Em là men mới mong các mẹ giúp đỡ ạ Em hiện nay chưa chồng nhưng có một con rồi các mẹ ạ. Uii!!! các mẹ đừng cười, con em không phải do em sinh ra mà là em gái em sinh ra ạ. Cháu mới 21 tháng mà mất bố nên em xin ông bà nội cho làm mẹ cháu và giúp em nuôi cháu nên người. Em rất mong được các mẹ đi trước chỉ bảo cho em cách làm một người mẹ tốt.
mẹ nó có tấm lòng đẹp quá. ai lại đi cười một tấm lòng đẹp như thế chứ. Eo căm mẹ nó vào nhà lamchame nhé.
Thật tội nghiệp cháu bé mất bố sớm quá, nhưng lại may mắn có thêm một người mẹ nữa, Chúc hai mẹ con mạnh khỏe và chóng lớn..hihi