Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ nó lên cho bé đi khám dinh dưỡng nhé. Trong 2 tháng đầu tiên tối thiểu bé sẽ tăng trung bình 1kg/1 tháng.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Đây là phong tục trong nam mà nhà m làm cho các cháu, không biết nhà mẹ nó làm khác như thế nào, chia sẻ để m học hỏi với, hiiii..
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X bé có nằm điều hòa không vậy bạn ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời, Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần... [video=youtube;Pjr0SxcK30Y]http://www.youtube.com/watch?hl=vi&v=Pjr0SxcK30Y[/video]
Re: Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X he he nhà em cúng mụ hơi khác tý có khi mỗi nơi một phong tục í
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà mẹ nó có sốt ko? Bé nhà mình cũng khò khè nhg ko sôt nên mình chu quan chẳng đi khám, ko bít có sao ko?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà m ko nằm điều hòa, ko sốt , chỉ bị ho với sổ mũi thôi. Thế mà hôm đi khám chuyển lên cấp cứu , thở ô xi và cách li mẹ luôn đấy. Bác sĩ bảo bị viêm phế quản - suy hô hấp haizz, tốt nhất con có hiện tượng có bệnh thì các mẹ nên đi khám luôn. Mình đưa đi khám, nằm viện - ra viện rồi vẫn thấy lo
Re: Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ này nhầm rùi bạn ấy chứ đâu phải bé mà khám hi hi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Helus các mẹ, chúc các mẹ và các con luôn khỏe mạnh nhé. các mẹ ơi tình hình nhà em vừa cung cấp bông gòn loại 1kg để về sinh cho bé rất tiết kiệm ah, mời các mẹ ghe qua nhé
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ nó xem trong mũi con có nhử không, ku nhà mình mấy hôm trước cũng thế hắt hoi suốt thế là mình lấy đèn soi hai mũi đều có thế là lấy bông tai lấy ra hai cục to đùng ku cạu dễ chịu hết hắt hơi luôn
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà mình cũng bị ho, con cũng phải nằm viện 2 tuần, ngày nào cũng 2 mũi kháng sinh. Hiện tại bé về nhà được 2 tuần rồi, về nhà vẫn có lúc ho, ngày 1 -2 lần, mỗi lần 1 -2 tiếng ho. Mình lo lắm.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà mình ngủ hay bị giật mình quá! Các mẹ có bí kíp gì ko ạh?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chị ơi, em cũng vừa lấy đen pin soi thì thấy 1 bên mũi ku nhà em cũng có nhử xanh xanh, nhưng em mới nhỏ nc muối sinh lý vào cho mềm ra, chứ chưa biết cách làm thế nào để lấy cái đó ra. Lấy bông tăm chỉ sợ lại đẩy sâu vào trong, hic hic.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Lấy cái bông tăm loại bé, nhỏ nước muối sinh lý vào bông tăm đó ròingoays cho con, mới đầu thì sợ lắm nhg dần sẽ quen, bé nhà mình cũng hay có gỉ mũi lắm, mình khều ra là a ý đỡ hẳn khò khè. Bé nhà mình cứ ăn là sặc và ho, ko bị chảy nước mũi, liệu có phải là bệnh ko nhỉ? Bé nhà mình cũng hay giật mình lắm, a ý tự đánh rắm mà to cũng giật mình, ợ to cũng giật mình mình cũng lo nhg hỏi mng mng bảo ko sao. Thôi cứ tù mù vậy.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Tháng đầu stress quá các mẹ ạ, lo hết cái nọ đến cái kia, rùi cả chuyện kiêng cữ, ăn uống, tắm gội, đi lại,... Nhìu khi làm trái ý các bà là các bà cũng ko hài lòng... Em lần đầu làm mẹ, còn nhìu bỡ ngỡ lắm nên hay lo lắng cho con, các bà nhà em cũng tỏ vẻ bảo lo linh tinh, vớ vẩn này kia, em buồn và tủi thân quá, ox e thì đi làm cả ngày, tối về chơi với con 1 lúc thì lại làm việc và đi ngủ luôn, ngày ngày mẹ con em ở nhà với 2 bà, cũng dc 2 bà lo hết cho việc ăn uống, giặt giũ, chăm em bé, nhưng nhìu khi cũng có những lúc stress, chồng thì yên tâm là có 2 bà lo rồi nên cũng ko hỏi han gì nhìu, ko trò chuyện tâm tình và chăm như hồi bàu bí làm e tủi thân thế ko bít, nhìu lúc em toàn khóc trộm.. Em vốn hay tủi thán, hay khóc, nhưng sinh xong thấy hy tủi thán và khóc hơn, thế mới chít chứ. Cuối tuần này mẹ con e về quê ngoại rùi, dc ông bà ngoại chăm sóc chu đáo hơn, nhưng ox lại cuối tuần mới về thăm, chắc còn stress và tủi thân hơn, chẳng bít rùi sẽ thế nào các mẹ ạ.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Lấy ra đơn giản lắm mẹ kem ơi chỉ cần chạm được vào là nó dính vào bông ngay, không phải lo đâu. À con hay giật mình phải không ? mình có cách này các mẹ thử áp dụng xem sao. Khi con ngủ thì lấy cái áo của ông nội, bố, mẹ cũng được đắp lên cho con, như ku nhà mình thì mình cứ lấy áo của mình đắp lên thì con ngủ ngon mà không giật mình . Các mẹ ơi ku nhà mình đêm qua cứ khò khè dạng đờm í, mà lại khục khặc ho nữa không biết có làm sao không nhỉ, mình đang tính tẹo nữa con dạy lấy chanh, muối, mật ong hấp cách thủy sau đó cho con uống không biết được không ? đã có mẹ nào áp dụng cách này chưa chia sẻ với minh nhé. Mình muốn khoe ảnh của con với cả nhà mà không bít làm thế nào có ai biết không chỉ cho mình với nhé .
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé nhà mình cũng bị khò khè và ho nữa,y hệt bé nhà mẹ nó. Mình cũng chưa bít làm tnao. Nhg mẹ nó ơi, thấy bảo trẻ dưới 1 tuổi thì ko nên dùng mật ong, mẹ nó xem xem nhé. Mình thì chỉ nhỏ nước muối sinh lý vào miệng và mũi của bé thôi. Thấy cũng đỡ nhg cứ khỏi lại bị. Mẹ Kem kem ơi, mình sinh xg đúng là nhìu vđê ko theo ý mình thât. Mình cũng bị xì trét đấy. Bgio mới thấm thía lời mng nói trước khi sinh: lúc có bầu khó chịu còn đc nghỉ ngơi, chứ lúc sinh rồi lại chỉ mún nhét lại vào bụng vì nhìu lúc mệt mỏi cũng chả đc nghỉ ngơi. Mang bầu, đau đẻ ko bằng thời kỳ ở cữ sau dinh. Mình nghiệm ra như vậy đấy.hi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Trẻ sơ sinh lúc đầu ngủ hay mơ màng và hay bị giật mình lắm. bsy cũng bảo binh thường thôi vì bé đang quen sống trong môi trường nước giờ ra ngoài phải tự tập thở bằng miệng và quen dần với môi trường bên ngoài. Bạn phải giữ cho bé nằm nơi yên tĩnh, tránh tiếng ồn, đặt con dao ở đầu giường ý. Bé nhà mình cũng mất tháng đầu như thế sau bé quen dần không bị thế nữa. 3 ngày đầu sơ sinh bé giật mình liên tục và sợ phải mang đến cho bsy khám đấy nhưng bsy bảo không sao cả bạn đừng lo lắng quá nữa nhé.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ này giống hệt mình! Mấy hôm đầu mình chưa có sữa, rồi những hôm sau có sữa rồi nhưng em bé chưa chịu bú ấy, mình stress kinh khủng. Công việc của mình hàng ngày là ngồi vắt sữa cho vào bình, nếu nhiều thì bé bú, ko thì đêm bố lại phải pha sữa ngoài cho con. Mà ko pha nhanh là bé khóc thảm thiết kiểu ăn vạ, sợ lắm, mình dỗ thì ko nín, bà nội dỗ mới nín. Bà còn nói mát mình kiểu kiểu là ko đc cái tích sự gì ấy. Mình thấy mình chẳng khác gì con bò sữa Bây giờ bé bú mẹ đc rồi thì cũng đỡ hơn. Mình cũng mong bố về, chỉ cần ngồi đấy thôi là vui rồi nhưng dạo này bận việc, cv lại ko thuận lợi nên mặt mũi ủ rũ, lại chán, bạn bè rủ đi nhậu là đi luôn, ko đi đến khuya nhưng cũng về muộn hơn bt, làm mình càng chán tợn. Nhiều khi cứ phải AQ bản thân tí nhưng vẫn tủi thân lắm. Bà nội cũng bắt mình kiêng nhiều thứ, nhiều khi mình thấy phản khoa học kinh. Hôm qua có tờ giấy khai nhập hộ khẩu cho em bé, mình bảo chồng ra ký đi, tẹo mình viết cho. Thế là bà mắng luôn chồng mình, bảo để nó viết về sau nó ko cầm đc cái bút àh :-s. Mình thấy vô lý ghê, cầm bút viết có khi còn ko nặng bằng cầm đũa ăn cơm ấy. Lúc nào bà cũng sợ bg mình làm gì, ăn gì, về sau mình ko làm đc việc đấy với ko ăn đc món đấy nữa. Mình chỉ nghĩ là ăn chua quá thì về sau ghê răng thôi, mà mình cũng chả bg ăn chua, hoặc ăn gì lạnh bụng mẹ con cùng bị tướt thì sợ thôi. Chứ kiêng kiểu chẳng có cơ sở gì kiểu này mình thấy mệt mỏi lắm. Gái nhà mình hôm qua ko hiểu sao hờn từ tối, đến đêm, đến sáng nay luôn, mà chưa lúc nào thấy như thế. Mình đoán hôm qua có bà hàng xóm sang chơi chắc nặng vía thế nào ấy. Trong những trường hợp đấy các mẹ có cách giải quyết gì ko ạh?
Re: Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các bé mới sinh thương thế bạn ạ bạn chèn gối hai bên cho bé đỡ giât minh đồng thời để roi dâu gầm giường bạn ạ bé sẽ hết giật mình ngay