Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi bạn Chúm đáng yêu và đẹp trai quá đi mất. He he, vừa lội ngược dòng, thấy bác Samhh thông báo có bé gái rồi kìa Chúm ơi, mang sữa đến hối lộ mẹ vợ tương lai trước đi con.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm tới đi bác ơi, em vẫn thik đứa thứ 2 này là con gái đây, he he. Nói chả ai tin nhưng chả hiểu sao em vẫn thik con gái lắm nhé. Nhà em cũng có ý định tập 3 đấy.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oánh chén đi rồi khi nào lên HN, báo tin vui cho cả nhà nhá.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xời. Tưởng gì chứ! Sữa nhà con là của nhà trồng được CHúm nhờ! Tối bưng luôn 1 thùng của mẹ Linh qua biếu mẹ vợ ngay và luôn!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé. Con gái là lại xinh như mẹ rùi. Sau này tha hồ mẹ kén rể nhá. Hê, nhà mình nhiều Hotgirl tương lai phết nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy hôm nay bận cứ vào ngó nghiêng nhà mình được tý lại phải out,giờ tranh thủ mới thấy tin của cô Sâm.Chúc mừng cô đã có con gái chấy rận rồi nhá..Giờ thì ngồi vểnh râu chờ mẹ Kem mua sữa cho mà uống em ạ,xèm gì cứ loa lên đây 1 tiếng thế nào cũng khối người xung phong mua rồi mang đến dâng cho em.Ka....ka..... Thôi chị lại lượn tiếp đây.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói tưởng đùa, con bé kế toán công ty tôi đây này. 8 tháng đầu đi siêu âm, khi biết giới tính thì bác sĩ toàn phán con gái. Mua đồ đạc hết rồi, đến lúc qua 8 tháng, bắt đầu tháng thứ 9 thì kết quả siêu âm lại báo con trai, lúc đẻ đúng con trai thật. Nên nàng biết đâu cũng thế thì sao?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị ơi, khi các chị có thai là bé trai thì thường có biểu hiện gì ở giai đoan đầu thế? em lỡ có ngoài kế hoạch, không biết là gì nữa, mà đã co 02 cô nàng rồi. Em SN 1985, vừa thụ thai tháng 8 âm vừa rồi ạ. chị mamdoanh xem thử hộ em là trai hay gái ah? em chỉ bị ợ nóng rất nhiều thôi.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Àh, cái thử máu ấy. Tôi thử cũng âm tính nhá. Nhưng lúc thử que thì vẫn 2v nha nàng. Vừa mất tiền, vừa mất máu, lại thêm bực mình. Hiện giờ tôi đang 8 tuần rồi nhá. Nên tớ tin kết quả que thử của nàng hơn. Chờ khoảng 2-3 hôm nữa thử que lại rồi chắc chắn nhá.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ lại tin nhà này trúng quả nữa. 10 ngày sau RT thì vạch 2 cũng mờ mà mẹ nó ơi. Chỉ cần thấy độ rộng của vạch 2 to bằng vạch 1 (mờ kệ nó - miễn là mắt thường vẫn nhìn thấy) thì có thể tin tưởng được mẹ nó nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh tuần trước ngủ mơ thấy mình 2 vạch đây này. Hi vọng là đúng thật. 1 tuần nữa sẽ có kết quả chính xác. Hihi Tớ thì ko lên nhanh đâu, (cứ có cảm giác cái que QuickTrip đểu hơn QuickStick ý). 1 lúc mới lên vạch 1, còn vạch 2 thì phải chờ thêm lúc nữa. Mà mờ lắm. xét bề rộng thì bằng vạch trên, nhưng mờ tịt, nhìn qua ko thấy được, phải nhìn kỹ mới thấy (nhưng ko khó thấy lắm) Ngại gì chứ mẹ nó? Ngại bầu hay ngại chăm con?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại thêm 1 tin tốt nữa. Hí hí, mình tin tưởng, mình sẽ chiến thắng, đúng ko nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHúc mừng chị gái nhé!(u). Thôi nuôi lợn dần đi nha sau này còn có hồi môn cho con gái!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @Samhh: Chúc mừng em ! Ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng ! Còn thêm nữa là mai sau tha hồ kén rể, vì con gái cực ít !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng công chúa nhà chị Sâm nhé!!! nghe đồn chị đã đặt gạch nhà anh kem ( chắc kem nhà chị thảo ạ?) chúc mừng cả 2 chị tìm được Dâu Ngoan Rể hiền nha hiii chúc mừng Chúm nhìn con Manly và lớn quá rồi chúc con càng lớn càng đẹp trai nha thấy các mẹ đặt có nới có Chốn rồi TL nhà em đợi các cô các bác như Nhím Bi, Zenda, Congaixinh nnque..... nhanh lên nhé! ko thì TL khóc vì tủi thân chưa có bạn gái nè hiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi xong! Sao chị chưa zà mà lại lú lẫn và mất trí đến thế cơ chứ. Hic. Giờ e nhắc đến ăn đỗ đen mí nhớ, hôm trước chị luộc ăn đc 1 hôm thì quên tiệt đến giờ phút này. Chán bản thân mình quá cơ, cái việc như thế mà còn quên, chỉ muốn độn thổ cho xong... Có khi chị bị bệnh đãng trí rồi e ạ. Hic. Buồn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sinh năm 1985,năm nay em 28 tuổi âm ,em có bầu vào tháng 8 âm lịch là con trai em nhé. Trong nhà mình có mẹ ANNA DƯƠNG CŨNG CÓ BẦU VÀO THÁNG 8 ÂM NĂM 28 TUỔI ÂM :ĐÃ ĐẺ CON TRAI RỒI EM NHÉ. Em đã có 2 con gái rồi,vậy chị cầu mong cho em được toại nguyện nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí bác ơi bác nhòm hộ e xem sang năm tháng nào e có con gái với! Sang năm e 29 tuổi âm nhá! Nghe mọi người khoe con gái váy áo xúng xính , rồi thì kén rể mà thèm quá! [ bác xem hộ e với để e ngâm cứu xem sang năm bắt đầu chiến từ tháng nào đc ạ]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng nhà chị sam ạ - ngày mai nhà em cũng sẽ báo cáo kết quả chốt hạ - 2 lần trước lần 11w3 ngày và 12w3 bs đều nói giống mẹ và chị xuxu rồi- mẹ cháu thì tin là đúng nhưng bố cháu chưa tin lắm nên quyết tâm mai có kết cả mới thông báo cho đại gia đình. Nhà em quyết rồi : Dù gái hay trai chỉ 2 là ngừng sx cả nhà đợi nhà em thông báo kết quả nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng chỉ ước bác Doanh mơ cho em như thế hì hì!