Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thanks các chị nhá,e hỏi để còn biết dùng thế nào cho đỡ phí,e mang hộp sữa về từ hôm qua,e trai e cứ đòi pha uống,e lên hỏi các chị r quyết định cho r trai e uống :d,nó học lớp 10 mà trẻ con lắm,bao nhiêu sữa bầu mng cho e toàn cho nó uống,e uống sữa bầu k hợp :d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chủ nhật này có mẹ nhà mình đi học tiền sản ở PS đấy ạ? E sang tuần thứ 34w, bé 1 tràng hoa quấn cổ nên quyết định vào sản HN sinh ạ. Nhà mình có chị nào có quen bs trong sản cho em nhờ vả với ạ, e chả quen ai
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh tiết kiệm dc thì tốt nhưng mà xin về sơm sớm còn giặt giũ chuẩn bị sẵn sàng e ạ bố thích mua cũi mới thì cũng ok chứ sao, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con cháu đang phải ngồi họp mà đầu cứ đơ ra, ng ngợm mỏi nhừ, hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em cũng tăng xin giảm mua, được cái bên ngoại nhiều trẻ con tầm 2-3t, chúng nó vẫn còn nhiều đồ sơ sinh với đồ chơi, còn bạn chồng em có vợ vừa sinh tháng trước, anh ý hứa sẽ cho 2vch hết đồ sơ sinh, nhưng vợ anh ý sinh vào tháng 8, chắc toàn đồ mùa hè, nên túm lại em vẫn phải xin/mua thêm 1 số đồ mùa đông. Xin/mượn được mấy thứ như máy hút sữa, đồ chơi là thích nhất, vì tốn kém nhất, còn quần áo nhà em bảo mua in ít thôi con còn lớn, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng là lội page mệt nghỉ thật, mình tăng được 2 cân, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cả! Đang chán quá các mẹ ah!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận là nhìn con khác từng ngày ấy chị ạ! Hôm mới đẻ trong viện nhìn vừa bé vừa đen, cậu cháu vào thăm làm ngay câu "Trông như con khỉ con ấy nhỉ!" May quá càng lớn càng trắng ra chị ạ! hihi Định mon men em Xuka mừ chậm chân rồi! hị hị Bác Cúc xím máu thế! Hay chị em ta săn Rắn tiếp đê!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CN này mình cũng đi học tiền sản đây. Bạn định sinh thường hay sinh mổ đấy? Sinh mổ thì mình thấy các mẹ bên WTT hay nhờ bs Đính. Hôm 18w mình cũng thử qua chỗ bs SA 2D rồi. Nếu muốn nhờ bs làm hss và mổ ở D3 thì tới nhà bác SA lúc 36w, rồi nhờ bs, bs sẽ lưu số đt và hẹn ngày bác dẫn đi làm hss. Xong đi làm hss cùng với bác, tới khi sắp sinh thì alo cho bs, nếu ban ngày thì bác sẽ mổ, còn chẳng may chuyển dạ vào đêm thì ca trực của bs nào thì bs đó mổ (hên xui ) Nhưng các mẹ khen bs Đính lắm, tớ chưa biết sinh thường hay sinh mổ đây nên chưa quyết. Tới lúc 36-37w mà sinh mổ thì tớ nhờ bs Đính, còn sinh thường thì tốt nhất, tớ vào A2.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sinh thường mẹ nó ạ. E cần nhờ ng giúp để từ cái khâu làm hồ sơ, đặt phòng phiếc cho nó dễ dàng ạ....Ko quen bít đi đâu lo lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh nhưng mùa đông thì vẫn phải mua dư dư đề phòng trời lạnh ko kịp khô ấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chủ nhật này nhà mình có mấy mẹ Samhh,lehieu,Muzik,Omami,phuonglienle cùng đi học tiền sản nhé. Các mẹ hẹn nhau cùng đi cho vui.Các mẹ đi sớm đi,8h có mặt để lên bàn đàu ngồi quan sát cho dễ nhé. Mình sẽ giữ mấy bàn đầu cho các mẹ nhưng sợ đến muộn quá,mọi người vào trước lại cứ nhảy lên đó ngồi mất. Tks cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ơi em hỏi ANNA nhé.cô ấy quen đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho bác đi ..................................mới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy, đã bảo mà, bác chậm 10 ngày, thử 2v rồi nên đòi đi đới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi đó là hồi bác bầu Kiên chị ạ, còn giờ á, chậm 10 ngày đã là gì, hơn nữa kia kìa.. Chị ơi em cũng muốn đi.............. Chị lại thay avatar mới rùi, Na hồi bé đó hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! weo căm 2 chị em cùng tiến nhé,nếu Bác và nem Zenda cùng dắt nhau đi thì moị người sẽ tưởng em gái dắt chị gái đi học tiền sản,thế thì vui lắm đó ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ngày hum nay bi giờ em mới vào, giwof xoắn quần lội đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ còn mấy ngày hôm nay cơ. 2 đêm hôm trước trông cô em chồng mổ trong PSHN chả ngủ giề, ngày thì đi làm. Hôm qua em chồng ra viện, chị ngủ 1 phát từ 7h tối - 7h sáng không biết gì sất. Cảnh báo cho các em đẻ ở PSHN nhé, đông kinh khủng, tất cả hành lang đều được tận dụng (kể cả trước cửa toilet), phòng 3-4 giường thì nhồi thêm 1 giường, phòng 8 giường thì nhồi thêm 2 giường. Giường bạt, chiếu cũng được thành giường bệnh. Người nhà thì chui xuống gậm giường ngủ ná...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chỉ dẫn cho gái luôn ná... Nếu gái xác định mổ luôn thì nhờ bác sĩ em đang khám, còn gái định đẻ thường thì nhờ hộ sinh trực tiếp trong khoa A2 luôn. Vừa nhờ đỡ đẻ và đặt giường. Như thế là rẻ nhất. Còn nếu gái nhờ qua một chân lon ton trong viện thì thêm 1 phong bì cho người đó (500-1tr), còn đâu bồi dưỡng trực tiếp cho khoa A2 đẻ thường 1tr, đẻ mổ 2tr là ít nhất. Mỗi lần tắm lót tay 50k, mỗi lần chạy sang hỏi y tá hi mẹ và con có vấn đề gì là 100k... Bla bla.... Còn cái giề không nhỉ, mình chả nhớ nữa...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mệt quá. Xèm đc ngủ một giấc no say