Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hí hí, vâng, những lúc cãi nhau thì còn gì mà tuyệt với, chẳng ghét nhau ko muốn nhìn mặt í chứ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hê hê nhà nàng có vẻ vui đây, đủ mọi cung bậc nhỉ Nhà tớ thì chả cãi nhau bao giờ, có muốn cãi nhau cũng ko cãi nhau được í
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hị hị! cho e gia nhập hội với!!! e tự hào về chồng e lắm lắm! nhà e tuy ko giàu nhưng đc cái chồng lúc nào cũng nhẹ nhàng chiều chuộng vợ cả!! lúc nào cũng sợ vợ buồn thui! hị hị! happy!!! ^^
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Sao lại ko cãi đc hả mẹ nó??? nhà e thỉnh thoảng vẫn làm 1 trận, nhưng ít lắm, cãi nhau là e nằm, e chẳng làm gì hết! bực mình mà, thế là xã fai lủi thủi làm 1m, cãi xong toàn xã nhường! he he!!! ^^
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nhà em từ ngày có con cũng bớt đi ấy chứ không biết ngày trước các cụ xem giờ giấc thế nào, mà vợ chồng cứ 2,3 ngày lại hục hặc 1 lần, hii nhưng ko găy gắt, chỉ là tức nhau thôi (Kiểu ko vừa ý đấy chị)
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** thì chả có cớ gì để cãi nhau, nói chung vc tớ nhìn nhau mà sống, và ko có bất đồng gì cả. Tính tớ nóng tính sồn sồn nhưng xã hiểu nên hắn nhiều khi nhịn tớ nên chả có cớ cãi nhau nàng ạ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Thế mới gọi là CS phải có những phút cao trào mới thú vị chứ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** chị giống chồng e đấy, e thì thích bình yên thôi, hic. Cao trào nhiều khi k kiểm soát dc thì lại nguy. hiiii
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nhà mình hôm nay chuyện bát xô bát vẫn lành nhỉ! Lại còn chuyện chồng chịu khó rửa bát nữa, các xã chúng mình đúng là không cổ hủ chút nào các mẹ nhỉ, yêu vợ thương con và ko ngại người ta nói này nọ đúng không các mẹ? Có mỗi nhà thucphamsachtf là không bao giờ cãi nhau nhỉ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Tình hình off lần 1 mình sẽ cập nhật trên trang 1 cả nhà nhé, ai đi được thì tuần sau vào đăng ký, chưa cần đăng ký sớm. Mọi người gợi ý thêm địa điểm nhé.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hê hê nhưng mà như thế nghi lúc là mà nổ là có bom tấn lắm. Mọi người toàn bảo, các nhà nó cãi nhau như két thì ko sao lắm nhà yên bình lắm nhưng đùng 1 cái he he nhưng mình kệ, đời mấy tí, sống khúc nào hưởng khúc đó, nhỉ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** nhà em cũng không cãi nhau bjo, vì mỗi lúc chuẩn bị là em lượn, em chả thèm nói, em lượn đi ăn, m=đi mua sắm cho ngồi ở nhà một mình tự ngẫm, hihi đến lúc hết nóng giận thì vc ngồi nc rõ ràng, thế là xong các chị ah
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Đúng rùi đấy, tránh xung đột là 1 trong 2 người nên rút lui, lúc bình tĩnh nói chuyện sẽ rõ ràng và nghe dễ thấu tình đạt lý hơn. Chứ có 2 quả bom lao vào nhau thì kiểu gì chả nổ nhỉ hi hi Mình lại hơi xấu tính, cái gì mình ko thích là lúc đó mình ko nói, im lặng hoàn toàn hà hà Xã mình còn thắc mắc sao mọi người cứ quan niệm đàn bà lắm mồm nhỉ? vợ anh có thế đâu Đôi khi còn thắc mắc có gì em phải nói anh mới biết được nhé
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành và ngày làm việc hiệu quả nhá!
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Em vô điểm danh nào chúc cả nhà có 1 ngày vui vẻ Sáng nay ngủ dậy chồng em chặt cho em quả dừa uống nước giờ vẫn no quá
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** chúc cả nhà ngày mới tốt lành!!!! hí hí nay bà vào nhà sớm thế
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hi mới sáng ra chồng chiều thế là no cả ngày đấy em ạ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Em chúc cả nhà mình hôm nay có thật nhiều oder ạ, hì hì