chị vào topic hội chợ tại SG á ........................ thui kệ lấy vài cái áo mưa ra pán i chị .............bít đâu hum đó trời mưa .........chị bán đắt hàng thì seo .... nhớ cho em hùn dí nha.....
em nó buồn mới nhậu mà!!! mà cho chị hỏi tí : HT là trùm sò vậy ai là thị hến vậy??? nhà mình có biệt danh hết kg ??? còn cái nào hay hay thì nhớ cho chị cái nha
@bắp luộc ơi, em bắp luộc có phỏe kg? chị thèm rau câu quá nè, có dịp đặt thì cho chị ké với nha ... @papa ơi : trên đó tiêu ngon kg, hihihi nhờ vả đây, nếu có mua giúp chị 1 cân tiêu sọ hay loại gì thật ngon ... làm bánh Huế, chả tôm kg có đồ ngon thì pó tay thiệt lun, cảm ơn em trc nhá @Jumi : cô canh làm sao từ sáng tới chiều con đều đc chúc hehehe ... chúc bé jumi ngày càng xinh tươi, đẹp như mẹ, khỏe như bố, ngoan hiền như maseour (khg biết sơ có hiền kg ta, sao thấy dữ thấy mồ) dạo này nhà mình xây cao nên mình phải tiết kiệm kg gian kẻo chị em than vãn leo mỏi chân khakhkhaaa
Chị xin lỗi Ngà nhé! Keothom đã chở dùm chị 1 thùng to và 1 bao nhỏ hum thứ 2 rùi. Còn lại gần bằng như vậy nữa thì bé em chị xin ủng hộ lụt bão rồi. Em đừng giận nhé! (
Em ko có bỏ bê nhà cửa đâu à chị. Em vẫn quét dọn nhà cửa đó chứ, chỉ là toàn quét dọn giờ thiêng ko hà. Mọi người sáng vào nhà ko thấy cả 20 tầng đều sạch sẽ à. Em đang stress nên ko lên tiếng thui, vì sợ mọi người stress theo em ạ. Ngóng mọi người nói chuyện là được rồi! Hic, tối nay nhậu tiếp! :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Hình như như vậy thì không hay lắm đó em,chị thẳng thắn mong em không phiền,chuyện nào ra chuyện đó,xin đi HÀ GIANG thì tốt nhất là gởi hết cho mẹ BEHUY đi HG,chừ làm việc khác e là không hay lắm,sau này mình có quyên góp tiền bạc thì mọi người sẽ nghĩ mình không dùng cho từ thiện mà lại dùng cho chuyện khác trong khi đó không ai kiểm chứng được cả.
hehehe...okie...muh đừng cho bé ăn cay nhiều hại mắt nữa đấy nhá... ah muh nghe nói ngườko biết ăn cay là ghen lắm ah nha...em có ghen ko vậy ngà ????
học để bổ xung kiến thức cho công việc muh ...thôi ráng chị ợ .... đúng roài...việtnam mình ko giống ở nước ngoài chị ợ...chưa quen vụ bảo hiểm này nọ...nói chung ko cảm thấy an toàn lắm khi giao tiền cho người ta...akakkaka...vì việtnam mình xai tiền mặt ko ah.... oh thế huh...hum ni bố chị mọi người về đi lễ rất đông đủ....chắc ông bố vui lắm đây...hihihih
oh vậy huh chị...tội nghiệp bé quá ah....em người lớn còn thấy đau là...thôi ráng vài bữa nữa thì đỡ roài...ehheheh...cứ để tự nhiên chị ah...tình yêu bắt đầu từ sự cáu đấy....thế nên bà và cháu xa thì nhớ gần nhau là cười ...là vậy đó...alalalalalall
chị dâu em đang nằm ở đó...do đi khám họ nói bị đường trong máu cao í.. phải nhập viện muh khoảng 2 tuần là đúng lịch bs chuẩn sẽ sinh...nên em cần kiếm bs đỡ đẻ trước vì muốn sinh thường ko muốn sinh mổ.....và muốn nhờ theo dõi từ giờ đến khi sinh luôn í muh....
ui.... bé Rada nhậu muh ko ặn mồi nên mới sỉn đấy chị....muh nhậu bữa giờ chắc hết tiền roài còn đâu tiền cho chị mượn chứ.... chị ơi chị có đăng ký gian hàng bán nước Ripe ko dzợ.....
Ừ, chị cũng nghĩ thế. Nhiều khi mình có ý tốt nhưng cách làm k đúng cũng dễ gây hiểu lầm lắm em. Chị nghĩ, hội mình ngoài thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ tinh thần cho nhau thì cũng nên nói thẳng, nói thật, đấy cũng là giúp đỡ và cũng là để sống thật lòng với nhau. Chứ thấy k đúng mà cứ giả lã cho qua chuyện thì k biết mọi người sao chứ riêng chị chị thấy khó chịu lắm. Cũng là góp ý, mong em k phiền nhé
cả nhà ơi, hôm nay cả nhà xem tin cái vụ em bé 40 ngày bị đâm kim 1 tấc ở thóp đầu chưa? Mình xem từ sáng mà buồn cho số phận em quá ( hồi sáng ngồi rưng rưng vì buồn mà nóng rang vì điên tiếc ) còn câm phẫn mụ kia thì cũng kg nói sao cho hết ...