Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ cùng cố gắng thôi mẹ nó à....Bây giờ cs vất vả, tiền kiếm được thì ít mà vật giá cái gì cũng tăng. Sống ở HN ngột ngạt thật đấy nhưng tsao vẫn có nhiều người muốn về đây sống đến thế....HN 1 trong những thành phố đắt đỏ trên tg..bao giờ chị em mình mới thoát cái cảnh có của ăn của để như người ta đây ....buồn cho số phận như chị em mình
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ mình sống 1 mình với 4 t mà còn thấy thiếu, tự nhiên thấy mình hoang phí quá, phải tiết kiệm thôi
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ tiêu giỏi nhỉ... bạn bb97 hay là một bài viết kể vè chuyện chi tiêu vậy ạ? nếu là bạn thì bạn làm ăn hạch toán cho mình học với. cố chi tiêu 10 triệu 1 tháng chứ không phải 4 mà khó quá huhu... nhân tiện tớ cũng có việc làm thêm ngoài đấy mẹ nào thích pm nhớ..
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ khổ trước sướng sau mà chị.mình cố gắng thì con cái mình sau này đỡ khổ.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Thu nhập như vậy đối với 1 người đã khó sống rùi vậy mà với cả gia đình có con nhỏ nữa chứ.cố gắng xem có làm thêm được gì không chị?
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Trùi ui, vậy là chị chi tiêu hơn 10tr tháng ạ? Kinh khủng quá.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Thế đây là nguồn từ "phunutoday" chứ ko phải hoàn cảnh của bạn ạ? hehe... chuyện tiết kiệm như vậy là bt thôi, giờ khó khăn thế này ai khéo lo mới là người phụ nữ đảm đang. Qua năm nay hy vọng sang năm mọi việc sẽ tốt hơn.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Lương 4m mà nhà có con nhở k bẩn tính thì làm sao đủ nuôi con chứ ạ
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ hic hà nội cái j cũng đắt, bao giờ hà nội xây nhà bán 3tr\m2 đây. Hic bạn trong bài viết còn có nhà để ở chứ 4tr\tháng bây giờ chỉ đủ tiền thuê nhà và tiền điện nước vài khoản lặt vặt. Cơ quan tớ cho cán bộ đăng ký mua nhà của công chức tận bên việt hưng nhưng bao giờ cho đến lượt trong danh sách dài vô tận
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Thế hả bạn? Nhà Việt Hưng cũng ko rẻ đâu mà. Ko có tầm 2 tỷ ko mua nổi ấy.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Bạn ơi đừng buồn, đừng tự trách mình .... cái khó bó cái khôn là bình thường, mình tin khi khó khăn bất cứ ai cũng phải tính quẩn tính quanh hết, chí có đầy đủ mới vô tư được thôi. Bạn hãy nghĩ việc làm thêm đi, chắc bạn dạy môn phụ nên khó kiếm thêm, nhưng như mình biết môn phụ sẽ không bận suốt ngày nên thử tìm việc gì làm xem, có khi tiền làm thêm còn nhiều hơn tiền dạy học đấy. Không biết bạn ở đâu chứ giờ 4tr thì ở quê cũng khó sống, không nói ở Hà Nội. Cố lên nhé, ai cũng vất vả một mặt nào đó, chúc gia đình bạn hạnh phúc và vượt qua khó khăn.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ nhà em lương em 4tr + lương chồng để trả nợ hic hic tiền học 2 đứa hết 1.6tr còn đâu là chi tiêu đủ trong 1 tháng , các mẹ thấy nhà em thế nào có quá khó khăn không ạ. nhiều mẹ giàu có đọc topic này chắc nghẹt thở mất nhỉ .
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Quá giỏi, với mức tiền đó mà mẹ nó quản lý chi tiêu gia đình được thì em thấy là cực giỏi rồi. Chúc mẹ nó tiếp tục cố gắng và may mắn cùng mạnh khỏe, chồng mẹ nó nhanh lên chức.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Nhiêù khi quần áo cũng không dám sắm sưả, chỉ dám sắm cho con thôi. Nhưng phải cảm phục chủ top chi tiêu quá giỏi...
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Hồi nhà tớ còn vay nợ ngân hàng cũng kiểu tk như thế, chồng tớ bảo tớ thành hà tiện, bần tiện. Mua đc 2 lạng thịt còn chia bữa nọ bữa kia, rồi vì tk mà tớ đi bộ mồ hôi mướt mải, ko dám đi khám bệnh, ko dám mua thuốc uống. Nhưng đến giờ thì cuộc sống tạm ổn rồi. Thời kì khó khăn sẽ qua, trước 1 tháng tiêu 2tr cũng đủ, giờ 5-6tr cũng hết. Ko có tiền, hết ga chồng ở nhà chả nấu nướng j, 9h vợ đi học về chẳng có j mà ăn. Nhục thế đấy.
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ đăng ký cho công chức viên chức mua nhà nưhng chưa có giá bán cụ thể bạn ah, thôi thì cứ đăng ký được mua thì tốt không kham nổi lại bán
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ 3 tháng nay e cũng trong tình trạng này, nhưng nhà e có nhiều khoản chi tiêu bắt buộc hơn, con nhà e chưa có tạm trú, chưa có khẩu cũng chưa đến tuổi để xin đc vào công lập, và cứ thế 1 tháng là đi 2,3 triệu, 1 tháng e k cựa đi đâu đc, cái chậu bị vỡ cũng chả có tiền mua mới (
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Hic. Thật nể phục với vợ chồng trong câu chuyện. Đúng là cuộc sống thời bão giá...
Ðề: Thành người “bẩn tính” vì lương 4 triệu phải nuôi con nhỏ Lương k thay đổi đưqợc thì đành cố mà làm thêm thôi chủ top ạ. Thu nhập nhà mình tiuy có khá hơn bạn chút,nnhưng chồng m cũng phải cày thêm ghêlắm, Thời buổi khó khăn mà.