Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... em thấy long đong vât vả lắm ah.... đến đi học thôi cũng vất vất rồi.....
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Em Canh thân lấy chồng Đinh Tỵ, tứ hành xung đây. Ngày trước các cụ phản đối ghê lắm nhưng lúc đấy chẳng tin . Giờ thấy khắc khẩu thui còn đường làm ăn thì vẫn ngon.
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... chị nữa nhé, 43 đây tiêu biểu ứng nghiệm với chữ canh, lúc nào cũng vơ việc vào người, thẳng tính chu đáo nhưng các em ơi năm đứng chữ canh mà còn phụ thuộc vào tháng sinh có lỗi mùa hay ko nữa cơ, cái này mới là quyết định vất vả long đong nhiều ít ra sao. Mà nói chung thì lo cuộc sống mấy ai ko khỏi vất vả đâu hihihi
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Ông trời chẳng cho ai tất cả cũng k lấy đi của ai tất cả bao giờ, ai cũng vậy có điểm mạnh, điểm yếu, khổ cái này thì sướng cái kia. Cứ vui vẻ lạc quan thôi. Chị Canh thân, thấy cũng bình thường mà, khối người vẫn ước đc Canh thân như chị đấy
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Xin lỗi các mẹ tí vì em không có chữ CANH dưng mờ thắc mắc chút là bởi các cụ nói "trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài; gái Đinh, Nhâm, Quý đi hai lần đò" . Bi chừ thấy lại cả Canh thì không biết tin vào đâu.
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Con gái mình Canh dần, mình cũng sợ sau này con lớn lên vất vả nhưng rồi lại nhủ "thôi thì tuổi nào cũng có người nọ người kia".... Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con!
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Bạn bằng tuổi mình!Thấy nhìu Bạn bi quan về tuổi Canh quá.Cứ cố gắng lên cả nhà!Vì chồng,vì con...vì mọi người Hy vọng ở hiền gặp lành,các Cụ thương!
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... hì , em cũng nghĩ thế , số phận không phải là tất cả , ở hiền gặp lành mà
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Em thấy con gái Việt Nam vồn vất vả chị ạ, tần tảo việc nước việc nhà, lúc nào cũng tối mắt tối mũi, hikhik
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... ối zời ơi em cũng chữ canh đây ạ, long đong lận đận lắm ạ, đi xem ngta bảo phải 27 t mới được lên xe hoa không thì 31 mà lại có số làm lẽ làm hai nuôi con người cơ((
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... mình đây không chỉ chữ canh mà còn thân nữa cơ 'Canh Thân' vất vả lận đận đủ đường.
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Hồi có bầu, ai cũng bảo sao lại sinh năm Canh Dần, vừa Dần vừa Canh. Ơ, biết đâu đấy, con yêu con quý đến với mình là do ông Trời thương ban cho. Mình may mắn phải đón nhận và nuôi dưỡng mầm non ấy chứ . Mình thì Giáp Tý, về tinh thần thì k đến nỗi vì tính tình lạc quan, còn về tiền bạc thì chán lắm, nhưng ngẫm cũng k quá tệ hại nên cứ sống và yêu đời.
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... thích quá gặp đồng niên rùi (u) các bạn mà biết nói ra sự bi quan là đang tìm lối thoát đấy, hihihi kêu thì cứ kêu mà sống thì cứ vẫn sống, vẫn cố gắng tức là vẫn hy vọng.
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... em ơi ở đâu đó đã lập trình sẵn hết rồi, chả biết em đi xem nghiệm được đúng tới đâu nhưng cũng đừng cho như thế là kém người, cứ sống sao cho hết phận kiếp mình thật tốt là được, khi ngộ ra thấy cũng chả có gì là tồi tệ đâu, tin chị đi !
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... ui ui, e đây cũng điển hình cho cái sự"vơ việc vào người đây ạ" nhưng mà e thấy canh ngọ e hay yêu đời và vô tư lắm, gặp khó khăn thì hay có ng giúp đỡ, biết các vượt qua mọi hoàn cảnh=)), về yêu đương thì đúng là gian nan, khổ sở lắm...nhưng yên tâm là cuối cùng cũng mãn nguyện, gặp đc ng đàn ông thực sự!!! ps: chồng tlai em 88 ná^^ hé hé, em yêu cái canh của e=)))
Re: Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... ôi cái vế in đậm kia kìa :heart: nếu mà khổ tận cam lai thì cũng đáng mà chỉ sợ khổ mãi chả thấy tận =))