Èo, mụ này sút giỏi thế , ha ha ha ! Bà ấy nói thẳng đấy , bà muốn làm thêm sao phải đợi sang năm, có gì lấn cấn hay sao?
Ko có gì lấn cấn, but sếp vừa nhắn nhủ tôi vụ HĐ mà tôi nói với bà đó, chắc fải theo vòng cho hết niên hạn tài chính mới rút khỏi được, haiz, ước gì mai là 1.1.2010 rồi nhỉ. Mai tôi bán con laptop thân iu rồi mụ ah, hix, tiếc. ](*,)
He he , tôi chỉ suggest theo hoàn cảnh nhà tôi thôi, bà cứ hỏi chị Thủy mà tôi giới thiệu í, con gái chị ấy thì quá nhút nhát và e thẹn trước ng lạ nên c ấy cho nó đi học ở đó và thấy tốt , tôi thì thấy con nhà tôi chưa cần nhưng tôi vẫn muốn nó tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng cao nên tôi nhờ chị ấy báo tôi mỗi khi có hoạt động tập thể kiểu vậy Bà cứ gọi hỏi trung tâm và hỏi thêm các PH đã cho con học ở đấy xem sao nhé !
he he , tôi muốn hỏi bà MLinh có gì lấn cấn mà p đợi sang năm cơ! Bà thì tôi quá rõ tình cảnh rồi ! Mà cái bữa trưa hôm nay nó tiết kiệm thêm cho tôi cả bữa chiều nữa bà ạ ! Hix , chỗ còn lại con bé cháu hôm nay sang tỉ luôn rồi ! Không thì bác cũng nghỉ nốt bữa sáng mai , he he he !
Thế à, hihi, tôi về chỉ uống vã nước trà ở lớp học thôi, eo sao cái fomai của nó ứ ngon gì cả, kéo lại mỗi khoản bánh mỳ que với bơ thôi, hii. Hôm nào zời đẹp fải fục thù cái món ý ở chỗ khác.
he he , tôi muốn hỏi bà MLinh có gì lấn cấn mà p đợi sang năm cơ! Bà thì tôi quá rõ tình cảnh rồi ! Mà cái bữa trưa hôm nay nó tiết kiệm thêm cho tôi cả bữa chiều nữa bà ạ ! Hix , chỗ còn lại con bé cháu hôm nay sang tỉ luôn rồi ! Không thì bác cũng nghỉ nốt bữa sáng mai , he he he ! tôi cứ tưởng đây chỉ là lớp học dã ngoại thôi, vì con tui nó dát nhưng ko nhút khó có thể tả đc lắm nên nó vừa phải dùng cả thuốc bà ạ còn có lấn cấn gì đâu chẳng qua mọi người bảo nhà có tang nên đừng làm gì vội, sau này tôi sẽ gọi bà nhờ vả tí nhé
Uh, hoàn cảnh lắm, hix, bà cứ làm bữa lẩu nấm mời tôi đi đã rồi hãy tìm hiểu nhé, thanks trước nè.:heart:
@ HA: hôm trước bà có khuyên bà ruasusu ăn chuối để béo đúng ko nhỉ? bây h tôi gửi cho bà xem cái này nhé, ko biết bà đúng hay ơ đây đúng ????? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=77281
Hè hè, bà cứ thử hỏi các mem đã cmt trong topic ý, xem họ có kết quả khi dùng chuối ko nhé. Mí lại, ở Nhật họ ăn chuối tây nhiều hơn chuối mình.
sáng nay chợt tỉnh giấc khi có hơi lạnh man mát tỏa nhè nhẹ qua mặt, rùng mình kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm để nằm thêm chút nữa. Mùa đông đến rồi các bà ơi, có bà nào hay đi ăn ốc luộc ko? nghĩ đến lại thấy thèm nữa chep chep chep lại cả nem nướng bánh gối quẩy nóng nữa ui súy bỏ qua món thích nhất là bánh mý bittết hòa mã. có bà nào trưa rảnh đi ăn bánh mỳ với tui ko ko ko ko nào ......
Man mát lạnh từ tối qua rồi bà ơi!!! Toàn nói các món ngon cho người ta chết thèm. Chắc giờ này mụ Linh đang ngồi ăn bánh mỳ ở Hòa Mã rồi nhỉ, tiếc quá vào muộn nên đi cùng mụ được. Mai tôi đang free cả ngày đây, có mụ nào ngày mai đi matxa với tui không???
Khiếp nghe bà kể mà phát thèm, thế bà có hay đi ăn ốc luộc bánh bao rán của cái nhà ngay đầu phố Hoàng Ngọc Phách chưa, chỗ đấy ăn đc đấy, hôm nào bà có đi ăn ko!:tonqe:
Chắc tôi phải đợi đến hè mới cho nó đi đc thôi, bây giờ mới có đi học võ nó đã kêu học nhiều rồi!#-o Sắp tới lại cho nó đi học thêm tiếng Anh nữa, chắc phải để thư thư mới đi đc. Tôi đã lưu số của chị Thuỷ, có gì tôi sẽ gọi sau! Cám ơn mẹ nó nhiều nhé!
Uh, 3 h cũng được mà, chỉ có điều tôi đang bị rủ rê đi chơi ngày mai nên đang phải nghĩ tý đã, tý nữa tôi pm cho bà số đt rồi bà nháy cho tôi nhé để có gì sẽ liên lạc.
Tôi cũng đang định cho Bống đi học TA tiếp đây, nhưng mà đang phân vân giữa Mayschool và Languagelink đây vì học ở Languagelink thì hơi tốn xiền.
con mụ này hiếm đấy, tôi mách với chồng bà nhé đi matxa mat gần thì ko tiếc tiền con cho con tiền đi học thỉ lại tiếc, cháu tui nó học tiếng anh ở quốc tế mĩ đc lắm đấy bà ạ, thôi đã đầu tư cho con thì đầu tư toàn diện mầm non tương lai của đất nước hạt giống trong nhà mà
thế hả, bà hay ra đấy ăn à, tui ăn có 1 lần thôi tôi toàn ra chỗ vũ ngọc phan ăn, hôm nào nhé nhắn cho tui
Ôi ốc luộc, trứng cút lộn, nộm bò khô, chè các loại, sữa chua, caramen và cả bánh bột lọc ở Hàm Long ngon lắm, hihi, các bà thích ko ?