Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hahah, e đang định đi mua sầu riêng về ăn cho niêm mạc dày lên 1 tí ah. Em cám ơn chị Mụp nhé. Em thích gọi chị thế này thôi, nếu chị không thích thì cũng đừng buồn em đáy nhớ chị MỤp nhớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị ơi sữa mẹ lúc nào cũng là tốt nhất chị ah. Người ta phải nghiên cứu sữa công thức theo sữa mẹ mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ngại cả 2 mẹ nó ạ.. ...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết là thế nhưng van ngai bác ạ.. hihi em thì chưa có vấn đề gì cả? em mớ lấy chồng được 10 ngày mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ạ, chưa chửa đẻ lần nào mà đã kêu ngại à? Có con là có lộc trời cho đấy. Biết bao nhiêu người mơ ước, ngại đến mấy cũng muốn được có con mà bạn mới lấy chồng có 10 ngày đã kêu ngại.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn ơi, cho mình hỏi khí không phải, nếu có gì thì bạn bỏ qua nhé. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi. Mới lấy chồng có 10 ngày thì đúng là chưa có gì vội vàng cả, cứ suy nghĩ kĩ xem mình đã thích hợp muốn có thêm thành viên cho gia đình chưa. Còn mình cũng chia sẻ với bạn vài điều, hầu hết các mẹ trong nhà mình đều muốn có em bé và không ngại vất vả chuyện bầu bí, chăm con. Có những mẹ cưới 2,3 năm rồi mà chưa thấy con về dù mong mỏi từng ngày, trong đó có cả mình nữa. Nên nhắc tới các thiên thần là các mẹ hạnh phúc lắm, không ai thấy vất vả gian nan đâu. Chúc bạn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi tớ chẳng hiểu bạn thía nào nữa???đc làm mẹ là Thiên chức trời ban cho phụ nữ chúng ta. bạn mới vào nên chắc 0 bít đc nỗi lòng mong mỏi có con và đc làm Mẹ của các c, các e trong nhà Rồng Rắn này. mọi ng luôn luôn cố gắng hết sức để đạt đc hạnh phúc đó. mà h bạn mới cưới đc có 10 ngày mà đã nói vậy, tự dưng tớ thấy buồn cho bạn. Hoặc là có thể bạn còn trẻ quá, chưa cảm thấy rõ rệt nỗi khát khao đó thôi. Một vài lời tâm sự với bạn!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à, có con là quý lắm rồi. Chị cũng siêu âm là công chúa nè, mỗi con người sinh ra đều được số phận định đoạt rồi em ạ. Em có muốn chọn cho con cũng không được, mí lại con sướng hay khổ còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đừng buồn nhé! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe, đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến già làng, trưởng bản còn máu, huống chi chị em mềnh nhể? Có người chậm lâu lắm rùi, mà không có duyên với que thử chị ạ, kaka...........em là em hóng nhắm đới!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, e lại hóng vụ ai om hàng đơi...mà e đồ là e đã bít ng c nói là ai đới rùi...hí hí... Thui mẹ con cháu đi ăn bún móng giò, dọc mùng với bác Thỏ mụp và cô Linhxinh đơi. Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mới cưới mà có bầu luôn, càng mừng em nhé! Điều quan trọng là vợ chồng em sẵn sàng tinh thần để làm bố làm mẹ chưa thôi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hề lô cả nhà, Cả nhà chúc mừng nhà cháu sắp có con râu đê, Samhh vẫn nhận nhà cháu làm thông gia nhá, hí hí, 2 mẹ bắt đầu nuôi lợn thôi!!!! Chúc mừng vibaucute và Nấm bông nhé, tin vui vui lắm rồi!!! Chị Cúc lại sắp lượn lờ hoành tráng rồi ế, hiiiiiii, con ngoan ko chị? chúc con chăm ti chóng nhớn nhé! Hienlinh ơi em Chúm siêu đẹp giai ấy, hiii nhìn chỉ muốn cắn, sao mà mặt cứ tươi như hoa í, sau các em cứ chạy theo ầm ầm thôi!!! Anna Dương ơi em lo gì, hiii, anh Tùng Lâm thế nào cũng đắt sô, em Xuka xinh thế kia kìa, hiiiiiiiiiiiiiiii Chúc cả nhà măm trưa ngon miệng nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc mới lấy chồng đang mải vui nên ngại í mà, cứ tự nhiên đi em ạ!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ cháu vừa lội xong nhà mình! Cảm ơn các bác, các cô thật nhiều! Chúc tất cả mọi người trong gia đình mình luôn mạnh khỏe, tinh thần thật tốt để tiếp tục hành trình chăm con, đón con và kiên trì chờ đợi con yêu. Cầu mong tất cả mọi người đều được toại nguyện!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chúc mừng tớ sớm thế? Nhỡ ko phải thì sao? Chưa đến ngày, chưa chắc được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông báo với m là khả năng m dính hơi bị cao đấy, hehe, mí cả thêm 1 thông báo nữa là Từ giờ đến tháng 11 âm tuổi 88 mà có ebe thì toàn Zai nhá, nên bỏ ước mơ con gái chấy rận đê :-D C ui phải có niềm tin là con yêu sẽ về chứ,hi hi. Chúc may mắn sẽ đến với c thật nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oánh dấu tới đây rùi em đi ngủ đây rồng cún vote cho chồng chị 1 phiếu vớinhá, hihi cả chị lehieu nữa. em cảm ơn cả nhà, em đi ngủ tí đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c sâm ơi tha hồ tìm mua váy vóc nhaaaaaaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hố hố hố...hum nọ mềnh hỏi mà ứ trả nhời...giả vờ bánh bơ...mềnh nghi nhắm! chệ Samhh cho iem hóng vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé...có con gái để thành hotgirl chị ạ! oài, 29 tuổi âm lắm tháng có zai nhờ! Chắc tháng 1 âm e chiến dần là vừa đấy. Lúc í là e mổ được 7 tháng òi! Hơi thiếu 1 tý so với quy định, hehee