Chào cản nhà, hnay em lên tâm sự với nhà mình chuyện này, em đúng là dở khóc dở cười các mẹ ạ. Tình hình là cách đây 5 tháng Ỉn nhà em sang bà ngoại chơi, lúc về Dì cháu đèo cháu bằng xe đạp, k may ngã vào nồi nước sát nhà thế là bị bỏng. Thương con vô cùng mà sợ em gái bị nhà chồng mắng nên em đã dặn con là: Nếu ai có hỏi thì con nói con chạy từ trong nhà ra, k để ý thế là bị ngã vào nồi nước nhé" Nó hỏi sao lại thế hả mẹ, em bảo như vậy Dì mới k bị ông bà mắng. Nó ngoan lắm, đi đâu ai hỏi hay mọi người đến thăm nó ở viện hỏi vì sao bị bỏng nó đều bảo" Chạy k nhìn thế là ngã vào nồi nươc" về nhà bố mẹ chồng em hỏi đi hỏi lại, nó đều bảo như vậy, thế mà hôm trước, nó ngồi với mẹ chồng em, chả hiểu bà tỉ tê thế nào mà nó tuôn ra hết, nó tâm sự thế này " Bà ơi, k hiểu tại sao mà Dì Trang đèo con rồi ngã vào nồi nước mà mẹ cứ dặn con là phải nói là chạy rồi ngã, lúc mẹ sang nhà bà ngoại, mẹ nhìn thấy con bị bỏng, mẹ gào ầm lên mà mẹ vẫn ghé vào tai con mẹ bảo, đừng bảo Dì Trang làm ngã nhé" huhuhu, tối qua ăn cơm bà nội kể lại, mà em choáng quá, may mà em đã tâm sự chuyện này với chồng em và bác nó, chứ nếu k dù chuyện qua rồi em vẫn sẽ bị chồng em choảng. huhu, đã mẹ nào gặp tình huống trớ trêu này chưa ạ?
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Hihi, mẹ nó tỉnh táo ghê, trong lúc nước sôi lửa bỏng - con bị bỏng thế mà vẫn còn kịp dặn con nói dối. Mình nghĩ mẹ nó lo cho Dì nên làm thế song điều đó không nên. Vì như vậy là vô tình mẹ nó đang dạy con nói dối rồi
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Mình nghĩ mẹ nó cũng không nên dạy con như vậy. Trẻ con không biết nói dối đâu. Tự dưng mẹ nó dạy con không trung thực rồi! Thay vì mẹ nó nói sao cho sự việc không trở nên trầm trọng thì mẹ nó lại dạy con nói dối. Mà mẹ nó cũng mất điểm trong mắt mẹ chồng rồi.
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Chị dặn trẻ con thì chỉ có thiệt thôi.Bọn trẻ ko biết nói dối đâu.) cũng may là tự khai với chồng rồi...........
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Chuyện nhà mình thì thế này: Mình cho hai chị em sang ông bà ngoại chơi, chị thì 5 tuổi rồi,cu em mới 5 tháng, bà nội cưng lắm (vì cháu đích tôn mà). Mình với mẹ mình đang ngồi ăn hoa quả, chị thì đang chơi Ipad, cu em thì bố mình bế, đồng chí cháu (18 tháng- con em trai mình) đang chơi dứoi nền nhà tự dưng phi lên cào chảy máu mặt cu em (nó ghen vì ông bế anh, hic)Thằng em khóc lặng đi, chị vẫn không dời mắt khỏi Ipad, mình nhìn thấy thế sợ quá, mới nói to: sao em lại tự cào mặt mình chảy máu thế này và nháy cả nhà. Hi hi, chẳng thấy chị nó nói gì, tưởng không biết gì. Thế mà vừa về đến nhà, nó đã le te chạy lên mách bà nó toàn bộ sự tình rồi. Báo hại mình, bây giờ mỗi lần sang nhà ob ngoại là lại được nghe bà nó thanh vãn, kêu phải đề phòng, thế này thế kia, mệt lắm.
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Các ơn các chị, không ai là người muốn dạy con cách nói dối cả, liẹu rằng trong chúng ta có ai đã từng chưa 1 lần k ạ? Vấn đề ở chỗ, nó bị ở nhà mình thì k sao, đằng này nó bị ở nhà ngoai. Mà các chị k thể tưởng tượng được ngay sau khi biết tin Ỉn nhà em bị bỏng, bà nội đã phản ứng thế nào đâu...em k muốn nói, chả hay ho j, rồi nó đến tai bà ngoại em, bà khóc suốt (lại k phải mẹ đẻ mà là mẹ kế của em, hic, thương bà lắm ý) nếu lúc đó em k nói dối thì còn to chuyện nữa. Bây giờ dù mất điểm hay k mất điểm thì sự việc đã rồi, k thấy bà nói j cả, cả ông và bà hqua được trận cười nghiêng ngả vì ông cháu đã thủng thẳng tâm sự hết. May mà em nói với chồng rồi, chồng em rất thông cảm, lúc em nói với chồng sự việc như vậy, chồng em bảo chỉ mỗi thế là ổn thỏa thôi dù biết điều đó là k nên. Hic
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu hi hi, trẻ con mà, k xui nói dối được đâu. May mà mấy tháng rồi nên giờ bà nội nghe câu chuyện cũng k có vấn đề gì lắm, chứ lúc vừa nhìn thấy cháu bị bỏng mà biết sự thật chắc bà k bình tĩnh như là bây giờ nghe ỉn nói đâu
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Cám ơn chị! Chị nói rất đúng ý, lúc đó k thể bình tĩnh nếu bà biết sự thật, đến bj thì lại bảo là nó khôn thế, giữ kín đến tận bj. Em biết lý do vì sao nó nói mà. Hihi, bà nhà em dù chuyện đã qua rồi nhưng rất hay tìm cách để hỏi lại
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Hhi, em vô tình lại vào đc topic nè của chị Chị thật đúng là, trẻ con nó ko biết nói dối đâu ạ. Chị rút kinh nghiệm lần sau nhá, ko có ko may bé lớn lên chút nữa mà có nói dối bà nội lại bảo do mẹ làm hư con ấy ạ. Hihi
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu thở phào nhẹ nhõm thôi, bí mật được bật mí, mà mọi chuyện cũng qua rồi, xin lỗi ông bà Nội bé 1 cách thành khẩn, chắc mọi người cũng bỏ qua thôi, mẹ bé đừng lo quá
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu khi đi hỏi già về nhà hỏi trẻ quả là ko sai các mẹ nhỉ , ngày xưa cũng bị 1 vụ nhớ đời
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Hihi, đúng thế chị ạ, bj mỗi lần cho Ỉn đi đâu về là ông bà lại hỏi, hnay con đi đâu, ăn j, đi với ai....
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu C nên rút kinh nghiệm nhé, trẻ con nó ko biết nói dối đâu mà lớn lên nó nói dối ko khéo người lớn trong nhà lại trách mình đó c ạ
Đọc câu chuyện của mẹ nó mà em bật cười Các cụ đã có câu "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" là vì thế Ko bao giờ nói dối đc bọn trẻ con đâu cả nhà ạ Em kể cả nhà nghe chuyện em bảo thằng con em nói dối Việc em bán hàng trên LCM (gọi nôm na là đi buôn) là cả nhà bên ngoại em giấu tiệt bên nội, ko cho bên nội biết bên nội kinh tế khá giả nhưng quan điểm của vợ chồng em là anh em kiến giả nhất phận nên bọn em phải tự thân vận động mình trước đã cực chẳng đã, ko còn sức lao động để nuôi 2 đứa con thì mới nhờ vả họ hàng mỗi lần thằng con em (lúc đó cháu đc 4 tuổi) sang nhà bác nó chơi - anh ruột của chồng bên Xã Đàn - (bà nội em ở cùng anh chị) là cả nhà em xúm vào dặn "bà nội có hỏi me đi buôn à thì bảo con ko biết nhé" "bác Hương - chị dâu chồng em - có hỏi thì bảo con ko biết nhé" nó vâng và cũng nói y sì như lời mọi người dặn rồi hè vừa rồi nó về quê nội 2 tuần, mọi người dặn nó " ông nội có hỏi thì bảo con ko biết nhé" "bà Lan - bà này thân với MC em lắm - có hỏi thì bảo con ko biết nhé" " chú Dũng - thằng này là bạn thân của em út chồng em - có hỏi thì bảo con ko biết nhé" nó cũng thực hiện đúng lời cả nhà em dạy hôm 2 vợ chồng em về đón nó xuống HN, mẹ chồng em vừa cười vừa kể "thằng Đức lười ăn lắm, nghịch lắm, phi xe lắc ầm ầm, toàn bảo Bà lên đây con chở đi ship hàng" bà hỏi "con ship hàng gì?" nó bảo "con đi ship khoai sọ Mèo cho bố, tuần nào bố cũng phải đi ship hàng bà ạ" bà hỏi "mẹ con có phải đi ship hàng ko?" nó bảo "mẹ có chứ ạ, tuần nào bố mẹ cũng lấy hàng" 2 vợ chồng em im như thóc, coi như ko nghe thấy câu chuyện của 2 bà cháu
Ðề: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Hi, đúng là như thế chị ạ, cơ mà vào tình thế đó mà nói thật luôn thì chắc là 2 nhà k nhìn mặt nhau mất, mẹ chồng em xót cháu lắm lắm ý, mà bà ác mồm.
Ðề: Re: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Hị hị! Giống nhau thế chị nhờ. Cơ mà khi tất cả biết chuyện rồi thì em cũng thấy nhẹ lòng hơn chị ạ, mọi lần cứ thấp thỏm sợ có ngày sẽ bị lỗ tẩy, ai dè, cái ngày đó cũng đến. mà thằng Ỉn nhà em nó quáy lắm, hôm 2 mẹ con đang nằm chơi với nhau, nó thủng thẳng làm ngay câu " mẹ ơi, con xuống nói với bà là Dì đèo con bằng xe đạp rồi ngã nhé" Em làm mặt vờ giận dỗi, k nói 1 cầu j, nó ôm rồi nói" thì thôi, con đùa đấy" hức hức.
Ðề: Re: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu đừng bảo các bé nói dối làm gì....bởi tự có lúc các cháu lại nhớ ra mà nói thật thôi...nhưng chính vì thế mà nhiều khi con mình lại trổ thành "MÁY GHI ÂM" miễn phí nhá...ở nhà các bà có lập hội nói xấu con dâu về là hắn nói lại với mẹ hết à...mà là kể chuyện hồn nhiên nhá...mc mìn mấy pha ngượng chín mặt với mình vì ngồi nói xấu con dâu ...về ngồi xem phim bé nhà mình hồn nhiên kể cho moị người nghe...mình lộn ruột vì tức...mc thì mắng con mình nói dối....bó tay...
Re: Ðề: Re: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu hiiiiiiiii em chưa gặp pha này vì có mấy khi sống với MC đâu em cũng mong gặp pha như này cho bà tắt điện luôn
Ðề: Re: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu Hihi, đùng là trẻ con k biết nói dối, nhưng nhờ con mà mình cũng biết đc nhiều điều chị nhỉ. nhà em gồm bố mẹ chồng, gia đình anh chị chồng và vợ chồng em sống chung, con của anh chồng em hồi đó mới có 6,7 tuổi thôi, thấy em cả mẹ nó thì thầm về MC, nó bảo, con mách nhé!, em hỏi mách j, nó bảo mách mẹ với cô nói xấu bà.!!!!! bó tay luôn ý, nhưng nó nói thế thôi, thằng này khôn lắm lắm ý, nó chưa bao giờ "tơn hớt" bất cứ chuyện j với người khác khi đc dặn là k đc nói j, em nể nó lắm ý, từ bé nó đã thế rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bí mật sau 5 tháng bị bại lộ - huhu hehe, cùng chung suy nghĩ, cơ mà em thấy MC em hay khen em lắm ý ( toàn khen với chồng em, rồi chồng em hót với em)