mà thấy mọi người chúc mừng rầm rầm hoảng quá, sợ mẹ BN bảo quên
Chị nhớ up hình lẹ lẹ nha,sốt ruột quá rùi...để em xem rút kinh nghiệm để sau này em làm cho Như Ý nữa
hehhe, mẹ BN rì poọc cái vụ bóc tiền làm cô cười xém té Không biết Misa sẽ bóc gì 1 tháng sau đây,hihihi...
đây, hình con đây ạ Đây là hình tối hôm trước, con đang uống nước cam cho thấm giọng, để hôm sau hét cho nó thanh giọng [/IMG][/IMG] đây là bánh kem, dụ cách mấy con cũng ko chịu ngồi xuống cắt hic. Phải ẵm con thế này. À, kế bên là bé Dinh, con chị Hai tớ, tuổi hổ, năm nay 11 tuổi đấy. Hồi nhỏ là siêu gầy luôn, giờ được hơn bốn mấy ký [/IMG] Đây là cảnh BN bắt đồ. Tiếc quá, tớ ko chộp được lúc con vớ tay lấy cuốn sách, chỉ có cảnh sau đó con chộp tờ 500k thui [/IMG][/IMG] bà ngoại khuyến mãi cây viết cho con, cứ dí dí vô tay BN cây viết mãi con mới cầm [/IMG][/IMG] Bà ngoại tiếp tục dí hộp vàng con BN, những mong tương lai con khá giả hơn ba mẹ nó, nhưng con hỏng chịu, con thích gì thì con lấy đó thôi, ép con khóc bi giờ [/IMG][/IMG] Con chộp với bà nội nè, nhìn xem nội còn trẻ ko nhé [/IMG] Còn đây là chú Út, sinh năm 83, chưa mảnh tình vắt vai đâu nhé. Ai cần liên hệ tớ hé [/IMG]
BN cũng biết chọn quá ha, chưa chi đã khoái tờ 500k rùi thì anh Kem công mông cày cuốc chiều lòng người đẹp mất thui. p/s: mấy hum nay bà viết cái kỉu chữ này, tui chả đọc được, toàn phải đoán
Tấm ày BN buồn vậy trời, sinh nhật con mà sao con buồn thề. Kiểu này mẹ lại đòi tờ 500k rùi đúng k? P/s: Tiếc quá mình có gia đình roài, bỏ lỡ mất cậu út nhà BN ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
hehe, con bùn vì chú Út sắp dìa đó. BN quyến luyến chú Út lắm. Nhất là sau khi chú Út mua cho cái vòng tay hôm SN, nó đeo chú Út miết lun! Khôn ghê chưa? ờ, biết bà có chồng rồi mới show hình chú Út BN, chứ ko ai dám treo mỡ miệng mèo nè
Sinh nhật Bảo Nhi hoành tráng nhỉ!! Mà trong đó có tục bắt đồ àh mẹ BN?Hôm xem hình Mickey cũng bắt được tiền. Ở ngoài này ko có tục đó. Mình tổ chức sinh nhật cho Tít ko thấy có tục lệ cho con chọn đò mẹ nó ah!