Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em oánh dấu để lội cái ạ, mạng cơ quan em chán quá, gõ xong phải đợi ngủ 1 giấc rồi mới load hết ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả biết là do hôm nay thử que thấy thế ko mà giờ tự dưng thèm ăn lắm thế. Hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi, tháng này các mẹ ủn mông em thật mạnh nhé để từ giờ đến Tết em có tấm vé an toàn , tự tin về nhà chồng ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gớm gớm vào nhà mình hôm nay ai không biết lại cứ tưởng đang tổ chức hội thi kén dâu,kén rể,ai cũng giành phần nhau. Nhà mình có mỗi cô con gái mà lớn quá rồi chả tranh được với ai. Ờ mà hôm rồi mẹ con nhà cháu cũng có bác Bống Bin và Tin nhận kết thông gia rùi ạ,xí phần cho anh Bin từ giờ.Hi...hi...có con gái cũng sướng lắm em Sâm,haelee và lehieu ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị Sâm nhé, gái nhà em trước cũng được các bs ỉm hàng kỹ lắm ạ, hic hic... Nhưng họ bảo phán con gái xác suất nhầm nhiều hơn phán con trại ạ, hihi... Em thích nhà có 2 gái, 1 trai, đông vui hì hì... nhưng mà em không giữ được con gái thứ 2, huhu... thương con quá! Mong cho nhà mình ai đang đợi cũng đều có tin vui là săn được Rắn nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà Cún-Huyền Anh ủn bác nè, bé thứ 2 em chưa đặt tên hì hì...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị xin ít đồ của Xuka lấy hên đới nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ bác tưởng bác vote rùi chứ nhỉ???h vote lại nhé, còn kịp chứ hả???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác sỹ chỗ chị ít khi trượt nhắm nha. Chuẩn nhắm í hị hị........ Chuẩn bị trang bị đồ cho con thôi, kaka.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ hay, chị chúc từ mấy trang trước rùi chứ lị. Chúc cô tháng này thành công vang dội nhá, 2v đỏ chót, tha hồ bắt nạt chồng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, sữa mẹ là tốt nhất em ơi, chị hoàn toàn ủng hộ việc cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Chúc Poca hay ti chóng nhớn nhoé ^^ Mà em đọc cái này xong thì đi ngủ đê, khéo không sau này chưa chi mắt đã nheo nheo lại đấy, nghỉ ngơi đi nhé. (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, ăn sầu riêng tốt. Em nói tự dưng làm chị thèm. Hí hí, gọi là Mụp thik mờ, vô tư đi em. Chồng chị đôi khi cũng gọi chị là Mụp đới. Mụp là cái tên chồng chị nghĩ ra
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái cô này lúc nèo nhìn thấy mẹt cũng là lúc nó oánh dấu đi ngủ, là sao??? Nghén ngủ ờ Con bé này vừa về đến nơi đã mò vào nhà rùi ờ Hum nay no nứt mề í, giờ chị bùn ngủ qué
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lém mới thấy mẹt nhờ Thèng ku Tôm thía nào rùi, cô có chịu ăn uống tấm bổ cho nó nhớn ko đấy hở?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Mụp đi măm bún móng giò về rồi đấy à?Đấy là món em thích lắm đấy,nhiều lúc buổi trưa mún ăn chả biết tìm ở đâu ra nên cứ thứ 7 hoặc CN là em phải tự mua về làm chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xuka ngoan hem em ơi? Post ảnh trên FB tag chị với để chị ngắm em í nhá (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở nhà tự làm là ngon nhứt em nhì, hợp khẩu vị mình... Dạo này em bựn quá hay sao mà thỉnh thoảng mới thấy em nhô lên hít thở thế ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị..chị ơi..em hỏi ngu 1 tý hì hì là em tưởng chị và haelee mà đã add nhau trên FB rồi thì khi haelee post ảnh rồi thì chị đương nhiên sẽ nhìn thấy chứ nhỉ? Cả nhà cho em hỏi thêm cái nữa là dạo này em đang bị mấy đứa PG nó add nick nhiều quá mà em muốn chọn riêng danh sách bạn bè,chẳng hạn danh sách các chị em nhà RR mình ra để tụi nó không xem được thì làm thế nào?Hoặc có cách nào mà em muốn post 1 số thông tin,1 số bài mà chỉ bạn bè thân quen mới biết được không?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tuần này em đang bị ngập trong công việc chị ạ,hết tuần sau may mới có nhiều thời gian để 888.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có le là quen với kiểu vô tư của thời độc thân rùi.. Giờ tự nhiên nghỉ phải vác cái bụng bầu mà thấy sợ sợ thía nào í.. Bi giờ chưa con cái ma em cung thấy bận rộn lắm rùi i. có con vào chắc là bận hơn nhiều.