hì hì thì đó, em bỏ nhà đi bụi 1 tuần mà. Em thi xong rùi, kết quả tốt ạ. Mai đúng là sinh nhật jumi, nàng 2 tuổi rồi nhưng biết nói ít, tối ngày chỉ múa và hát thôi.
Bé Hảo nhà tớ đọc sách cũng hay lắm. Mở xem hết all các hình trong đó luôn, biết để thế nào là ngược hay đúng nữa. Còn vẽ hình méo lên all các trang luôn.
uh, tui vào xem mỗi ngày mà còn đuối nữa...huống chi bà bận rộn thía.......nhiều khi mỏi mắt quá chỉ đọc lướt qua xem có ai ...nói xấu mình hông thui à......he..he...
bà cứ l5c quan đi, suy nghĩ lung tung, nhức đầu thêm. Nhiều khi cứ mãi lo nghĩ rồi đi va vô cái bàn cái ghế, xưng 1 cục , cũng thành xui đó.
hơ hơ nói tới vụ mơ mí hay, hum qua trốn học ở nhà đón mẹ VN anh hùng, tối mơ thấy hum qua thi mà ko đi, hic bị mấy vụ học hành thi cử ám ảnh rùi
Thế nhóc nhà chị là thuộc dạng nhiều chuyện rồi (chắc giống mẹ)....chàng ta nói líu lo suốt ngày.... ra đường thấy xe bóp còi ồn ào thì chàng bảo "hết hồn à mẹ", hỏi "ai làm con hết hồn", trả lời "xe hơi ý" ,...thấy mẹ bê tô cháo ra thì chàng bảo "dẹp đi, cất đi, ăn mì hà....' (mì gói)..., thấy mẹ thay đồ chuẩn bị đi đâu thì chàng hỏi" mẹ đi đâu", trả lời đi công việc. chàng bảo "cho Bo đi mẹ"..... Hôm nay hỏi Bo tuổi con gì, trả lời "Heo", hỏi Bo mấy tuổi, trả lời "hai tuổi"...
nàng hát mà có hát hết bài đâu, thuộc khúc nào hát khúc đó Mờ anh em bên nội của jumi đứa nào cũng thế, tầm 2 tuối ít nói lắm nhưng lên 3 thì nói dữ lắm, có 6 đứa như vậy rùi nên cũng ko lo lắm.
hehe vậy là Bo cũng giống jumi thích ăn mì gói Jumi nhà em thì hay múa hát, nhiều khi coi ca nhạc cái bắt ba với mẹ vô để nàng .......... dạy múa. Nàng làm động tác múa rồi bắt mẹ với ba múa theo
hic hic...tưởng đâu chị có cả kho tàng truyện tranh để em đọc ké......hic hic hic.... oh thế hở ...vui nhỉ ? muh người đăng ký bán hàng được nhiêu người roài em nhở ??? mới đi về nè.....ặc ặc... ăn no bể bụng... bà phơ chơi tina bã cho tina 1 chén cơm nhiều thiệt nhiều muh bã lỡ chan nước tương quá trời ăn mặn muốn chết.... uống 3 ly trà đá...bể bụng ời....akakakkakakak
hehe phải là HN thì cho búp bê đọc ké truyện tranh rồi, em và AX đều thích truyện tranh hết ý, nguyên một giá truyện luôn, lúc về miền nam ko đem theo đc vẫn để ở HN