Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hxhx .em cung~ o lam nen em tan` vo sieu thi mua rau an dan a. sieu thi fivimart em thay co nhieu loai de lua chon lam a. nhung chac em cung phai sam thung` xop ve trong them cho kinh te ma yen tam thoi a.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Lúc trên đường đi đến Tam Đảo ngày hôm qua,Em bẳt gặp bảng hiệu nho Mỹ 20k/1kg .Biết thừa là nho tàu rồi nhưng tại sao lại rẻ đến như thế hả các chị ???
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hic. Em đây không những sợ Hoa quả Trung Quốc mà sợ cả đồ ăn Trung Quốc nữa. Hoa quả thì dạo này em ăn ít và ăn hoa quả VN: chuối, ổi, na, mít,đu đủ, củ đậu. Thức ăn thì em chủ yếu ăn: Cá, Thịt (chỉ ăn buổi sáng), Thịt Bò, Giò Lụa, Thịt gà chỉ mua Gà Ta. Sợ ăn phải Gà Công Nghiệp từ TQ lắm.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mua hoa quả bán lẻ ngoài chợ thì ng ta ko biết xuất xử hoa quả đâu chị ạ, chỉ có chủ nậu nhập về thì mới biết từ đâu thôi, chứ ng bán lẻ ở chợ cũng ra đó lấy hàng mà thôi... Có hỏi họ cũng ỡm ờ ko biết...
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. uầy , bạn ơi cái đậm đậm ý , bạn đừng nghĩ nó là hoa quả VN nhé dù có xấu mã . Giờ người bán hàng họ khôn lắm , họ biết tâm lý chúng ta k thích n gì bóng bẩy và đẹp mắt , chuối họ chỉ nhúng vào hóa chất màu vàng ít đi 1 chút là chuối k bóng bẩy , k vàng suộm , nhìn có cảm giác là chuối chín tự nhiên. Dù là chuối Vn , họ cũng làm như thế nhé ! nhà tớ ơr gần chợ Long Biên tớ biết . Đã chứng kiến mấy lần nên hãi hùng . Ổi thì k ăn cái loại bọc trong giấy bóng , nhìn to và xanh mướt . Mít thì tiêm thuốc giục nhanh chín và múi vàng đều. Đu đủ cũng vậy nhất là cái loại cứ gói bằng báo ý, xoài thì ủ đát đèn . Thanh long Việt Nam nhưng người trồng cũng phun thuốc hết . Chị bạn tớ ở Long An bảo " nhà c ấy chỉ ăn thanh long , đc trồng riêng ở góc vườn thôi , chỗ đấy k phun thuốc " . Củ đậu loại to mà giờ ở chợ hay có cũng Tung Của nốt , của mình laọi nhỏ , vỏ xù xì và thường mùa đông mới có , chứ giờ tớ thấy có quanh năm ....... Nhiều nhiều lắm , mỗi lần đi qua chợ hoa quả Long Biên , mùi của các loại hóa chất cứ gọi là .... chứ k thấy mùi thơm đặc trưng của các loại quả nữa .
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mấy chị bán buôn hoa quả ở gần nhà tớ ( gần chợ đầu mối hoa quả rau củ Long Biên ) , có lần tớ nghe thấy mắng thằng con trai 10 tuổi : ' mày muốn đau bụng hả ? mẹ bảo bao nhiêu lần là k được lấy và ăn xoài , táo ở rổ rồi . " Con : " có đau bụng gì đâu mẹ ơi " . " mày cãi hả , mấy hôm nữa nó đau , phải đi viện rửa ruột đấy , ăn nhiều là ngộ độc chết đấy ! Từ giờ mày mà ăn là tao đánh đấy" . Tớ đi chợ mua mía , cạnh hàng mía là chị bán na , bụng bảo dạ , mua mía xong rồi sang mua na cho bé . Híc , ở chợ hàng quán họ ngồi san sát nhau . Lúc đó hàng na k có ai , chị bán hàng bảo chị chủ nhà ( cho ngồi nhờ vỉa hè ) : "Có mấy quả na quê em để trong thùng , chị lấy cho cháu nó ăn , chứ na to ngoài kia trẻ con bụng dạ yếu ăn k tốt đâu " . Tớ hoảng quá , khỏi mua luôn .
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hự hự. em thưởng ủng hộ đồ siêu thị, hàng hóa thường rõ nguồn gốc hơn nhưng gần đây nghe nhiều thông tin k hay về hàng siêu thị nên giờ hoang mang lắm.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Đúng rùi, hoa quả trong siêu thị giờ cũng không tin được. Giờ mình chỉ chọn những loại hoa quả Việt Nam thôi bưởi, chuối, đu đủ, mía... chứ sợ hoa quả TQ lắm rùi.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mình toàn vào cửa hàng rau sạch mua thôi, đắt hơn nhưng đảm bảo
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. làm sao biết cửa hàng rau sạch nào đảm bảo hả chị. Họ vì lợi nhuận nên cũng chưa xác minh được tính chính xác. Đi ra chợ thì họ nói giờ rau quả gì cũng đều phun thuốc trừ sâu hết thôi, có phun thuốc thì người trồng mới được mùa mà kiếm ăn chứ. Chỉ là phun ít hay nhiều thôi. Biết vậy nên chỉ tránh được những rau quả bóng mịn tươi ngon từ Trung Quốc thôi
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mình mua quả ở hàng rau sạch về, gọt vỏ và để ở đĩa, 1 lát sau thấy kiến bâu rồi, còn mua ở ngoài mấy lần mình thử đều ko thấy kiến đâu cả, nên mình vẫn ra hàng rau sạch đấy để mua, đắt hơn nhưng bảo đảm thì vẫn có thể chấp nhận được.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Chị ơi, chị hay mua ở cửa hàng rau sạch nào ạ? Có thể pm cho e địa chỉ được ko?
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. cạnh nhà mình hôm quá bé học lớp 9 ăn táo trung quốc ngộ độc đi vs cả đêm hôm qua.hic hic
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Cơ quan mình có chị nấu cơm nhà chị ý trồng rau nên toàn đặt hàng mùa nào rau đấy, kể cả khoai tây, cà chua, dưa chuột nên cũng yên tâm. Làng chị ấy là làng trồng rau, chị ấy bảo những người được ngồi vào dẫy bán rau sạch toàn là người nhà của quản lý chợ thui.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Mình cũng sợ hàng Trung Quốc lắm, theo mình nghĩ thì cứ mùa nào thì ăn quả đó, Việt Nam mình cũng là khí hậu nhiệt đới nhiều hoa quả mà. Như bây giờ mình hay ăn bưởi, mía, chuối, cam miền tây đó.....
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. E đồng ý với ý kiến của chị việt nam mình cũng nhiều loại quả mà, cứ mùa nào thức ý mình ăn thì k lo, mà theo e thì chị e mình k nên ăn nho chị nhé. E có ngừoi quen bán hàng hoa quả trên chợ Long Biên, chị ý bảo toàn nho tàu thôi k có mỹ đâu. Họ nhập hàng xe ô tô về đến khi mở bạt xe ra thì mùi thuốc kinh khủng trên đuòng về HN họ phải mở bạt xe ra cho bay hết mùi đấy các chị ah
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. khoảng nửa tháng trước mẹ tớ mua rất nhiều cam với giá 10k, mình cũng ko quan tâm lắm vì có j dùng nấy đến lúc đến cơ quan kể chuyện cho mấy chị em, mấy chị em phân tích bảo là cam tàu, mình thấy đúng vì làm j có loại cam nào đẹp nhiều nước mà chỉ 10k/1kg, mẹ tớ lúc đó còn 1kg cam vứt ngay ra vườn đến nay là nửa tháng mấy em cam tàu đó vẫn còn tươi nguyên như lúc mới mua. hic em trai tớ còn sợ dưa hấu có đỉa, tối qua mua về 1 quả ngâm 1 phần vào nước 2 giờ liền để xem có đỉa ko?.... về nhà mẹ tớ kể trang trại gần nhà có người đến mua đu đủ từ lúc còn non, đến lúc già họ đến bơm thuốc vào cây và quả...từ đấy chả dám ăn. Hôm nay được cô hàng xóm mời đu đu phải nhìn mẹ, mẹ trêu là sáng mai dạy ra vườn xem vườn đu đủ sạch nhà cô thế là tớ mới dám ăn đánh chén nửa quả luôn. tớ cũng bắt đầu bán rau sạch và hoa quả sạch đảm bảo cho cácc chị em, bán ko hết tớ lại để ăn
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Úi úi! Ngày trc ( năm ngoái cho gần ) em mê món nho xanh ( quả nhỏ nhỏ, trắng trắng, xanh xanh) lê và táo xanh lắm...đến mùa là mua về ăn. Từ ngày báo chí nói nhiều về hoa quả Trung Quốc thấy ơn quá! ko dám ăn nữa. Hôm qua, bạn cho 2 quả lựu chẳng lẽ lại ko ăn, ăn thì ngon nhưng vãn thấy lo lo là....