Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chắc xã em béo hơn đấy Chị lấy loại nào nữa ạ. Chị cần làm gì để em mang thêm cho chị chọn
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** èo về chăm sóc nhà cửa đi, ai lại đi bán hàng ở đây thế, chết thật hi hi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** chăm rùi đấy chị ạ. Nhưng mà nhu cầu của chị chung chung quá
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! em cung thấy vậy cứ có chồng ở nhà là thấy bình yên hôm nào chồng mà đi công chuyện thì hôm đấy không sao ngủ được
Ðề: Chồng thật tuyệt vời - Các mẹ khen chồng, thấy mình hạnh phúc thì chia sẻ với em nhé! đúng rùi, lại còn ko có ng để gác chân nên làm sao mà ngủ đc mẹ nó nhỉ, hihi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** e thấy nhỉn các mẹ nhà mình ai cũng trẻ hơn tuổi nhìu ý, vì đc chồng yêu chồng quý mà!
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chuyện, có ai thích chê đâu cơ chứ. Buồn cười nhể! Nhà ngựa con này đáng yêu nhỉ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Cho tớ tưởng tượng đoạn... đấy nha Chắc là hay lắm đây Có những giây phút đấy phải trẻ ra mấy tuổi ấy nhỉ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Thấy mẹ nó qua nhà gọi sang nên phải qua trả lời thắc mắc các mẹ ngay. Mình chắc lớn tuổi nhất hội rồi, hiện đang tham gia hội Mậu Ngọ, ko hề tảo hôn nhé > . Nhìn ngoài thì ai cũng bảo trẻ hơn tuổi, đựoc thế chắc nhờ xã đấy (nịnh tý). Có mẹ bảo tham gia hộ nhà mình thấy có yêu xã hơn ko, ko biết các mẹ thế nào chứ mình thấy có đấy. Có thể giao lưu đó đây nên mình thấy xã mình là được rồi nên thấy yêu hơn. Chuyện buồn hôm nay đây cả nhà ạ, mình đưa 50 hộp sịp đi giao cho khách cột sau xe, rơi lúc nào ko biết, người đi đừong gọi tớ quay lại mất tiêu đâu rồi, hỏi mấy người xung quanh đó bảo có người nhặt mất đi rồi (ko biết có đúng ko). Thế là tháng này tèo rồi. Nghĩ mà ngẩm cái XH, con người VN...
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** ôi, mất như thế là bao nhiêu công sức đấy bác ah, thôi của đi thay người bác cũng đừng buồn nữa nhé
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** chia buồn với chị nha, nhưng như em ngựa nói, coi như của đi thay ngừoi bác ạ, để tư tưởng thoải mái, kiếm bù lại gấp nhiều lần ^^
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** HI, em cũng thế, hơi mất của toàn tự an ủi mình như thế, rồi cuộc sống lại tươi vui hơn nhiều
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Coi như cái vận hạn chị ạ Lần trước em đi giao bia cũng thế em mặc áo mưa mà đi giao cho khách cách 20km cơ Đang đi có 1 anh phóng lên bảo rơi cái hộp gì đó, có người nhặt rồi Hhic, hồi đó bán Bia đức đắt mà đang thanh lý Nhưng đc cái mấy hum sau od của em nhiều lắm Nên chắc ngày mai chị sẽ kiếm đc nhiều od thôi ạ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chị cũng an ủi của đi thay người nhưng cũng đau lắm, làm tiền đồng mà mất tiên tr. Mấy hôm naythieeus tiền nên cứ vay mượn linh tinh bao giờ mới trả đc đây
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Dạo nè chồng rụi khg còn như trước nữa................hu hu...........
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** chia buồn với mẹ nó nhé, thôi nghĩ của đi thay người đi cho nó thoải mái mẹ nó nhé, tiền mất còn kiếm lại được mà...