Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cố lên chị, thời gian đầu mẹ mất ngủ nhìu lắm, bà chị ở phòng em còn thâm xì cả 2 mắt lại vì con toàn thức đêm í à chị vote cho chồng em 1 phiếu với chị nhá http://www.lamchame.com/forum/showt...các-mẹ-nhanh-tay-nha!?p=13585244#post13585244
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chị dâu chăm em chồng nên đảm nhờ năm nay sản phụ tăng nên các bệnh viện đều quá tải mà chị,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe chị kể thế này thì hoảng quá, cầu cho các mẹ nhà mình vượt cạn bình an trùi ui, em sinh ở Bệnh viện bưu điện - ko có lót tay, mỗi tội phí cao . cơ mà trộm vía cũng thaongs mát rộng rãi, điều hòa ti vi, người nhà thoải mái chứ ko thảm họa lắm. cố lên chị , mất thời gian đầu chị , khi nào con ngủ ra giấc thì đỡ hơn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cố gắng lúc nào con ngủ thì mẹ ngủ là tốt nhất, chứ 1 giấc no say chắc e nghỉ thời điểm này còn thèm dài hihi. Cố lên chị nha. Poka ngoan ko chị? chị gắng tẩm bổ cho con nhiều sữa nhé Thôi e cũng đi hò con gái ngủ mai còn đi học đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ui e quên mất vụ đăng ký. Sau tháng này còn có lịch học hôm nào ko ah? Để e bon chen với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngày trước chị sinh, chị dâu chị còn chăm chị hơn thế này cơ. Mình lơ ngơ đứa đầu, chả bít giề, bác ý đưa mình đi đẻ, lo lót bác sỹ giúp mềnh, giờ mình bít rồi thì mềnh lại giúp em chồng mềnh thui mà iem
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem bẩu, hôm nào chệ gửi cả nhớn lẫn bé cho bà ngoại hoặc bà nội rồi ra thuê 1 phòng khách sạn từ sáng đến tối là thỏa mãn ngay được í mờ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có chị em nhé! Hôm đó nhà mình cũng nhiều nhiều người đới!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chị thì cả 2 chị dâu đi đẻ mỗi người 2 lần đều có chị đưa đi đẻ,lo lót xong xuôi kể cả từ khâu đưa đi sắm đồ cho bé,lúc đó chị còn chưa cả lấy chồng ý.Nhưng đến lượt chị đi đẻ thì chỉ có mỗi mình chồng túc trực ở bên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị congaixinh ơi! Bác cũng muốn đi. Em nghĩ có khi lâu quớ, bác quên rùi, chị đăng ký cho bác đi nhá! Cũng nhanh lắm đới chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chậm 10 ngày là trước nhé! Giờ thành già làng roài, thì số ngày đó tăng hơn 2 lần ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay em qua cô Yến thì được 15mm rùi ạ,hihi .Chúc các mẹ tháng này ai cần tóm rắn thì tóm đựoc nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chị cũng đang đi săn bắt đới ạ? Chúc chị sớm được toại nguyện nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì đang trêu bác mà. Bác kêu bác chậm, lại còn đòi đi học Tiền sản nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em thì lớ ngớ lắm chị ạ, có khi em chồng em chăm lại em í, em í đảm lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạo này em bận quá bác ạ ... Em vẫn khoẻ và vưỡn mợp như voi ... hu hu hu ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng sinh ở bệnh viện Bưu điện, cũng ko phải lót tay lót chân gì mà BS và y tá nhiệt tình lắm và ko la mắng gì đâu, còn động viện mình làm mình cảm động thêm, hồi đó chị sinh đc bác trưởng khoa là nam đỡ đẻ, lúc đó chị đang nằm trên bàn chuẩn bị sinh, cũng sinh khó suýt phải mổ đấy, bác ấy còn nói với chị câu này " Con cháu bé nên để sinh thường vậy nên Bác cháu ta cùng cố gắng nhé" làm chị ấn tượng và nhớ mãi ko bao giờ quên câu động viên của Bác. Còn khi sinh xong chị y tá khi khâu vết rạch cho chị thì cũng động viện " E chịu khó 1 tí để chị khâu cho đẹp nhé, nó chỉ như con kiến chích thôi, của e rạch ít nên khâu 2 phút là xong", khi đó mọi đau đớn giường như tan biến hết vì câu nói động viên của chị và vì đc nhìn thấy con yêu đang o oe trong lồng kính..... Đấy là cách đây 4 năm còn bây giờ ko biết có đc tốt như hồi đó nữa ko. Hy vọng lần 2 đi sinh lại gặp đc những BS và y tá như thế.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, lâu nay c vắng nhà nên nhà thiếu vắng bớt tiếng cười vì mí cái hình ngộ nghĩnh của c ấy. dạo này bận thía cơ hả c???c uống hết thuốc của ông Trí chưa?có thấy ổn hơn nhiều 0 hả c??? mà nhìn cái chữ ký thì thấy qua SN e Giặc rùi...chắc e cũng Sn 8/10 hả c???giống cô đấy... Thía cho cô chúc mừng Sn muộn e Giặc nhé!!!Chúc con ngoan ngoãn, học giỏi, bít đỡ đần bố mẹ nhé, để bố mẹ còn hoàn thành nhiệm vụ nha!!!(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bâyh mà kiếm đc những bác sĩ và y tá có tâm như vậy thì cũng hiếm lắm chị ah, phải có tiền đút mới vui vẻ chứ ko thì....kinh khủng lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui vậy là hôm í cũng là Sn em hở, thay mặt cháu xin được cám ơn cô và cũng chúc cô cùng em bé luôn mạnh khoẻ, bình an nhé ! Chị dùng hết thuốc lâu rồi nhưng mà chưa thu xếp khám lại được em ạ ...