Chúc sinh nhật bé Jumi. Chúc con hay ăn chóng lớn không khóc nhè nhõng nhẽo nữa. Chào cả nhà. Sáng nay mình có việc lu bu nên chưa vào được. Mời cả nhà nhe :drinkers::drinkers::drinkers:
Chúc mừng sinh nhật Jumi, chúc con luôn nồng nàn như Milan, quyến rũ như Juventus................................................
Đừng buồn mặt nổi mụn đấy. Sáng nay chị nghỉ phép vừa đi học vừa giải quyết một số việc nên chiều mới vào.
Học chương trình mới của Bảo hiểm Prudential. Không đa tài lắm đâu mỗi tội hơi ham học có cái mới phải cập nhật ngay thui.
Chị cứ cố gắng đi gieo hạt thui. Ở nước ngoài cứ một người là có ít nhất một cái hợp đồng bảo hiểm còn ở Việt Nam mình thì khó lắm vì nhiều lý do khách quan. Em tính đi khám bịnh hả?
Nay giỗ bố chị ah , ngày mai là giỗ bố em mà năm nay em ko về quê dc vì ko có xiền ... năm ngoái thì cả nhà về chơi .....
Cái khoản này nhà mình cũng thế nhưng mỗi tội vợ chồng giống hai chị em, hic hic. Tina: bé nhà chị cắt chỉ khóc quá trời. Bị ngay sau đầu nên tóc che lại chứ không là xấu con gái rùi. Sáng nay chị vào trường xin cho bé nghỉ học luôn rùi. Chờ lớn hơn rùi cho đi lại chứ nhỏ quá lóc chóc lắm. Bà ngoại lại tiếp tục chăm sóc nhưng cả hai bà cháu đều vui đến chừng cháu quậy bà lại cáu cho xem.
Mẹ chị về hưu ở nhà nội trợ thôi. Bé nhà chị toàn bà ngoại trông đấy mà tại ẻm đòi đi học quá nên cho đi, bây giờ lại chán rồi nên không chịu đi nữa.