Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà mình được hơn 24 tháng rồi mình đang định cho cháu đi học nhưng nghĩ lại thương con vì sợ con không quen sẽ khóc. mình thấy lo lắm.nhưng dạo này thấy bé bướng bỉnh và lại thường xuyên làm nũng mẹ mình nghĩ chắc phải cho bé cđi học để bé ngoan hơn.trộm vía con. bé tuy chưa đi học nhưng lại biết nhiều hơn những bé cùng tuổi khác.các mẹ cho em xin ý kiến được ko ạ vì đây là con gái đầu của em
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó có quy trình giờ giấc gửi con nhỉ, tăng thời gian dần để con quen dần, tội bé đi lớp sớm nhưng trộm vía bé ngoan.
Ðề: Con đi nhà trẻ Chị yên tâm gửi con ở các trường có uy tín đi, đừng lo ngại, gửi con càng sớm thì con càng phát triển tư duy sớm, trộm vía con nhà chị có tư duy nhanh nhậy hơn các bạn khác là tốt đó, thời gian đầu chấp nhận con khóc rồi con sẽ quen thôi mà. Chúc bé ngoan học giỏi nhé.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà em đi nhà trẻ từ 10 tháng tuổi vậy mà nhà mẹ nó còn sớm hơn nhỉ? Đúng là con đi đợt đầu hay khóc. Mỗi lần con khóc là mẹ cũng khóc theo. Em đi làm toàn hơn 6h mới về đến nhà, đón con lúc nào cũng chỉ còn 1 mình. Nhiều lần cũng khóc vì thương con.
Ðề: Con đi nhà trẻ vâng cảm ơn chị .hi chắc lần này em phải quyết tâm cho cháu đi học thôi.thủ tuc xin cho con học trường công lập có đơn giản không các mẹ.
Ðề: Con đi nhà trẻ nế như bé nhà chị mà đi trẻ được thì cũng nên cho đi để bé biết thế giới bên ngoai rộng lớn thế nào
Ðề: Con đi nhà trẻ Mẹ nó ơi, là mẹ ai chẳng thương con. Cái gì cũng phải dần dần, làm sao mà con quen ngay được. Nếu gia đình bạn có ông bà trông thì cho con ở nhà thêm vài tháng. Còn nếu không thì 24 tháng đi lớp là hợp lý rồi.
Ðề: Con đi nhà trẻ vâng em cảm ơn cac mẹ nha.nha em ông bà nội vẫn còn khỏe cả nhưng em với mẹ chồng không hợp tính nhau nên cứ hễ có chuyen gì là lại dọa không trông cháu cho nữa em cung phải cho cháu đi học thôi chứ suốt ngày thế này cũng mệt lắm.
Ðề: Con đi nhà trẻ con mình đi học gần 1 tháng rồi, buổi sáng hơi ê a tí, chiều về đón, cười toét ra, còn bám cô, ko theo mẹ nữa chứ, hic. yêu và thương các con lắm. Nhưng vì cơm áo gạo tiền, ba mẹ phải lăn lộn kiếm sống, các con cũng phải vất vả thời gian đầu. Âu cũng là: cha mẹ giàu thì con có, cha mẹ khó thì con phải chịu,
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình tình trạng giống nhà bạn này quá. Ba tháng rồi mà con vẫn không thích đi học mở mắt ra là mếu, không dậy, ngủ nữa, không thay quần áo,... khóc lóc Cho mình xin cao kiến trong tình huống này ạ
Ðề: Con đi nhà trẻ Em cũng giống với mẹ này trong thời gian bé mới đi học, bé e 27 tháng và đã đi học được 2 tháng rồi, mới đầu cũng " mẹ ơi không đi cô giáo đâu ", rồi bà và mẹ lại phải nói là " SuRi đi công việc" rồi lại ngoan ngoãn đi theo, đến nơi thì mới biết bị '' lừa'' và khóc đến là tội ... Nhưng dần dần cũng quen thôi mẹ nó ạ, cứ nói bé đi xem hoặc làm việc gì đó thôi . Bây giờ bé cũng thành quen, sáng đi học đều ko khóc nhè và đi học về còn hát múa, được phiếu bé ngoan nữa Hi
Ðề: Con đi nhà trẻ Cạnh nhà em, trước khi cho cháu đi nhà trẻ, 2 ông bà đã đèo cháu tới trường làm quen trước 1 tuần, ngày nào ông bà cũng đèo cháu tới trường trước lúc tan học 1 tiếng, chơi với cháu ở đó. Sau đó , cháu ý đi học ngoan lắm, hôm nào về cũng kể chuyện học gì, hát gì, được phiếu bé ngoan k. Sau này e cũng pải học tập như thế cho bé quen dần.
Ðề: Con đi nhà trẻ Bạn Sên nhà mẹ Ốc lúc đầu đi lớp cũng khóc một ít vào buổi sáng và trước khi cbi đưa tới lớp thì cứ giãy nãy lên ko đi, thương lắm í nhưng giờ thì trộm vía khá hơn nhiều rôi. Bạn í mới đi lớp được gần 2 tháng thôi
Ðề: Con đi nhà trẻ HI, chị chưa có bé mà lo xa quá NHưng không phải ai cũng có thời gian để đưa đến lớp và chơi vào thời gian đầu đâu, như mẹ em kể ngày xưa em đi học cũng khóc kinh lắm, mẹ xót lại bảo chị gái đến cho đỡ khóc, cuối cùng cô lại bảo cho người nhà đến để " canh " cô nữa chứ ... Hic Bây giờ cho trẻ đi học sớm cho hòa đồng, ở nhà mãi nhát lắm ý
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình cũng làm nhiều cách lắm ạ, chiều thứ 7 hàng tuần cho bé đi đón anh rồi chơi ở trường cho quen cả năm nay rồi,.... Bé nhà mình chỉ khóc, quấy nhiễu trước bố mẹ thui còn cô giáo đón là ngoan ngay. Đoạn từ lúc mở mắt, thay quần áo, từ nhà tới trường vẫn còn đầy cam go và thử thách. Bác hàng xóm vui tính còn trêu: "Nhìn thấy cổng trường mới khóc sao con khóc từ đây rùi". .......................................................
Ðề: Con đi nhà trẻ Theo mình nếu con khóc và không muốn đi trẻ thì nên cho con đến nhà trẻ nào gần nhà để chơi và làm quen trước. Rồi bé sẽ thích nghi dần.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con nhà mình giai đoạn đầu đi học rất ngoan, nhưng sau này lớn biết 3 tuổi vẫn có lúc khóc ko muốn đi học. Giờ 5 tuổi thì tự xách cặp lên lớp, hnay thấy hắn vội vàng vứt cặp vào lớp rồi xuống sân tập thể dục, chỉ mải buôn chuyện với các bạn, chẳng nhớ gì đến mẹ nữa rồi. Sắp tới lại đau tim vì con em đây.
Ðề: Con đi nhà trẻ Con mình mấy hôm nay lười ăn quá. Sữa cũng lười uống chả biết làm thế nào để cải thiện cân nặng và chiều cao cho con. Khi mà con đi nhà trẻ cả ngày tối về thì ăn thêm 1 bữa cháo và uống được 150ml sữa. Nghe mọi người nói con ngày uống được 7-800ml mà thích. Con mình thì lười uống sữa thế thì cải thiện chiều cao thế nào được nhỉ?
Ðề: Con đi nhà trẻ bé nhà mình 25t đi nhà trẻ công, mỗi tháng tặng quà 2 cô, mỗi cô 200k. Con bé nó nhát nên ở lớp chả nói gì cứ câm như hến, mẹ đến đón hai cô xuýt xoa bảo ăn chậm lắm nhưng cô đút thì cũng hết bát cơm. Về nhà mẹ hỏi con bé khai vanh vách "cô giáo đút cho Chi nhưng Chi không ăn hết, vẫn còn thừa trong bát". Mà đi được tròn 3 tuần thì vác quả Tay Chân Miệng về nhà mấy hôm nay bé phải nghỉ học cách ly rồi