ui đúng roài trẻ con chép chép miệng là đói và muốn măm măm đó...có điều ở tuổi 2 tháng là măm măm sữa thôi Thanh ợ
Cái máy của ch nó cứ bị nhảy ra nhảy vô hoài chóng mặt. Sáng giờ loay hoay load bài bên thanh lý giờ mới chạy qua đây được nè. Xin chào cả nhà...
Chị định thanh lý chiếc xe ấy mà. Ngày mốt là T6 hả? E định lên mấy giờ? Đi thẳng vô TD khám luôn hả?
Em thì không ai dám đánh em. Nhưng tối qua buồn + bực + tức ....nên nhậu 1 mình. Nhậu xong rùi sáng tỉnh ra chẳng biết sao mình lại ngủ trong phòng mình. Hic, chán quá! Chán như con gián chết! Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh!
Chà chà đi trg giờ vậy là ch k chỉ được BS quen rồi (Tại giờ hành chánh bả đỡ đẻ bên khoa sản mất rồi), thôi e cứ lên đi có gì thì ch ghé qua xem ch có giúp được gì k nhe. Khoản mấy giờ e lên tới đây? E đi với ai vậy?
đã bảo mình là nhân viên cấp thấp nhất mừ, làm gì có nhân viên cấp dưới đâu... hehehe.... quán đấy coi bộ được đấy
Rada sao uống bia 1 mìn dợ.... soa ko rủ các mẹ đi uống phụ em ...uống 1 mình chi roài sỉn ...sỉn mà biết bò về phòng vẫn hay roài..... nhưng đừng sỉn trước mặt đàn ông ...vì khi sỉn phụ nữ mình xấu lắm...có sỉn thì sỉn trước mặt chị em phụ nữ thôi nhá...
thôi em cố vượt qua, sau cơn mưa trời lại sáng, chị không biết an ủi sao cả chị chỉ biết nói với em như thế thôi, nhưng đừng nhậu nhiều không tốt cho sức khoẻ