Chồng em bị Viêm Xoan, em thì tái khám vụ cái dạ dày, cũng đở nhiều rồi nhưng sáng vẫn thấy xót ruột với nặng bụng nên tái khám trị cho nó hết luôn.
hahaha ......... nghe 2 chị kể phim này ...em khỏi cần tốn tìn mua đĩa xe .......... biết tuốt tuồn tuột rùi ...còn phim nào nữa k ?? kể em nghe dí....
Jumi nhà em thì biết đi sớm lắm, còn h thì chỉ mới nói đc câu có 2 từ với 1 từ thôi, đc cái gọi "mẹ ơi" rất ngọt ngào ^^
tối về chị kiếm link cho, mà phải có rapidshare thì load phim mới nhanh đc, hay chờ mua đĩa đi nha hihihihi
cả nhà ơi cho em hỏi con mấy tháng thì cho ăn cơm được vậy, nhóc em được 16.5 tháng rồi nhưng chưa biết có cho ăn cơm được chưa, vì nhiều ý kiến quá, người thì nói chưa, người thì nói được nên thaqm khảo các mẹ có kinh nghiệm
hồi trưa mọi người đi đâu dzợ, sao mình hông biết dzợ, mọi người xấu quá toàn rủ rê nhau đi giờ hành chánh ko hà, pó tay
hehe cái này thì còn lâu, có nói với ba jumi òi, chừng nào làm tháng đc 50t/tháng thì mí kiếm thêm đứa nữa
bắp luộc 20 tháng rồi mà còn cho ăn cháo, ăn cơm sớm quá sợ hổng tốt cho bao tử của em bé đâu lệ thanh ui.
Mấy chị ơi, em cũng ở Tp.HCM. Em thấy diễn đàn này đa số các mẹ ở HN tham gia, thấy có mỗi topic này là đông các mẹ ở HCM. Nhưng mà em không hiểu topic nhà mình đang nói gì ah. hehehe
Zui lắm em ơi ... , mà cả bọn bị em Phơ ăn hiếp dữ lắm ... toàn là liễu yếu ... nên đành ngậm bồ hòn cho qua chiện thui ...
Mờ jumi nhà em 19 tháng mí ăn cơm nát, h thì mua gạo dẻo nấu cơm nàng ăn đc rồi. Món sở trường: thịt bò xào hành tây, gà luộc, cá lóc kho, canh bí đao, canh bí đỏ, canh thịt hầm ^^
jumi júmì jủmi ............happy bỉthday con gái nhá ........ hay ăn chóng nhớn nà ...để i xem đá bóng dí papa và mummy
vậy hả chị, em cũng sợ cho ăn sớm k tốt, vì lúc trước mới 2 tháng mấy ngày em đã cho nhóc ăn bột rồi nên h rút kinh nghiệm
uh chị cảm ơn vậy nhóc nhà chị chưa cho ăn cơm được rồi vì răng chưa đủ, hôm cn chị cho ăn thử thấy nhóc cũng ăn nhưng nhai rất nát mà k chịu nuốt, cứ toàn ngậm, cháo cũng vậy chán quá