tui cũng ít nghe nhạc Trịnh lắm nhưng hôm qua thấy bà HA đang tìm đĩa và hình như cũng có tâm trạng gì đấy nên tôi lôi ra cho bà ý, tôi thích guita hoặc piano mà thích nhạc ric hơn
Bà ơi, tôi đây 2 thằng con trai cũng nghịch kinh khủng, loạn hết cả nhà, đau hết cả đầu với chúng nó, tôi toàn bị xì trét với chúng nó. Ông lúc nào cũng bảo hay là cho nó đi khám xem có bị tăng động giảm trí nhớ không, chứ nó nghịch quá! Mà nó lại rất thích xem vô tuyến, xem hàng tiếng đồng hồ ko chán! Tôi đang định cho nó đi học lớp kĩ năng sống cho nó ngoan hơn, đang đi tìm lớp đây!
thế tôi khuyên bà nên đi kiểm tra cho con, như hôm qua ông bác sĩ có nói là trẻ em đứa nào cũng nghịch nhưng nó có cấp độ nếu nghịch quá thì phải cho đi kiểm tra, con lớn nhà tui nó lại dát lắm hôm qua kiểm tra thì bs bảo bình thường nhưng tôi đăng ký cho nó vào lớp hòa nhập gì đấy tôi cũng ko nhớ lắm học đầu tiên là 1 tuần 2 buổi sau đấy thì 2 tuần 1 buổi. Thực sự với bà để sắp xếp cho nó đi khám tôi phải thu xếp cviec từ 2 tuần, bận lắm. Bà cố gắng đi càng sớm càng tốt vì nó liên quan đến học hành đấy
Con nhà tôi không chịu ăn phomat còn váng sữa thì vẫn ăn thường xuyên mà. Dạo này con nhà tôi lại chỉ thích uống sữa hút chứ không chịu uống sữa bột bà ah. Nhà bà có Pedia không để cuối tuần tôi qua lấy 2 hộp về bắt uống xem thế nào, còn về vấn đề thuốc thì tôi còn phải cân nhắc đã không tùy tiện được. @Golden: hôm rồi bà có đi matxa không? thấy thế nào, cho ý kiến của chiên gia cái, nếu ok để cuối tuần này tôi lại đi đây.
Con nhà tôi thỉnh thoảng cho tham gia sinh hoat với bên Eveil đấy, chỗ đó họ tổ chức đc lắm. Con về thấy bảo vui , có nhiều trò chơi ! nếu k đi học thì tham gia SH các hoạt đọng ngoại khóa cũng ok ! Tôi vứt mất cái tờ rơi của họ rồi, bà thử seach Google xem !
@ Mẹ Liên: học cái này vào lúc nghỉ hè thì hình như là có cắm trại đúng ko mẹ nó, cho đăng kí vào lúc hè thì hay hơn nhỉ?
bà có time đưa bọn nó đi ko? sợ xa tôi đang ký cho con tui hoc ở trong viện nhi luôn giờ học là đầu h sáng hoặc cuối buổi chiều vì tôi hỏi han mãi mọi ng nói trong đó họ kết hợp luôn là vừa có bs kiểm tra và có cô giáo tâm lý dậy
Tôi sợ tôi ko có time đưa nó đi vì tôi về cũng muộn, chắc là để cho nó đến hè mới đi học đc! Thằng nhà tôi còn phải đi học võ nữa, đưa đón nhiều cũng mệt lắm! Để xem thế nào đã vậy!
Con tôi ko học, chỉ đăng ký đi dã ngoại cùng trung tâm thôi. Đợt rồi có chương trình khám phá Hà Nội cổ , xem chương trình hay phết, bà thử contact với họ xem sao! Hoặc bà gọi cho chị bạn tôi, chị Thủy 0913281850 , con gái chị ấy đang học ở đấy , nói là Liên mẹ Quỳnh Anh giới thiệu nhé , hỏi ng đang theo ở đó cho khách quan bà ạ !
Vô tư gì thì vô tư vẫn có than để bán đây: Con Bông vẫn sốt đùng đùng đến hôm nay, sáng cho vào viện thử máu và kluận là sốt SVR (may mà kô cúm hay SSH gì cả). Chiều đến giờ về nhà trườm mát và uống thuốc theo dõi, sáng mai mà vẫn sốt thì vào viện truyền dịch, ngày kia mà vẫn kô đỡ thì tiếp tục làm thêm 1 xét nghiệm gì gì nữa.
@ tqmt: theo tôi thì con bà nên vào học hẳn 1 lớp vì nó còn bé mới học lớp 3 những văn hóa của dân tộc nó chưa hiểu lắm tuổi của nó chỉ biết nhìn đẹp và cảm nhận là vui mà thôi. Phải cho nó vào lớp có để có quy củ, để ng dạy nó quan sát đc nó, còn nếu chỉ đơn thuần cho đi chơi đi dã ngoại như vậy thì chúng ta có thể cho đi đc. Như ở khu nhà tôi ở có chị có cậu con trai năm nay học lớp 4 cũng ko tập trung luôn chân tay nghịch dại chị ý hè vừa rồi đăng ký cho nó học ở tận thuyền viện trúc lâm đấy, chỉ 1 tháng thôi bây h tôi thấy nó khác hẳn có vẻ rất chững chạc hẳn lên. Mà thôi mỗi ng 1 ý khác nhau bà nên tìm hiểu rồi quyết định. (ko bà Liên tưởng tôi ngáng bà ý, bà Liên nhỉ he he he)
mùa này đang giao mùa nên càng làm cho các loại sốt dịch tăng bà đấy bà, con thứ 2 nhà tui 2 đợt KS rồi mà ko ăn thua. Tôi cũng như bà, sống cực vô tư nhưng ko có nghĩa là quên hết mọi người, nếu có cãi nhau với chồng thì cũng vừa cãi vừa chảy nước mắt thôi. Nhiều lúc tôi ấm ức nhiều lắm nhưng nghĩ lại để trong bụng lắm rồi sinh ra ưu phiền đấy như hôm nay tôi vừa đèo mẹ chồng đi may áo dài đi may quần áo vì chuẩn bị cưới thằng em họ con bà cô (tôi sống chưa từng biết nịnh ai) có khi mai ngày kia lấy quần áo xong thế nào rồi cũng thế này thế nọ.
Ôi đời bà sao còn sáng hơn đời tôi bà ah, kêu làm gì, he he, tôi đây này, nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại hết mà ](*,) ](*,) nhưng có làm được đâu, nghĩ đến các con thì lại fải hoặc làm vài :drinkers: :drinkers: ko đường ko sữa mà sốg thôi.
thế công việc ở cơ quan của bà dạo này thế nào rồi, bà có quyết định ra đi nữa ko tôi định tết xong sẽ tìm thêm việc để làm thêm.
Có chứ, ra đi chứ, nhưng muốn ra đi đầu không ngoảnh lại nên fải làm cho xong đã. Chắc hết năm tôi cũng phải tìm việc làm thêm bà ạ, cứ túm bà Liên ra hết ý mà. Khà khà khà.
bà liên lắm mối thế cơ à, mà bà nói thẳng hay cong đó, à hay là bà Liên ở hội cafe thu thập đc nhìu thông tin
Tôi hay nói cong lắm hay sao mà bà lại hỏi thế, tôi nói thật mà. Thông tin thời đại này cũng là money bà ơi, fải tận dụng nó thôi. Chúng ta liên minh với nhau để share thông tin mà, để tôi off hẳn chỗ cũ rồi tôi với bà cùng tìm hiểu nhé.