Kinh nghiệm: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Hoàng Mai118, 30/9/2012.

  1. tranthuykl

    tranthuykl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Phải chi biết đc topic này sớm thì hay quá. Mình đang ngồi ghi chép lại để lát đi siêu thị đây hehe.
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hí, tình hình là vưỡn như ngày xưa chị ạ, chân mới nhấc lên chứ chưa bước thêm được bước nào ạ
    Hí, chị in ra, khỏi phải ghi chép chị ạ ^^
     
  3. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Tình hình là hnay đi làm mắt e cứ díu lại, ko mở ra đc. Vào nhà mình xem các mẹ chuẩn bị nấu món j nào, đúng là mới sáng ra e đã lo tối nay măm j, chả nghĩ đc món j mà nấu ấy, hazzzi](*,)
     
  4. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^


    hí hí...hôm qua bà chị làm gì mà thức muộn để sáng nay mắt díu lại thế ạ...^^
    Tối nay nhà em chắc là ăn
    - Đậu, gà luộc...để em về tối xem tủ còn gì đã ạ
     
  5. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Nói thật là thích lon ton, mỗi tội là vướng víu đủ thứ, ngày đi làm tối về cơm nước dọn dẹp đã mất hết thời gian rồi. Muốn đi chơi, muốn shoping mà cứ nghĩ nào là cơm nước, nào là giặt giũ (nhà có máy giặt nhưng sợ hỏng quần áo nên chị lại giặt tay) rồi nhà cửa, lấy chồng phụ nữ thiệt thòi lắm cơ. thiệt đủ đường.
     
  6. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hi, thiệt cái này lại có cái khác " bù vào" mà chị.
    Cố lên chị ạ. Hi, thì lúc nào thứ 7 chủ nhật rảnh rang, chị và ox thưn iêu cùng rủ nhau đi dạo đâu đó...^^ cf chém gió
     
  7. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    ôi rời ơi, đêm qua gió rít ác quá( nhà mình tận tầng 6) nghe mà ko ngủ đc. Đến gần sáng thì cái bịch gia vị đi Big C về đang treo trên cao ko biết thế nào rơi xuống, thôi thì cả 2 vc vùng dậy...vơ dép, soi đèn, nghĩ mà hài, cứ tg trộm:D Thế là xong, ko ngủ đc nữa::):)(
    Nhà mình tủ vẫn chất đầy các thứ, nhưng toàn rau với hoa quả, chiều về pải mua thêm thịt roài, nên là h pải vắt óc coi nấu cái j ấy$$
     
  8. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    7/10 vừa rồi tròn 7 năm chị lên xe hoa về nhà chồng, ko hiểu là vì tình yêu thời con trẻ nó chấm dứt hay vì cứ lấy chồng thì tình yêu là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà tình cảm nó đi đâu hết ấy. Ngày nói chuyện vài câu, tối ôm nhau ngủ... chấm hết. Cafe chém gió với chồng có lẽ là ...... chuyện trong mơ chăng.
     
  9. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Đúng rồi mẹ nó, hic. E cứ đi làm về là pải hơn 6h, hôm nào tắc đường thì tận 6 rưỡi. Nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp lằng nhằng cũng mất cả buổi, đấy là e còn lười cho hết quần áo vào máy giặt đấy. Nhớ cái thời độc thân, com cháo xong mấy con vịt zời toàn rủ nhau đi trà đá, chém gió, xem đá bóng ngoài quán..,chủ nhật mà ko về we thì tụ tập ăn uống, ko thì lại cà phê...huhu...sao mà nhớ cái thời đó thế::):):):):):)(
     
  10. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    chuan, nha em tu ngay cuoi hinh nhu chua bao gio di voi nhau ma chi co 2 vc,hehe, chong em bao o nha co moi 2 vo chong neu muon di dau th phai ru them nguoi moi di :)
     
  11. mẹ bé hà an

    mẹ bé hà an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hihi, chị 7 năm rồi ạ?
    Em thì mới 4 năm thôi, nhưng đến nay cũng tạm gọi là ổn. Vẫn thi thoảng cafe hóng, buôn. Thi thoảng nữa thì chè cháo, phim ảnh :)
     
  12. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Đêm qua em mãi mới ngủ được...cứ trằn trọc. Nhiều chuyện đã qua...nhưng nghĩ lại vẫn cứ...thế nào í ạ.
    Hí, mua cá ăn cho đỡ ngấy chị ạ
    Hi, đã 7 năm roài đấy. Em thì ứ biết đến bao h.
    Thì...chị cứ rủ xem, bác í có đi hông...( mè nheo 1 tí)

    Úi giời ạ. Sao bác í hay thế nhỉ. 2 vc riêng tư lại ko thích...
     
  13. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hì, đúng là con gái mà, thỉnh thoảng mình cũng hay nghĩ lại, chuyện vui có, chuyện buồn cũng có, nhưng thường là thấy tiếc khi nghĩ lại như thế...
     
  14. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    đi với bạn bè thì có, nhưng 2 vợ chồng mà bảo ra cafe thì ông ấy cười, bảo chị hâm.
     
  15. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Cô cứ đùa, tuổi chị hết mè nheo rồi, giờ nhìn nhau đã thấy chán chán roài ý. khà khà. Mà đính chính lại cái. 6 năm hôn và nhân thoai. chưa đến 7, vừa nãy gõ nhầm.
    Cô yên tâm rồi sẽ đến lượt cô thoai.
     
  16. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Thế thì còn được, nhà mình thì nothing, chán chả buồn chết. mà cái lão nhà mình giống như 1 khúc củi ý, chán thế. thôi cứ coi như là 1 cái gì đấy của mình, bỏ ko đc và giữ cũng cần phải xem xét. khà khà.
     
  17. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Tính em thì cực kì rõ ràng...cái gì đã qua em sẽ cho qua...nhưng nhiều lúc thấy mình cũng yếu đuối.
    Nhiều lúc ra đường...chợt thấy cay cay khóe mắt.
    Không nghĩ chuyện của mình nó lại có kết thúc như thế.
    Thôi mà kệ, cánh cửa này đóng lại thì sẽ mở cánh cửa khác ra
    ui giùi ui, ông anh tôi. Sao lại bảo bà chị hâm chứ. Hí, chị bảo là " anh ơi, hôm nay đi ...ra đây với em tí đi...chị nhăm nhe sẵn 1 quán cf nào đó...rồi 2 vc tạt vào...uống cf " ôn lại kỉ niệm xưa"

    Mới có 6 n ăm mà đã chán ạ.
    Bố mẹ em lấy nhau từ năm 83 đến giờ, chả thấy kêu chán gì ạ. Bố em đi đâu về mà ko thấy mẹ em là lại hỏi " mẹ đi đâu rồi con?:)n
     
  18. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Hí, củi í cho tí lửa vào là cháy mà chị...^^
     
  19. ngocminh0811

    ngocminh0811 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    Nhà tớ săp 6 năm, caffe chém gió với chồng ư? Thế còn 2 cái đuôi vứt đi đâu, mà tha chúng nó theo trông nó còn ốm hơn, thôi thì vc con cái ở nhà chém gió với nhau lại tiết kiệm xèng, (AQ tí, chứ cũng thèm cắt đuôi lượn lờ lắm)
     
  20. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^

    \

    Hé hé, chị thuê em sang làm bảo mẫu theo h, để 2 bác đi " ôn lại kỉ niệm" hông ạ :)n
     
    ngocminh0811 thích bài này.

Chia sẻ trang này