Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? vậy là mẹ nó có động lực bắt đầu tiết kiệm 3tr/ tháng à? Các mẹ khác cố gắng bỏ ra chút it mỗi tháng để chị wm ta cùng phấn đấu nhé. Để topic có ích hơn. Chúc mừng mẹ gấu nhé. Ngoài tiền xăng, mẹ gấu còn tiền dạy thêm để tiêu mà. Hihi.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? nhà mình cũng sẽ bắt đầu tiết kiệm cố gắng học các chị để ra 2tr / 1 tháng thui hihi
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Xã mình cũng thế, phung phí cho đam mê cá nhân ko tiếc tiền. Đúng là trắng tay mà có chỗ an cư thì ai cũng mơ cả mẹ Ốc à. Tớ khao khat cháy bỏng đấy, huhu.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? E vô sản, lại còn âm nặng nữa ạ. ( Hôm nay có lương mờ đã tính pải trả nợ nhìu nhìu rùi (
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mẹ Cóc ơi, mình thì chả tính toán gì cả nên tiền có cánh thì nó cứ bay. Không thích tính toán vì sợ đau đầu mà cũng ko kiên trì tính toán. Chết mất thôi.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mẹ Gấu lấy lương 2 vc luôn à? Cty riêng hay là 2 vc cùng cty thế?
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hôm nay em chính thức còn trong người chưa đến 1 tr VND vì đã " trót nhỡ" đổi hết sang $ vì...có khách hàng em nhờ đổi với giá có 20...nên em " nổi lòng tham..." đành đổi sang vậy ạ . Còn đáo hạn cả Tk online để đối cơ ạ
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mình thì từ lúc kiếm được đồng tiền đầu tiên hè năm thứ 2 đại học, lúc nào cũng có tiền để dành hết. Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, có tháng chi đột xuất âm, nhưng bình quân 3 tháng thì luôn có 1 khoản dù nhỏ để dành. Chắc tại tính mình lo xa, bố mẹ thì nghèo, mình không tự lo thì ai lo. Mà mình chi tiêu thoải mái lắm nhé, thích ăn gì mua nấy, có tiếc tiền mua đồ đắp vào người thì tiếc chứ ăn thì không bao giờ so đo. Chúc các mẹ đạt mục tiêu tiết kiệm thành công!
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hôm qua mình mới đc dì giảng cho 1 bài về cách chơi Hội (ở nha trang gọi là Huê), ngu lâu khó đào tạo nói hoài sao mình chẳng hiểu. H thì cũng hiểu đc chút ít nên chắc tìm nhóm để chơi, rùi để dành.. Chứ nhiều thì ko có, mỗi tháng có 1 ít ít để dành chắc cũng đc.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hì, mẹ nó giờ sợ đau đầu vì sợ tính toán thì sẽ có lúc buồn phiền vì tiền, hay đau đầu vì chưa giầu đấy ạ Em nói vui thế nhưng có nhiều cách để vừa quản lý thu chi vừa thoải mái không lo nghĩ mà mẹ nó.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hic...đổi đến những đồng VND gần cuối cùng chị ạ. Hôm nay lại còn mấy việc cần xiền...ko biết từ h đến chiều có xiền hông...hi hí
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Như mẹ nó thì kế hoạch tài chính rất vững chắc. Mình thì hay chi tiêu theo cảm tính ấy. Thích cái gì mua chứ chả quan tâm nó có cần thiết hay ko.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Chơi dành dụm tiền cưới vợ pk, đó cũng là cách để dành tiền tốt, ở chỗ mình gọi là Hụi, nhưng phải chộn hội nào có uy tín ấy, nếu ko họ giựt mất tiền cuả mình.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Các mẹ ạ, giờ nhà mình bắt đầu kế hoạch chi tiêu, tích cóp lại từ đàu bắt đầu từ tháng này. Mẹ Ốc cố gắng chỉ tiêu trong tiền hàng hóa bán được và khoản thêm nếm ngoài lương chính của 2vc còn toàn bộ lương cơ bản của 2vc sẽ cất đi để dành. Mục tiêu tiếp theo là kế hoạch 5 năm (ko được thì chuyển mục tiêu dài hạn hơn) hoặc 7 năm lần 2 là mua được căn nhà rộng 120m2 trở lên và sinh bé thứ 2. Hehe viết thế có khi cho oai nhỉ, xem ra khó lắm nhưng cứ đăt thế để phấn đấu vậy
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? nói đến tiết kiệm lại thấy xấu hổ. Mình có lẽ số sướng hơn mọi người chút. Lấy chồng, ông bà ngoại cho 1 cái nhà và 1 sổ TK đủ để phòng thân. Mình đi làm, lương chỉ đủ ăn. Lương chồng giữ tiết kiệm. Bản thân chưa tiết kiệm được gì. Không giàu như nhiều người nhưng không phải lo chạy ăn từng bữa.Thấy thanh thản vì mình đã có nhà, có cv, tự nuôi được bản thân. Mới có 1 bé, vẫn thấy thoải mái, đến lúc 2 bé chắc tình hình sẽ khác Thôi kệ, nước đến đâu tát đến đó. Có số hết rồi các mẹ ạ.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? híc. e thì chưa tiết kiệm đc đồng nào cả, tính e nó thoải mái cứ có đồng nào thì tiêu hết đồng ấy..đợt trước bố mẹ còn chu cấp cho tiêu k bjo tiếc, bjo đi làm thì phải thắt chặt chi tiêu nhiều nhưng vẫn chưa tiết kiệm đc là bao...k bt bjo e mới góp đủ tiền mua cái xe máy để đi..(
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Nàng là sướng roài nàng ơi. Nhà có rồi, sổ tiét kiệm cũng được cho, ko còn gì để mong đợi hơn. Nàng di làm đủ tiêu là quá ổn rồi vì lương chồng đã để tiết kiệm ra lo công to việc lớn rồi mà. Thích nhá,