Cái này mình cũng coi mấy lần rùi ... đúng là hay trong vấn nạn bạo hành gia đình ... dạy người phụ nữ phải biết mạnh mẽ hơn ...
nhà mình có ai đăng ký gian hàng ko? nhà này bữa cũng bon chen đăng ký mà ko thấy BTC tra loi gi het tron, hay la ca nhà mình đăng ký chung 1 gian to cho em ký gửi mấy cái card đi
Sao mấy điểm này giống mình (hay mình giống ) quá ta ... , nuốt kg nỗi lấy 1 trang truyện tranh ... thế mới tội nghiệp thân tôi ... truyện ngắn hiện đại thì theo ào ào ... hành động kiểu của Dan Brown thì cũng ghiền luôn ....
thì bên kia đường họ lắp camera để tổng xe ai ngờ trông dùm luôn cả bên đối diện ý thế nên mới thấy đươc đó Thanh nghe kể đoạn nì thì tình cảm cũng ngộ nghĩnh lắm muh.....chắc tại chồng Thanh cộc tính thế thôi .... đợi ộp Jumi biểu diễn cho các cô xem nhá...lalalallalala
trời oi, em là mê truyen tranh kinh khủng, giờ còn đọc Doremon voi con trai ne. Em thích đọc truyện kiểu như Hary potter, truyện cưoi. phin cũng vậy, thích phim hài thôi
tình cảm gì đâu do hai cha con nên mỉnh thấy cười, chứ từ hôm đó tới giờ mình không mở miệng lấy 1 câu, lúc o dắt xe ra nhóc mình chạy theo o quát k bế con mà ngồi đó coi phim, mình k nói năng gì chỉ gián mắt lên tivi, o tức điên bế thằng nhóc vào phát cho nó 1 cái rồi lầm bầm, thanh vẫn k mở miệng nói 1 lời
Hì hì cũng định thế như đối chiến thuật òi mua bánh mì pate, chả, nem, phô mai đem theo thôi, khỏi làm vì 8h sáng mai cả em và AX đều hẹn tái khám hết.
hà hà, có thêm ngừ cùng sở thích nè, em cũng thích mấy vụ này lắm, còn Harry potter thì ghiền từ truyện đến phim.
Từ từ cũng sẽ nói thôi, có nói mà mẹ chịu ko nổi ấy chứ. Khả Di nhà chị biết đi trễ nhưng nói thì sớm......bây giờ thuộc rất nhiều bài hát và hỏi đủ thứ.....sáng nay ba gọi Di ơi, nàng trả lời " ai kêu tui đó" . Khi con biết nói rồi thì ba mẹ tha hồ mà cười vì mấy bé nói nhiều câu dễ thương và mắc cười lắm.
nhóc nhà em cũng thích ăn mì tôm ... thấy tô cháo là mẹ ơi con thích ăn mì cay cơ ... he he ... bó tay luôn ....