Ông anh em bảo đăng ký học nấu ăn đi! Oài, lười chít đi được ấy! Sao lại hiến cho mình 1 cách như thế chứ!
Ths em! Tính chị hay thay đổi, vài bữa nữa lại đổi sang cái avatar khác ngay mà, khổ thế đấy ở cái hội này có khi chị còn tự ứng cử chức Hội Trưởng, Hội Phó ấy chứ . May mà có đám người ta rước cho, k thì ế chỏng chơ
e hèm. Rì pót cái vụ tiệc thôi nôi con tớ cho các bà nghe. Tui làm bếp trưởng he 1) Thịt bò tái chua ngọt, lót rau càng cua trộn dấm đường : ngon tuyệt cú mèo. Khách xin thêm dĩa nữa hoài. Sau tiệc sạch sành sanh, ko còn 1 miếng nào. 2) Mực tươi nướng : món này tớ thấy ko ngon như ở nhà hàng. Nhưng ko hiểu sao nó cũng sạch dĩa luôn. Tới mấy cọng xà lách lót dĩa cũng ko còn! 3) Thịt đun lót bánh hỏi : ngon tuyệt. Ai cũng thích. 4) Lẩu hải sản tôm, mực, thịt bò, ngêu : chẹp, quá ngon! Nói chung là tớ thành công mỹ mãn hehe. Nói là tớ làm bếp trưởng, nhưng kỳ thực... mẹ tớ và bà nội con bé phụ... nêm nếm Thôi kệ, tớ cũng là chính mừ
Trưa nay em ăn mì, 1 cái bánh bao chiên, 2 cái ngô, 1 cốc nước cam. ! quả hồng chưa ăn đây ạ. Tối nay em có món thịt rim, rau cần, hết ạ!
Giời ạ, hôm nay em làm cháy món thịt hé hé. Em phải tức tốc gọi mẹ em đi làm về thì mua chả ạ! Còn em ko ăn cơm nhà mà đi ăn lẩu. Chị bạn em mở hàng ăn ở 62 Lạc Trung, tên cửa hàng là Omimi. Mẹ nào ở gần đấy thi thoảng ra ủng hộ chị bạn em nha!
Nói đến SG nha, món hủ tíu ở trong đó tui ăn ko quen đó. Cơ mà thèm món bánh canh lắm ý! Tính hỏi ướm bà khi nào vào bà nấu đãi tui nha nhưng chợt nhớ ra là bà với tôi cùng ở nhà này mà hehe
Trưa nay em rang cơm với số chả còn lại của vụ chữa cháy hôm qua hix. Tối nay em có con ngan luộc, nước nấu măng. Sáng nay đi chợ chẳng biết mua gì. Ko biết nấu ăn thành ra đi chợ cũng dốt luôn! Thực đơn hôm nay của các mẹ là gì thế ạ?
Em thích ăn nem rau củ cơ!! Nem rán ấy, nhưng thay vì cho thịt, em bỏ thịt ra và cho vào đó là Xu hào, Cà rốt, giá đỗ, su su, cùng mộc nhĩ, rau thơm... ăn nem rất ngọt, mềm, thơm lắm!! Cho thêm vài cánh nấm hương thì càng thơm hơn!!