Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hihi em cứ làm đc bnhieu lại mua vàng và đóng ống tiết kiệm với các mẹ trên lamchame
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Theo kiểu chơi họ ấy ạ ( em đoán thế ạ) Hí, có tài sản quý giá nhứt là 2 bút non đáng iêu rồi mà chị. Cố lên chị ơi, có người là có của mà chị Em báo danh lại - Tuổi : 19xx ( 88 ) - Đi làm từ t5/2010 - Tình trạng : đang là ế chỏng chơ - con: chắc 10 năm nữa thì đủ cả 3 đứa - Số tiền tk : 9 con số ( còm)....và hiện tại để như sau + 1/2 : USD + 1/3: vàng + 1/6 VND Chưa giúp đỡ gì được bố mẹ nhiều ngoài việc mỗi lần về biếu bố 1 ít, mẹ 1 ít, tết nhất thì bố nhiều ít, mẹ nhiều ít...mua sắm được mấy thứ cơ bản trong gđ để " bố mẹ được tận hưởng cs một chút" Mục tiêu : phấn đấu trước khi lấy chồng 1/2 số tiền tk của em sẽ lập thành 1 số tk để có một khoản lãi nho nhỏ để cs của bố mẹ em thoải mái hơn
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Bố mẹ em thật may mắn vì có cô con gái vừa giỏi vừa hiếu thảo. Chị ăn bám bố mẹ đến lúc học xong ĐH thì lấy chồng luôn, đến giờ vẫn chưa giúp gì được bố mẹ...Chán! Quay trở lại chủ đề: Nhà mình tiền cứ vào cửa trước lại ra cửa sau...Hai vợ chồng đều công chức nhà nước, lương thấp, cố gắng làm thêm để phục vụ nhu cầu tối thiểu là sống cho đàng hoàng, chả tích lũy được mấy
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? xét lại mấy năm đi làm của em thấy những điều làm được cũng k phải là nhiều nhưng cũng k phải là quá ít ỏi: - sinh năm con hổ ạ - Đi làm tháng 10/2008, lương non 3tr/th. Năm đầu tiên (tính đến hè năm 2008-2009, em là GV mà) mua được bộ máy tính 7tr, biếu bố mẹ 10tr, cho em gái 1 sổ tk 10tr để phụ nó ra trường xin việc. - Năm thứ hai (đến hè 2009-2010) lương 4tr/th: góp dành với chồng (tương lai) mua được con xe (wave thôi) 10tr (mỗi đứa 1 nửa), biếu bố mẹ em 5tr. - Năm thứ ba (đến hè 2010-2011) lương 5tr/th: Lo cưới hỏi (khoản này nhiều ah, chụp ảnh cưới 4tr, đi lại hai lượt ăn hỏi và cưới cho nhà trai từ NĐ lên ĐB khoảng 7tr, linh tinh khác.....), trả nợ cho chồng thời vay SV đi học 10tr, sinh Gấu con. - Năm thứ tư (đến hè 1011-2012): Trả được nốt 20tr nợ của chồng (vay SV đi học), dành cho Gấu con được 14tr. - Chưa kể mỗi tháng 1 tr gửi về biếu ông bà nôi, lúc có việc thì 2, 3tr, mỗi năm 2 lượt về quê nội, mỗi lần khoảng 8-10tr, riêng tiền xe đã 3tr các mẹ ạ. - Bí mật với các mẹ, đó là những khoản cả hai vợ chồng cùng biết, nhưng thực tế là từ lúc chuẩn bị sinh Gấu con, em đã xác định cố gắng tằn tiện, dành ra mỗi tháng 1 ít, đề phòng con ốm con đau, k dùng đến lại cất đi, may là Gấu con khoẻ mạnh, từ lúc sinh chẳng đau ốm gì, nên cứ để đó, gửi TK, sau dành cho con, khoản này bí mật, chỉ em biết, đến bg là được 26tr các mẹ ạ. - Trong 2 năm cưới nhau, tụi em cũng cố gắng nhon góp, mua được 1 cái TV, 1 laptop, 1 máy in, 1 tủ lạnh. Nói ra thì chả đáng bao nhiêu so với nhiều mẹ, nhưng với em, nhìn lại, với mức lương GV vùng núi, k thêm nếm gì, vậy đã là những cố gắng lớn rồi
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Phục me gấu quá!!! Em đi học thì làm thêm chỉ đủ ăn uống, sinh hoạt còn vẫn phải xin mama những khoản lớn. Ra trường đi làm thời gian đầu còn bị lừa qua trung tâm việc làm rồi tùm lum hết lên... thành ra chỉ đảm bảo cs không phải xin tiền gd và tết về sắm tết là hết. Đi làm được 1 năm lấy chồng đến thời điểm này vẫn vô sản các mẹ ah. Hi vọng và mong mỏi có đứa con chắc sẽ khấm khá hơn... Với em con cái là Lộc nên chắc không như các mẹ vẫn than là có con thì tốn kém hơn vì để có con em đã tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn không thấy tăm hơi đâu hjxhjx.... chính vì vậy mà thành Vô sản.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Suy nghĩ của em hơn hẳn các chị thời tuổi như em đấy. Bố mẹ em chắc là tự hào vì có con gái như em. Chi mong 2 con gái chị sau này có hiếu nghĩa như em là hạnh phúc nhất roài, khỏi mong có con trai.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hi .Chào em gái tân yêu.(u)(u)(u) Em gái thân yêu ơi em có cái topic nghe hấp dẫn quá
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Chị vào chia sẻ cho đàn em ít kinh nghiệm để phấn đấu với ạ. Chứ cứ thế này làm gì có của hồi môn cho con gái cưới chồng nhỉ. Hic. Ở đây cũng nhiều mẹ nhiệt tình chia sẻ lắm chị ạ. Em cảm ơn các mẹ ấy rất nhiều.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hi, cảm ơn chị. Em cũng chỉ mong muốn làm sao mà bố mẹ em không phải vất vả nữa....vì ngày trước đã quá vất vả vì bọn em. Hic Hi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, và mỗi người một suy nghĩ mà chị. Nhà em, anh trai em thì ngoan, lành...nhưng nói chung là tính cũng rộng rãi và thoáng...nên hầu như là em với chị gái ... Nhiều lúc cũng thấy " ko biết tương lai chị dâu của mình như nào..", may mắn gặp 1 người nào hiểu biết thì ...thật là tốt
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Ô hô ....hôm nay lang thang thế nào lại vào ngay cái topic này của của em nó: Chị cũng vô đây khoe khoang chút tiết kiệm cái nhể Chị:36t,lấy chồng 15 năm (nếu kể hết thì chắc dài dòng lắm ) Vậy túm lại:Lấy chồng đc 3 tháng là thất nghiệp,10 tháng có con,ở nhà chồng nuôi Con đc 3t thì mẹ phát bệnh và đến h vẫn mang bệnh Công cuộc chữa bệnh phải nói là tốn kém và gian chuân 8 năm sau cũng đánh liều sinh thêm 1 ku nữa Và h Tk tiết kiệm của nhà tớ đây ạh Món nợ tổng cộng là 50 triệu Nhà có để ở,nhưng cửa hàng phải đi thuê:3,5 triệu /1 tháng Lương chồng mỗi tháng+ vợ mỗi tháng kiếm gò lưng may gia đc 12->15 tr,chỉ đủ SH tằn tiện và tiền thuê nhà và 2ku đi học Tổng kết lại là sau 15 năm tớ có đc 1 ông chồng ngoan và 2 thằng ku nghịch như quỷ sứ Tiền TK thì :0 đồng
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Chị êu ơi, chị thấy em nghèo chưa? Thế này có chịu nhận cháu làm con dâu nữa ko? Huhu. Cảm ơn bà chị cho em thêm chút động lực phấn đấu. Mà chị bị bệnh gì mà chữa bn tiền vẫn bệnh? 2 ku mấy tuổi rồi ạ?
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Ui, em Mai ơi, em đi làm bao lâu rồi nnhir. Chị nhìn vào mà thèm 9 con số của em thế.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mình vô cùng cảm kích khi đọc những dòng này mẹ nó ạ. Kiến tha lâu có ngày đầy tổ. Mẹ nó cứ tiếp tục phát huy nhé. Nhà mình những thứ thứ yếu cũng đầy đủ hết, lương lậu 2vc cũng không phải là thấp , nhưng đợt vừa rồi ở nhà ăn không ngồi rồi 1 năm nên đâm ra khó khăn. Thèm tiền kinh khủng , bg nghĩ mà đi làm sẽ dành hẳn 1 nửa cất đi cho bõ thèm. Huhu
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Chị nói thật là cuộc sống cứ tằng tằng trôi thế này mà còn thấy khó khắn lắm. Chị rất thông cảm, nhưngc người mà có bệnh phải chữa, có việc lớn phải lo.......thực là tốn kém lắm. Những lúc mà nhu thế ko biết nhà chị sẽ xoay xở ra sao nữa em ui.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Úi rùi ui, bà chị già này...em viết là đi làm từ t5/2010 rồi mà...bà chị ứ đọc gì cả. Em chưa chồng con, ngoài tiền nhà, điện nước, tiền ăn tiền khóc cười....thì hầu như chả tiêu gì nữa. Trộm vía, ngàn lần trộm vía là sk em rất tốt...chả ốm đâu qoặt quẹo gì chị ạ. Trộm vía, ngàn lần trộm vía nhà chị cũng như thế. Có người là có của...chứ bây giờ ốm đau cũng mệt lắm chị ạ.: @ Me_Huy_ Hoang : bà thông"ra" cố gắng lên nhé...hí hí, được làm hoa hôi của nhà, nhất bà chị rồi ạ
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Thật mà nói thì không phải ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền, em nằm trong số đó và em chỉ mong muốn có số tiết kiệm như chị thôi (cái dòng đo đỏ í, chắc nhiều mẹ mong lắm)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? E cũng chỉ mong con gái e mai sau bằng 1 phần cô Mai, hehe. Có con gái như này e cứ đẻ 4 đứa cũng đc E đi làm từ cái thời sinh viên, chả biết rì, cũng kiếm đc đồng ra đồng vào, nhất là năm cuối, nhưng ko-tiết-kiệm-đc-1-đồng- nào hết ấy, h mới thấy hối hận sao lúc đó chả nghĩ đc như bi h