Con nhà mẹ nó học giỏi thật, thằng nhà mình học lười lắm, dạo này lại hay làm bài sai, trong phép tính chia thì tự nhiên lại trừ, điên ơi là điên! Thằng nhà mình hôm qua hỏi thì vẫn bảo chưa biết điểm, ko biết thế nào đây, lo quá!
Nhai nó ko ngọt mà tanh tanh bà ạ, cứ như nhai cỏ ý, hihi, tôi thấy thế. Nói chung là ko có cái vị gì cả, ko thích. Hay bà cho nó ăn thử sữa non một đợt xem ntn. Tôi cũng đang cho con Linh dùng chung với thằng em đây, cho vào sữa để tăng thêm khẩu phần thôi, chứ lớn đùng thế ko biết ích lợi gì ko, he he he. Trẻ con giờ toàn dùng vitamin để tăng đề kháng thôi, con em tôi nó ở Mỹ cứ bảo thử cái Childlife mà tôi chưa có ý định, bà hỏi mụ Liên xem mụ ý có cái gì tốt cho các con ko???
Dạ em không bán sứa mà em em nó bán,nó mượn ID của em thôi. Con gái mình tuổi Rồng,còn mình thì nhiều hơn tuổi rồng kha khá đấy.
Ui zời, thế mà cứ tưởng có sứa ăn chứ, he he, bố cháu nhiều hơn ruổi rồng kha khá chắc cũng phải ít nhứt là 40 rùi bác nhỉ ? Zà làng đây rồi các mẹ ơi. He he he.
mụ này chỉ được cái tưởng bở là ko ai bằng, ko nghe thấy ku kậu vừa khai báo là con tuổi Rồng, còn mình thì nhìu hơn tuổi Rồng ka ká đó sao, rõ là Bố phải nhìu hơn con chứ. chưa chi đã .................. ?????
Oh, bà xem lại tôi post cái gì chứ, bà tưởng bở thì có nhé, tôi bảo bác ý U40 còn giề, đang mong vụ ra mắt của bác ý là vì tôi muốn tìm hiểu sản phẩm ở trong trang của bác ý, đúng cái tôi đang tìm mỏi mắt, hihihi. Bà vào mà xem, nhiều thể loại mê hồn lắm nhé, tôi đang mò mẫm mua CD của Igor Krutoy thì thấy của bác ý có đủ 3 vol luôn.
Lúc nào buồn tôi cũng nghe mấy thứ này, nhưng mà chỉ 1 mình thôi. Thường thì tôi tìm đến rock trước, hoặc Kitaro hoặc flute.... Nhạc Trịnh ít khi là option số 1 lắm. Bản này nghe lúc này ko thấy não nề lắm, có lẽ do tâm trạng khá hơn chút, thanks bà nhé. Bác có thể cho em xin thông tin về cách thức order mua 3 CD của Igor Krutoy ko? em chưa có acc trong WOIM. Thanks.
Có thêm ít thông tin về cháu bé bị kim đâm nhé: http://phununet.com/tin-tuc/vu-chau-be-bi-dam-kim-tuong-trinh-cua-nguoi-me/5c-3404sc-98938n.html http://dantri.com.vn/c20/s20-361119...tre-so-sinh-chua-co-vu-nao-da-man-nhu-vay.htm
Đã bắt đc hung thủ rồi đây: http://www16.24h.com.vn/news/detail/51/261114/Bat-ke-dam-kim-ngap-dau-chau-be-40-ngay-tuoi.24h
cả ngày hôm qua tui cho con lớn đi khám bệnh, cô giáo có phàn nàn con tui ko chú ý nghe giảng và các hoạt động của nó luôn chân luôn tay. Cô giáo bảo với tui thử cho cháu kiểm tra xem có phải là bị tự kỷ ko ( tự kỷ có 2 loại, 1 là trầm cảm, 2 là nghịch ngợm) tôi cũng bực vì ngày nào cũng thấy nói vậy cuối cùng kết quả là con tui bình thường nhưng bây h có 1 bệnh mới của trẻ tăng động giảm chú ý ( hiện tại thời điểm con tui đi khám có khoảng hơn 200 cháu đang điều trị, bệnh nghịch ko chú ý nghe giảng hay nói chuyện riêng mất tập trung và hay nói truyện 1 mình) con tui nó cũng vào dạng đó nhưng nhẹ thế là tui đăng ký cho nó vào lớp tâm lý buổi chiều hôm qua. ko hiểu sao bây h lắm bệnh linh tinh thế, theo tui nghĩ ko biết có phải là do uống sữa ko vì bây h sữa nào cũng quảng cáo dha gấp 4,5 lần rồi đủ loại nào là tăng trưởng tăng sức đề kháng. bác sĩ có nói với tui là cho xem vô tuyến ít cho con giao tiếp nhiều và hoạt động ngoài trời nhiều. Có lẽ thứ 7, hoặc chủ nhật này tôi phải cho bọn nó đi thôi, công nhận bây h mình có ít thời gian cho con quá về đến nhà chỉ muốn nằm luôn chẳng muốn làm gì hết.
Hihihi các bà rủ nhau nghe nhạc buồn làm gì? Hôm trước xem xong phim Mama mia ở HBO xong, ra hàng đĩa mua nguyên bộ ABBA về nghe lại thấy hay thế chứ. Tôi được cái vô tư lắm, ít khi có việc gì mà tôi nghĩ lâu hay buồn lâu đâu, như các bà nói ý, cứ nghĩ là sống cho bản thân đi, nói chứ bố con nó ốm mình kô thấy lo bằng mình cứ lo lắng rồi ốm lăn ra ý chứ.