Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Nàng ơi, em bị mất 2 cấy đt nàng ạ. Mà đau đớn hơn là nó còn vào nhà lấy..
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Ô, sao mà khổ thế chị? Thế chị định mở hàng gì? Ở chỗ nào ạ.. Thôi, rồi tìm cái khác chứ biết thế nào bi giờ.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây khổ thân, chia sẻ với e, cái lap c đang dùng đang yên đang lành, hỏng màn hình, thay hết 1750k, đúng là " chó cắn áo rách" chán lắm ấy
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Mai chúng mình đi ăn nhé, mai chồng em đi đá bóng mà.. Ghớm, nằm gội đầu kêu mỏi lưng tưc bụng mà ngồi ô tô đi lượn thì chả sao.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Khổ thế cơ chứ, đúng là đen đủ đường chị nhỉ? Cái anh hàng xóm nhà em, cũng làm Cầm đồ, vừa ốm một trận thập tử nhất sinh xong, mở hàng được 2 hôm thì bị công an xuống thu hồi 3 cái xe SH luôn, vì can tội cái thằng đi đặt mượn bạn, giờ k lấy đc nên bọn kia đi báo công an, thế là mất trắng hơn 200tr. Nhiều ng đúng là còn bi đát hơn mình...
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây tự dưng đag chém vào thì cq mất mạng, đoán là kế hoạch bún pá sản vì k thấy mẹ cá í ới j cả nên lượn luôn vào hàng gội đầu.... nhắc đến mất của thì năm nay chắc k mẹ nào đen = tớ đâu, hồi tháng 3 tớ vừa cho bốc hơi con sh đấy, bọn trộm xe mò hẳn vào cq lấy 3 con sh đi nhé, hoành tráng chưa???? ngoài ra còn 1 cơ số vụ lẻ tẻ nữa như mất máy ảnh, hỏng đt, hỏng laptop.....
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Không biết năm nay là cái năm gì thế k biết nữa.. Em mất cả 2 cái đt nên k còn số ai cả chị ạ, tý chị nt vào máy cho e với nhé. Vụ bún thì để chiều mai đi, mai lão nhà em đi đá bóng.. Chị ăn gì chưa? Em còn đang phải trông hàng, chưa đc về nấu cơm đây.. Đói quá đi mất.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Tôi định bán hàng xách tay Hàn Quốc như: Sâm, Nấm linh chi và Mỹ phẩm faceshop vì ông xã làm bên sb nên đi sang Hàn như đi chợ. Định mở ở Đào Tấn gần cơ quan tôi để tôi tiện đi lại vì đang mang bầu và sau này con nhỏ. Chậc chậc thui thì vạn sự khởi đầu nan. À mà có bà nào mở hàng vất vả như tôi ko tâm sự xem nào????
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây là năm xung của 2 c e mình mà, mng cứ trêu là thôi thì mất của nhưng đc ng, lại đc hẳn thằng ku nữa nên mất thế cũng bõ, hehee, thôi thì cứ AQ như thế cho nhẹ đầu cũng đc........tý c nt cho nhé, chiều mai nếu k bận j đột xuất thì c đi đc......
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Nhà em cũng đi thuê đây, vừa thuê nhà vừa thuê cửa hàng.. Nói chung cũng vất lắm, nhưng dần dần vào khuôn khổ thì cũng đõ đi nhiều. Mà chị mở một mình hay thế nào? Sắp đẻ rồi thì quản lý kiểu gì đc?
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Haizz, chán nản lắm.. Mai k có gì thay đổi thì em đón Sochu rồi lên chị, mà mong là k có gì thay đổi vì em thèm bún riêu lắm rồi......
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Mà các chị ơi, em có một bí mật cần chia sẻ. Hôm nọ em khóa cửa nhà để ra cửa hàng, lúc về mới phát hiện ra là chìa khóa vẫn cắm nguyên ở ổ.. (em khóa mà quên k rút chìa)
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Các chị ơi, sao mà dạo này em thèm uống bò húc lắm đi thôi ạ, lúc nào cũng thèm.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Uh thuê nhà vất vả mà. Thì định mở xã lấy hàng mình vừa đi làm vừa túc tắc bán thôi. Có cô em út của chồng nữa đưa cô sang trông hàng hộ. Cô ấy là sv mà. Với xã tôi toàn làm đêm lúc nào em ko trông dc thì anh trông. Đối tượng mình bán trên mạng và cơ quan các mối quen biết của tôi mừ hihi.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Bò húc là đồ có ga bà bầu ko nên uống đâu nhé. Cố mà nhịn đi mẹ nó ạ.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Tôi cũng muốn mở hàng gì bán mà giờ sắp đẻ rồi nên chông chẳng cho làm gì sất.. Tôi biết đấy chứ nên cố gắng hạn chế hết mức.. Mà sao lúc nào cũng thèm
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hnay e vừa đi SA về. Pí nhà e đc 27w1d, e tăng 9,5kg (từ sau nghén, so với trc nghén là 6,5kg). Pí đc ước khoảng 1,2kg ạ! Lại còn thế nữa. haiz, bó tay. Bg đi S.A cho Cá thế bà? Ở cquan tôi có bà đẻ k phải rạch nhé!
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây khổ,chị quen cứ phải gếch cái chân lên cho nó đỡ tức bụng.hôm đi gội đầu đã cẩn thận mang cái quần sooc đi để mặc vào trong váy o lại dạng tè he ra,thế mà đang lúc mặc thì đánh rơi ướt hết thành ra o có quần,mặc váy nên nằm mà cứ phải khép chân với thõng chân xuống.mỏi và tức bụng ,điên thế
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Ôi, kệ nó, cứ dạng cho thoải mái chị ạ. Đứa nào nhìn thì AQ bảo:"Đứa nào chả chui từ ấy ra, nhìn cái j"