Công nhận ăn lẩu kichi ngon và giá cả hợp lý. Nhưng e ăn ở Big thì thái độ phục vụ ko được như quán chị ăn. Hum đó e phải chờ 1,5h vì do ko đặt bàn trước. Giờ kinh nghiệm đi ăn ở đó là phải đặt bàn. Ko lượn 2 vòng big C mà ko đến lượt.
thanks mẹ này nha. Em khoái ăn bún bò Huế nhắm ý Em hay ăn ở đầu Quang Trung chỉ bán buổi sáng và chiều tối.
ừ, công nhận cái vụ này phải đặt chỗ trước thật, hôm tớ đến đó cũng k đặt chỗ trước, ngồi ghế chờ họ xắp bàn cũng tầm 15 phút ngơ ngác. nhưng vì gia đình đi có 3 người nên nhanh chóng có chỗ
Thông báo các mẹ là chỗ nhà trẻ đối diện trường mầm non trong khu tập thể Thành Công bị dẹp rồi nhé! Tất cả các hàng trong sân đều bị đuổi hết cả rồi!
Có mẹ nào ăn hải sản vỉa hè ở dốc hàng Than chưa nhỉ? Các món ốc khá ngon, nhất là Tu hài nướng hành mỡ, chắc mình chén 1 lúc phải 10 con (25k/con). Trời ui, thèm quá
hihi, em cg ăn ở đây rùi, nói chung là DUYỆT, phục vụ tốt, món ăn cg khá ngon và hấp dẫn, giá cả hợp lý.
tôi tóm sống 2 bà này đánh quả lẻ nhá, thứ 5 tôi họp nhưng gần cơ quan tôi, gần cụ rùa là tôi cũng tạt té đcj sddaays, vì họp cũng phải nghỉ tí buổi trưa ăn mà. mời tôi đi ko tôi loa nhà dê là các mụ chết lun](*,)
chả thấy bác nào khen ốc Hồ Tây ở ven hồ cả . Mạn hồ Tây giáp đường Lạc Long Quân ấy. tầm song song với đường Thụy Khuê. vừa có view đẹp, vừa bình dân , vừa ngon, vừa bổ , vừa rẻ. em thì em thấy ưng cái nhà ốc ở ngoài hồ đó, nhất là đoạn gần trường Đông Thái đổ lên phía gần Làng Hồ. NGon và tươi mới. Mỗi ngày họ chỉ lấy 5kg ốc và bán nên chả sợ ốc hôm qua. Chờ hơi lâu vì mình ăn họ mới luộc. Tình hình em vẫn hay ăn ở đó là: ốc bé (nói là bé nhưng to phết): 12k/bát (hai vợ chồng ăn no) ngoao hấp: 20k/bát (hai vợ chồng ăn hơi thòm thèm) khoai tây chiên= nem chua rán : 15k/đĩa (ngon chẳng khác gì ngoài nhà hàng) Nước ngô = trà đá = nhân trần : 1,5k/cốc nước mía: 5k/cốc còn hoa quả thì tùy từng ngày nên liệt kê sẽ k chính xác. lưu ý, ở đây thường chỉ mở sau 4h chiều. bác nào đi ăn tối nhớ chọn chỗ ngồi xa bóng đèn kẻo con thiêu thân lao vào đầy chân.
Cái khu này thì em quá quen thuộc rồi, hồi cấp 3 em học ở đó mà, cách trường có 500m, còn bi giờ thì hay tụ tập ở đấy ăn uống theo tiêu chí rộng rãi, thoải mái, mát mẻ chứ khoản ốc ngon thì không thừa nhận, cả đám bạn e cũng chưa thấy ai khen ngon cả , hihi, quán ốc ngon nhất mà em đc ăn thì ở chợ Đồng Xa, gần S.O.S, bạn bè ai cũng khen chưa từng bị chê và đặc biệt là không có ốc ế
Các mẹ đã ai ăn Vịt nướng quán nhỏ chân cầu Long Biên chưa, tuyệt cú mèo. Em ko nhớ tên nhưng gần chỗ vòng tròn chỉ có 1 quán đó. Ăn rồi ko muốn ăn đâu khác nữa. Quán nhỏ, hơi bừa bộn nhưng món ăn ngon lắm!
ui tui thèm mấy món này wa, nuốt nước bọt ừng ực, nhà tui cách đấy cũng ko xa lắm, hôm nào thử qua xem, thks nhá
Hội các Mẹ thích quán ăn ngon ơi!!! cho tớ xin ý kiến với. Hội chợ lần này nhà Miến định tham gia hội chợ để có thể giới thiệu đến nhiều người sản phẩm "Miến dong không tẩy", và một món từ sản phẩm miến dong đó là "Nộm miến tôm thịt". Các Mẹ thấy thế nào, E có nên tham giao không? Tư vấn cho E với. có ai ủng hộ E không ạ. Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của mọi người a!
Tui hay ăn nộm miến lắm bà ạ, món đó được đấy bà làm thử xem sao nhé. CẢ NHÀ ƠI CUỐI TUÀN NÀY BỌN EM CÓ BỮA TỤ TẬP NHƯNG CHƯA BIẾT ĐI ĂN GÌ Ở ĐÂU - CÁC BÁC MÁCH EM VỚI Ạ.
Ðọc Topic này đúng lúc sắp nghỉ ăn trưa làm em cứ nuốt nước... ừng ực ( Cách đây khoảng 1 năm, em hay ăn nộm bò khô và bánh bột lọc của 1 cô ở cổng chợ Cầu Giấy. Cô ấy tóc ép như robot ấy, nhưng nộm và bánh bột lọc thì ngon dã man, cay xừ lưỡi mà vẫn cố ăn cho hết ko để phí cọng rau rợ nào lại cả. Nhưng không biết giờ cô ấy chuyển đi đâu nữa. Tiếc quá đi mất!!!!!!!!!!!! Ốc thì em hay ăn ở một hàng trong ngõ ở Tôn Thất Tùng, đi qua mấy hàng lưu niệm ấy. Ốc của cô ấy ngon, em thấy chả kém j trên dốc hàng Than, mà gần nhà em hơn nên em toàn lượn ra đấy. cũng đủ loại ốc. Ngon kinh! thích nhất là ăn ốc tai lợn..... Nghĩ mà thèm quá!!! Miến trộn em hay ăn ở hàng đầu dốc Trần Huy Liệu. hàng này buổi trưa đông kinh khủng. Hàng này miến trộn, nước, bánh đa cua... đủ cả. Em thấy cũng ngon mà chưa thấy mẹ nào nhắc đến cả. Ôi cái cuộc đời này. ( Thèm chết mất!!!