chi đã đi siêu âm ở bs cuong roi.hoi đó bac ý cũng bảo chi la cháu bị giãn đai bể thận làm cả nhà lo lăng scuoi cung chau van bình thuong em thu đi vai nơi xem sao
Thật là vô học! Mình không tưởng tượng sao mẹ nó có thể chờ tới 4 tiếng nhỉ. Sao trong bệnh viện tiếng tăm mà dịch vụ như thế nhỉ. Ông chồng bạn lành đấy chứ chồng mình thì chắc cho ngay bà hộ lí cái tát vì tội láo toét. Nhưng sau vụ này có bs Nhật mổ thì chắc chả ai muốn vào
Hôm vừa rùi mình cg được giới thiệu tới Bs Cường ở Điện Biên Phủ khám và sau khi khám xg thì mình nghĩ sẽ ko bao giờ quay lại đó nữa..Không những bsĩ mà cả những người phát số thu tiền cg làm mình khó chịu. Mình nhớ hôm đó có chị kế với số của mình vì đi tiểu trước đó vài số nên tới lượt cứ thế vào khám. Chắc là trong bụng chị vẫn còn ít nước tiểu thế mà bị bsĩ đó mắng cho té tát..Rùi mình thấy bsĩ đó khám cg chẳng kỹ gì cả, ko bằng cấc bsĩ mình đã siêu âm,tới chỗ khác bsĩ đo khám cho mình còn chỉ cho cái đó là cái gì đằng này vào phòng khám bsĩ Cường mình thấy lạnh như băng.
siêu âm kiểu đấy thì sợ lắm. nhưng mình nghĩ bác sỹ giỏi mà lại đi du học về thì ............... haiz, thế chỗ nào siêu âm chuẩn nhất hả các mẹ? chỉ cho mình đi?
Mình cũng tình trạng sống dở chết dỡ vì ô Bsỹ Cường này đây http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=52680
Ông này thấy bảo là ko có vợ , dị tính lắm , ghét phụ nữ , nếu ko muốn nói là căm thù phụ nữ , nhưng được cái giỏi . Nghe đứa bạn bảo là kiếm 300 tr/ 1 tháng cơ đó . Kiếm nhiều thế mà ko có vợ , ko có con thì làm gì nhỉ
nghe nhiều mẹ ca ngợi ông này gê lắm, hôm 22tuần tớ cũng trực chờ mãi mới đến lượt, khám xong chắc kô bao giờ quayl ại đó nữa. trả biết giỏi giang đến đâu nhưng cái kiểu ăn nói và thái độ thì kô thể chấp nhận được,mình mất tiền chứ có phải khám kô của người ta đâu(thậm chí đắt hơn chỗ khác), còn cái bà trực đt ở đấy đến giờ mình nghi lại vẫn còn Căm lắm. đúng là khám ở đấy xong nhiều mẹ mất ăn , mất ngủ lắm...
Mình cũng biết về họ rồi nên rất thông cảm mẹ nó.Tức ko tả được,mất tiền mà cứ như được ban ơn ấy.Cũng tại chị em chúng ta luôn lo cho con và tìm bác sĩ tốt(thoe lời đồn) nên mới vô tình tạo ra thói kiêu căng đáng ghét cho những bs ấy.Nếu tất cả chúng ta cùng tẩy chay ông ta thì thử hỏi có còn kiêu được nữa ko? BS giỏi tới mấy mà ko có bệnh nhân thì cũng vô dụng thôi... Sau BS Cường mình có khám ở BS Hưng-35 Vạn Bảo và thấy đúng là đáng đồng tiền bỏ ra và quan trọng yên tâm.BS này khám kỹ,giải thích cho cả bố của bé,rất vui vẻ và hài hước,tư vấn cho mẹ bổ xung thuốc gì cho hợp lý và không tốn kém.Mỗi lần mình đi khám ở đó cả tiền khám và thốc hết 180.000.Rẻ và vui vẻ,hihi
Em nghe danh anh Cường Bờm về mấy vụ chẩn đoán dị tật thai nhi nổi tiếng lắm. Cũng mon men, bon chen định đi dưng mờ thấy mọi người nói là anh ý đồng bóng nên thôi chả dại. Cứ siêu âm 4d ở anh Vĩ cho lành, anh ý vừa nhẹ nhàng, vừa nhiệt tình mà lại cũng siêu âm rất kỹ. HỎi j cũng dc. Chứ tính em nóng, lại gặp phải kiểu chí phèo như anh C bờm chắc em tăng xông quá.
đợt em chửa siêu âm ông này 3 lần.1 lần trong viên 2 lần tới nhà.xong cũng chạy luôn.nói chuyện như đấm vào mặt bệnh nhân ý.BS Thực em công nhân là quá ổn luôn.nhẹ nhàng nhiệt tin quan tâm bệnh nhân.mà siêu âm cực chuẩn luôn.em đi siêu âm lần cuối trước 1 tuần phán con em đc 3kg2. kêu khoảng tuần nữa đẻ.đúng 1 tuần sau đẻ đc 3kg3
Tớ cũng khám Anh Vĩ, nhẹ nhàng mà hỏi gì cũng dễ, chứ đọc vụ Mr Cường này chưa đến đã thấy sợ rùi. Mình bầu bí mệt gấp tỷ lần ông ý mà còn bị quát nữa thì đừng hòng mà đến. TỚ cứ khám anh Vĩ thui, tháng vừa rồi vào viện khám để tiêm, Tháng này sắp tới lại ra gặp anh Vĩ đây.
Em tính CN này ra siêu âm xem sao đây, lâu lâu ròi ko nhìn thấy con gái yêu đạp cựa ra sao. CN này hiến 170K cho anh VĨ để anh ý cho xem mặt con gái cái. Xem nó còn giống ba nó như lột nữa hay là thay đổi tí ti giống mẹ hơn rồi :drinkers: híhí
sieu am To cung seu am trung cua anh Vi nhe . 14 tuan bao con gai la chuan lam roi .Chuc me tron vuong.Lan sau dinh de thang cu thi bao to cho dia chi uong thuoc nhe ...
đúng là Mr. Cường nhiều tai tiếng thật. Ai đến cũng căng thẳng, nem nép sợ. Mà ghét nhất cái kiểu ngoa ngoắt, thô lỗ của Mr. này, vừa làm người này vừa bình luận người trước nghe rác tai lắm. Em vẫn nhớ hồi đầu năm lúc đi làm 4D tuần 32, ngồi trong phòng đợi đến lượt mình mà nghe ông ý phán người vào trước nào là "xấu ma chê quỉ hờn", nào là "chồng bà này nửa đêm thức dậy nhìn thấy vợ chắc giật mình tưởng ma" mà khổ, em thấy chị ấy bình thường, có xấu đâu. Tóm lại đứa sau em cạch mặt
Hiii, con gái (tập 1) cứ đòi mẹ cho đi theo để xem em bé nên phải chờ con gái nghỉ học thì mới đi được. Chắc thứ 7 này đi hiến 170k cho bác Vĩ đây. Thế mẹ nó bán hết đồ chưa? đủ mua sữa chưa? heeeee
vưỡn chưa xong mẹ nó ợ. Mua sữa cho con thì có lẽ chưa cần dưng mờ cần xiền mua nôi, bỉm cho con T7 mà mẹ nó đi anh Vĩ thì nhớ đi sớm kẻo phải chờ mệt lắm nhé. Lần đầu tiên em đi anh Vĩ, t7 9h em mò đến chờ đến 11h mới dc SA. Lần sau em cạch, đi ngày thường, vắng tanh. Lần thứ 3 đi CN, đi rõ sớm, 8h anh ý mở cửa nhào vào luôn thế mà cũng phải chờ sau 5 người đấy. (