Chúc Mừng Sinh Nhật dâu yêu của mẹ nhá chúc con dâu mẹ hay ăn chóng nhớn theo anh Nam về làm dâu của mẹ để nấu cơm rửa bát dọn nhà cho mẹ nhớ chúc dâu mẹ càng lớn càng xinh gái Mừng con tròn 1 Tuổi mẹ và Annam thương dâu nhìu nhìu
Con dâu cám ơn mẹ chồng nhiều lắm ạ! Ờ, mẹ ơi, con ko biết rửa chén, nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp, đi chợ gì tất nghen mẹ. Nói trước cho mẹ và anh Nam khỏi... ngỡ ngàng đó mà! hehe
Ui xời chưa gì đã dọa dâu về rửa bát là sao mẹ Annam ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - BN thà chít chứ k cho con lấy chồng về chỉ để rửa bát đâu nhé
ẹc dâu gì mà chán thía nhỉ?thế ko làm thì thui để mẹ chồng làm vậy hơ hơ đau thật bà này khéo tay vậy mà ko chịu truyền nghề cho con dâu tui thế nhơ?
heeeeeeeeeeee tại tình hình là mẹ cháu rửa bát mãi nên giờ sợ rửa bát nấu cơm quá rồi hòng kiếm nàng dâu về chăm chỉ phụ giúp mẹ ai dè vớ ngay phải dâu ko bít làm đau thế chứ
Chào BN nhé thuytran về ăn cơm với Tôm tươi đây, chiều có rảnh thì lên 88888 tiếp nhé. Cám ơn BN sáng ay vui quá là vui
ờ, là tui nói trước phòng khi con nó ko chịu học thôi. Chứ tui thì tui sẽ cố dạy con may vá, thêu thùa, bếp núc cho nó ngon lành vào. Để sau này còn giữ chân annam chứ. Người ta bảo giữ chân chồng ko bằng giữ cái bao tử chồng mà lại
Thảo nào bà giáng học nấu ngon để giữ chân anh xã đúng ko? chả bù cho tui nấu ăn ko ngon đâu toàn anh xã vào bếp trổ tài thôi ko bít ko xã lâu dần có chán tui hổng nhỉ?
haha , sáng nay vừa vào tolet 1 tí mà ra đã thấy các bà nhả khói mù mịt rồi ! hỗn loạn quá nên chả dám xông vào chỉ vào đứng ngoài lấy ống nhòm nhìn thôi! hí hí, khổ thân BN , tính bà cứ hay đi bắt nạt người khác nên giờ mới gậy ông đập lưng ông đấy! bà có nhớ mấy hôm trước còn sang nhà tui phá đám, vậy mà giờ đòi tui sang ủng hộ bà à!!! nằm mơ hả bà???:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\" từ giờ chăm mà nịnh tui đi! tui còn quay sang ủng hộ bà chút chứ cái tình này thì bà chỉ có mà đi đánh nhau 1 mình, -->>>> thua chắc!!!!!!!! hahaha=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
mẹ Annam ơi! mẹ nó chưa btis con người thật của bả này đâu! BN thì thui thấy dễ thương, tui không xét! nhưng tui thấy tính bả này bả có vấn đề đó! không động vào bả thì sao mà bả ngọt ngào tình cảm lắm, chị chị em em ngọt sớt à! chứ để bả giận chút xem là biết liền à? như tui đây này, giờ thân tàn ma dại, người chả ra người, ma chả ra mà! ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) mẹ annam suy nghĩ trước khi quyết định nhé! chứ tui lo cho nhà annam lắm đấy!! hichic
vẫn câu cũ, sinh tui ra là ba mẹ tui, hiểu được tui lúc này có bà đó jowgow ơi! hehe. Dọn dẹp xong nhà cửa lại chưa
thui , bà có định chiến tiếp thì qua , rồi tui dọn dẹp luôn 1 thể ! chứ vừa dọn hum kia xong giờ lại dọn! thấy ớn quá! huhu mẹ annam thấy chưa? thấy tui nói có đùng không???:-\":-\":-\":-\":-\"