Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô sờ kiểu rì thì sờ, nhớ để nguyên hiện trạng kẻo mất zin ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 que 2 vạch thì chắc là đúng ròi chứ chị nhỉ? Em thì cũng 10 ngày sau RT rồi, thấy bụng ấm ức (ko táo), nhưng chắc chưa có dấu hiệu đâu, có thể là do em đang sốt ruột thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé! Em thử que độ rộng của V2 có bằng độ rộng của V1 không? Mai em thử tiếp 1 que vào buổi sáng nữa, nếu 2V độ rộng đậm như nhau thì thử máu xem sao. Em có thể gọi hẹn giờ lấy máu ở Nghĩa Dũng được mà. Chúc mừng em đã bắt được Rắn con nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lúc này tầm 9h e có thử 2 que cách nhau tầm 30 phút, 2 vạch có độ rộng = nhau. Nói chung là rõ nét. Nhưng mới dc có 12 ngày sau RT, chưa đến ngày kinh nên e cũng chưa chắc lắm. E gọi Medlatec rồi, có gì chiều e báo kết quả cho cả nhà mừng với e ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chúc mừng nàng có kết quả tốt nhá. nàng ui, nàng siêu âm bác sỹ nào thía?nàng ụp cái kết quả lên cho tớ với c Sâm so sánh với nhé. tớ với c ấy cũng sắp đến mốc 22w rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn mẹ con cháu nhé!!! hihi, chúc mẹ con cháu chiều nay có kết quả tốt nhá, về thì báo cáo cho cả nhà bít nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng nàng bắt đc Rắn rùi nhé! tớ nghĩ nếu độ đậm của 2v là rộng = nhau thì chắc chắn rùi nhé. vì trước tớ cũng sau RT có tầm 11,12 ngày thui, cũng còn 2 ngày nữa mới đến kỳ mà tớ cũng thử lên 2v gần rõ bằng nhau rùi đấy. Trộm vía h con iu của tớ đc 20w rùi đấy. tớ nghĩ nàng chẳng cần thử máu vội cũng đc. đợi mí hum nữa là chắc chắn lun...còn nếu tò mò quá thì thử cũng đc mà...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này hay quá bác ah!E ghi vào đầu rùi, lỡ mà bị phải áp dụng ngay... E cảm ơn bác ah...(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em lại oánh dấu tới đây rùi đi ngủ đây .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chồng em sướng quá mang về roài, hic hic... Mà tui vẫn siêu âm chỗ BS Vỹ mà hì... chỉ có 1 cô quen vì trước ở trọ nhà cô ý, thì siêu âm thường ở đấy để ít nữa sinh cô ý giúp thôi, hôm nay bé đạp khỏe quá nên dây rốn quấn vào chân, mãi mới tháo ra được để cho bố xem hì hì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thía à?thía có j mai úp lên nhé...để mọi ng so sánh với nhé. mà nàng SN 84 đúng 0?mờ hum trước vào bình chọn cho xã nàng thấy xã SN 86, hí hí, lấy chồng trẻ thía???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào các chị iu quý, hí hí em hum nay nhìu việc quá bây h mí lướt qua nhà mình được, k biết cả nhà đã được xem ảnh công chúa rồng nhà chị cúc tím chưa ạ, em đang hóng đây, ngại lội quá đi mất ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ, hnay thấy bảo gió mùa mà chẳng thấy lạnh j cả hxhx e khoe ảnh tí ạ, hôm vừa rồi làm đầy tháng cho Xuka hnay mới là đúng 1 tháng , chiều bà nội cúng mụ cho em ý xuka đang tâm sự với bà ngoại ( mẹ Xuka ở trong gương có ai thấy em không haha) được cho quà mà mặt em ý bùn cười quá ảnh này chẳng nhớ post chưa, hôm em bé được 3 tuần ạ, ah em xuống 49kg rồi, thấy bảo xuống nhanh quá k tốt nhưng em chả biết làm thế nào, vẫn ăn uống tẩm bổ nhiệt tình lắm sáng nay bác Doanh alo bảo sinh được ngày tháng có số 9 là tốt lắm hiiii 2 mẹ con sướng quá đi mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có ảnh rùi đấy e ạ, poca iu lắm í e ơi chịu khó lội đi hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hôm qua em thử que thế nào rồi,vạch 2 đã đậm lên chưa ? Sao lại ngốc thế nhỉ ? oánh chén xong lúc dậy phải đi làm thì phải đóng cái băng vệ sinh hàng ngày vào chứ,đến cơ quan,lúc nào nó ra thì lại rủa ráy sạch sẽ thay băng mới,chứ cứ để vậy á ?đã là đàn bà con gái đi đâu cũng phải thủ theo cái băng vệ sinh hàng ngày và một cái quần lót nhỏ cuộn chặt gói kín đáo để trong cốp xe,để nhỡ có vấn đề gì thì còn có cái mà dùng chứ,tỉ dụ có người bị ho .,són cả nước tiểu,ướt cả quần lót,thì cứ thế mặc cả ngày à ?ẩm ướt rất dễ viêm nhiễm,còn em nếu đang ở cơ quan ,thì giờ nghỉ trưa phi tạm ra đâu đó mua cái quần về cơ quan vào nhà vệ sinh mà thay..............................lấy chồng bao lâu rồi ?..................mà cái lày còn phải bảo.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haelee ơi! E sinh xong mà xinh quá trời luôn, body chuẩn quá, da cũng trắng đẹp mịn màng luôn, chị nghĩ e ko nên giảm cân nữa vì người như thế này là chuẩn quá rồi, nếu giảm cân nữa là da dẻ ko đc căng đẹp như thế này đâu... XuKa có cái nơ trên đầu trộm vía trông iu quá e ạ, Chúc mừng e 2 mẹ con đều khỏe mạnh xinh xắn ( Trộm vía).....Mà sao chị thấy Mẹ e có nét gì đó giống Bác Doanh lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bac ơi bác k ngủ trưa ah, bố con nhà xuka đang ngủ e tranh thủ lội nhà mình đây nè
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haha mẹ e giống bác Doanh hả c, hay là tóc xoăn thì e đang bảo k biết làm thế nào chứ sụt cân nhanh quá, chứ e có mún giảm nữa đâu, e gầy mặt hốc hác lắm, đã dài lại càng dài thêm huhu e vẫn ăn uống tẩm bổ mà, chắc tại con còn nhỏ nên thế, khi nào con lớn hơn, mẹ được ngủ liền cả đêm thì chắc cũng đỡ gầy hơn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối bác ơi, bác quote bài này của em từ khi nào rồi ấy ạ. Em báo bác là hôm nay vạch thứ 2 vẫn hơi mờ bác ạ, cơ mà vừa nãy đi vệ sinh có thấy dịch dai nhưng 1 chút thoi ạ, thế để tối em thử 1 que nữa cho chắc bác nhé