Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Góp vui với chủ top bữa tối hôm nay của nhà mềnh. Bữa cơm hôm nay có sườn kho cà chua, cục của sườn nấu canh khoai tây, carot, su hào, thêm món mướp đắng xào trứng nữa cho 3 ng nhà mình. Sườn mình làm nhiều cho cả bữa cơm trưa ngày mai của mình ở vp.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ úi rời, bà chị viết sai chính tả nhé" màu đỏ" hí hí, cái mâm nhà chị nó cũng gần giống mâm nhà em nhỉ.. He he, món sườn sốt cà chua chị cho thêm tí mùi tàu + hành lá sẽ thơm hơn chị ạ ^^ ( khổ, tính em hầu như nấu cái gì cũng phải có tí rau thơm) Cà rốt, khoai tây, các loại củ...nhà em hay dùng cái dao có răng cưa í ạ... ui, nhìn món sườn này...lại thèm cái cảm giác ăn cơm khi trời lạnh...sườn rim cà chua ăn với dưa chua+ cơm nóng
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Khakha, chít thật. Viết sai chính tả trầm trọng. Bộ dao răng cưa nó vừa mới được đi với bộ dao thái ra thùng rác hqua roài nên chưa có đồ nghề, đang chờ cuối tuần đi mua đồ mới đây. Hic, cái món sườn kho cà chua ấy, cho hành lá vào chị và thằng còn chị đều ko ăn được vì ko quen. Hị hị. Chán chưa.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mẹ nó ơi, e cũng ko dám mua ngoài này đâu, vì nó là nem, mà sợ họ làm ko vệ sinh lắm. Dạo này đọc báo nhiều quá đâm ra cái j cũng sợ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ hihi nem chạo NĐ ngon đừng hỏi. Mỗi lần về quê em lại mua 40k cả nhà 5 người ăn xả láng. Ở NĐ có 1 phố chuyên bán các loại nem với giò. Giờ nghĩ đến mà bụng em lại sôi sùng sục
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Cảm ơn Hoàng Mai118 ! thật là công phu và hữu ích
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Chán bà chị quá cơ. Hic hic, thế này bao nhiêu món ngon giảm bao nhiêu hương vị. Thế thì phải tập oánh chén rau thơm thôi ạ.... Mà cái ông cu nhà chị cũng ko ăn được ạ....tiếc quá cơ. Thế ox nhà chị ăn được ko ạ? Hí, ở ngoài này thì tớ chưa mua bao h, nhưng đi ăn mấy nơi rồi...vẫn không giống vị của quê tớ nàng ạ. Trên này có mấy mẹ bán nhưng tớ cũng chưa thử bao h. Nhưng ko hiểu sao cái nem í cứ làm ở NĐ mới thấy ngon. Mấy lần tớ tự làm trên đây...ăn nó cũng ko đúng lắm...( ko hiểu sao nữa) ^^
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Món nem chạo này nghe lạ à nha. Em mới nghe lần đầu. Trước em cũng đi công tác ở Nam Định tận 1 tuần mà tiếc là ko biết để còn thử. (
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ mình chả quen ai quê nam định nhỉ. hồi đó đc ăn thử 1 lần, mê luôn. còn mua thì cũng k biết mua và cũng k muốn mua ngoài này nàng ạh, sợ k ngon. hic, chắc tại lá sung rồi đất rồi thịt từng nơi nó khác
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ông xã nhà chị măm được nhưng lệnh vợ và lệnh con nên theo nhưng tóm lại ox cứ món nấu với cà chua là chuẩn rồi, thêm rau thơm thì tốt mà ko thêm thì cũng ko sao vẫn cho điểm cao. Hề hề.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí hí, bà chị đi ctac NĐ mà các đồng chí ở NĐ ko mời mấy món đặc sản này nhà em ạ. Tiếc thật... Hi, có thể là thế, với lại ở nhà khi làm nem là có loại nước mắm ( nước mắm nấu í)...mùi nó đậm hơn...nhưng rất hợp nàng ah Ui, thế này là lệnh ông không bằng cồng bà đây ^^ Hề hề, ox chị dễ tính thật đấy, chứ như bố em, mấy anh em nhà em...nấu gì mà chưa đủ vị...thì rất ngại ăn... Hí, mà khó tính trong ăn uống có cái dở của nó, đi đâu cũng phải e dè...để người khác nếm trước rồi mình mới ăn. Mà em lại có thói xấu là" ngửi đồ ăn". hic, thế qoái nào mà món gì em cũng phải ngửi qua...hic hic Ngày trước đi ăn với bạn em, lúc nào bạn em cũng ăn trước, rồi nếu bảo ăn được thì em mới ăn...ko thì em ăn các món luộc. Vì em rất dễ bị " nôn". Đồ ăn mà ko ngon 1 tí là ...biết tay nhau ngay...^^
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Tơ thì ăn được rau thơm nhưng hành thì không, nhưng rât công bằng nhá, xắt khúc hành dài 1 tý, lúc ăn mình gảy hành ra, hihi, làm thế xã vẫn được ăn và bát canh hay đĩa sườn xào nhìn sẽ bắt mắt hơn, may quá con gái tớ không giống tơ, đi học cô cho ăn tất chả chê món gì
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Lại nói về chuyện muối dưa, 9h tối hôm kia mình muối vại dưa theo cách như này các mẹ ạ: Cứ 1 lớp dưa, hành lá- 1 ít muối- 1 tí đường, cho đến đầy vại thì đổ nuóc nóng vào( nước sôi để tầm 5-7 phút cho nguội bớt), tối qua mở vại dưa ra kiểm tra, trùi ui, vàng óng ả như xô dưa của em Mai ý, ăn thử 1 miếng,ăc ăc, cay xè hơn cả mù tạp, chồng bảo vợ đúng là phù thủy, hihi, nhìn cứ tưởng ăn ngon ai dè. Mình không biết up ảnh lên lamchame, nên khôgn có hình chứng minh, mẹ nào rảnh bầy mình cách up ảnh nhé, tks
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Đúng là khó tính trong ăn uống cũng khổ. Trước chị còn ko ăn được nhiều món, yêu và lấy chồng rồi ăn được ối thứ trong đó đáng kể nhất là ăn rau sống và hàng ). Cô cầu kỳ trong ăn uống thía thảo nào nhìn cơm cô bày ra bà chị này là thành phần lười ăn mà còn nuốt nước miếng ừng ực. Con nhà mình cũng bị ảnh hưởng của mẹ đấy. Cũng có thể do thói quen ăn uống và nấu nướng của mẹ ảnh hưởng sang con. Như tớ ngày trước chưa đi lấy chồng, mẹ tớ chẳng bao giờ cho ăn hành, thịt toàn cho ăn thịt nạc nên tớ ko ăn được thịt mỡ, kể cả thịt ba chỉ kho tớ cũng chịu ko ăn được vì sợ. Lấy chồng rồi, ở với chồng nên cũng phải dung hòa và tập dần, bây giờ thì khẩu vị ăn uống của tớ đa dạng hơn nhiều rồi. Trước tớ còn ko ăn thịt bò vì sợ mùi thịt bò. Mẹ tớ suốt ngày cho tớ ăn cá và cá. Gần như quanh năm tớ ăn cá đấy ấy ah.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mẹ nó pải up ảnh lên phutobucket rồi copy link rồi paste lên đây.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hô hô cái vụ ảnh ọt sao mình cũng ngu thế k bít Nhà mình hồi này lắm ng khéo nhể mình cứ tha hồ học mót hi hi
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ 1 năm đầu để làm quen với tính khí của 1 người khác hoàn toàn so với mình nghĩ, 2 năm sau là lúc con còn bé tẹo bé teo, ốm đau liên miên và tiền thì không có. 3 năm ấy luôn trong tình trạng "ban căng" kinh khủng, có lúc nghĩ có lẽ việc đi đăng ký kết hôn là sai lầm cả 1 đời người. Nhưng cứ nhìn con lớn dần, kinh nghiệm sống nhiều hơn, biết cân đo đong đếm thiệt hơn thì giờ có lẽ việc ly hôn chỉ là trong suy nghĩ lúc quẫn nhất. Trước hay khóc nghĩ đời mình sao khổ thế, cũng học hành, cũng con nhà tử tế, cũng nhiều người khá khẩm theo đuổi, sao lại ra nông nỗi ấy, nhưng chả dám kêu, vì bố mình trước lúc cưới đã nói thế này. đã quyết định thì sướng khổ đều phải chịu. mẹ thì thương vì quá nhiều thứ ập đến, trẻ, cưới sớm, cưới xong lại bầu bí, rồi học thêm, rồi đi làm lương thấp...... những thứ ấy đè bẹp mọi ước mơ về cuộc sống màu hồng trước mắt. Chỉ nghĩ thế thôi, nước mắt lại trào. Giờ thì chẳng nghĩ đến chuyện lão ấy sẽ thế nào, lão chơi game thì mình làm việc của mình, mọi việc xong thì mình chơi với con, đi làm đẹp, có thời gian nữa thì đi shoping, cafe ăn uống với bạn bè, chả việc gì phải ôm 1 cục tức trong đầu, mình chết thì nó cưới vợ khác, thậm chí mình gào mình hét thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. tốt nhất là cứ mặc kệ, tình yêu với hôn nhân là 1 thứ xa xỉ, bản chất 1 con người là ko thay đổi. Rồi thì phải nghĩ đến những điểm tốt của lão ấy nữa chứ. cũng yêu vợ theo cách (dù không nói nhưng bằng hành động) chả giống ai, dù chẳng bao giờ thấy hắn có ý định hâm nóng tình yêu 1 thời nhưng thôi, hắn chả nghiện ngập, chẳng đua đòi mà cũng chẳng mất lòng ai, hắn chậm chạp nhưng mọi thứ đều chắc chắn.... Còn vô số những điểm tốt mà chưa nghĩ ra, nhưng thôi, cứ AQ nó đi cho đời tươi đẹp. Cuộc sống mà, và châm ngôn "hôn nhân không phải là màu hồng" để biết rằng cố gắng vì tương lai con em chúng ta có cả bố và mẹ đầy đủ. Tâm sự tí cho thoải mái cái. khà khà.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Chẳng phải già đâu mà cuộc sống lo toan nhiều thứ nên mình mới như vậy. Phụ nữ có gia đình thì chỉ chăm chăm đi làm, về nhà, con cái. Còn đàn ông, việc lấy vợ, có con chỉ là thêm 1 chút suy nghĩ chứ việc ấy các ông ấy có phải làm đâu. Dù thời buổi vợ chồng làm kinh tế là như nhau nhưng vẫn thương người phụ nữ hiện đại, vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc gia đình. Ít người lấy chồng xong mà được sung sướng lắm.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ các cụ bảo muối dưa ngon là đời khổ lắm, nên mình chẳng thích học muối dưa đâu. hi hi.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mình cũng thấy nhiều người nói thế và cũng để ý mấy bác muối dưa ngon khu nhà mình...và đúng là có sự trùng hợp. Mình cũng biết muối nhưng ứ thèm muối nên cũng nhịn luôn. Hị hị.