02 ku ngủ roài,đang tìm cái link của cái nồi nè,Kiểm tra bảo chừng nồi xịn 100% mí dám mạnh miệng bảo hàng chứ hihihihihi
Mọi người xem link của dd mình, tớ theo dỏi từ sáng đến giờ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=82907 Còn cái này của vnexpress http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/11/3BA158A9/
hôm trước em cũng có xem vụ án hiếp dâm ngay tại phòng chụp X-quang tại hải phòng , thấy rợn tóc mai lun ..
Tin nỗi kg vậy mẹ Bo? sao em kg đưa chị 50S$ mua đôla Mỹ hay vàng ngày hôm nay thì có khi lãi đủ đi ăn bún riêu 1 chầu cho cả nhà ấy hihiihihi
hehe, ngừ ta nói yếu xin đừng ra gió, tina bậy thiệt, cho thì phải cho số trúng xiệt chứ ai mà đi cho số trúng gió thía này , chậc...kakakaka
trùi trùi ..chị ui...em mà trúng là có đến hơn 500 triệu á .... mua chị nguyên xe bún riêu chị bán lấy xiền lun á
Chị của chị làm trong í, nhưng tình hình của chị em thì chắc phải để bác sĩ quyết định rùi,nếu cần thì báo chị nhé
trùi chị mơ từ ngày nào muh đến hum ni mới quýnh ..muh chỗ chị quýnh đề cũng tính tiền đô hở., vậy chắc có người nước ngoài chơi nữa huh ...chị dân làm ăn lớn muh chắc ko chơi trò nếu ko chắc thắng 100% đâu chị nhỉ...chị đùa thôi đúng ko dzợ....ahhahahahha gì muh nghe ghê quá đi thôi....thiệt là càng lúc càng thấy cuộc sống thật ko an toàn gì hết...con người dường như muốn trở thành thú dữ....hic hic hic tội nghiệp em bé quá đi thôi
khakhakha ... chị thì ăn chắc mặc bền thui .... mà nếu em mún có 500 triệu theo kiểu này thì chị cho số, đêm nào chả mơ 1-2-3 giấc ... nhưng mừ kg trúng thì đừng bắt đền là đc ... từ từ thể nào cũng trúng mà ... mưa dầm thấm lòng ông trời .... hahahaha
Có nhiều người thuộc dạng chưa tiến hóa xong, phần con nhiều hơn phần người, xử 50 năm tù, đó là nhân nhượng vì còn con nhỏ, k thì bắn bỏ k tha
nhưng k seo ......giấc mơ của chị thường hiển linh chậm lém.....chị sẽ mua suốt 2 tuần này .............. chị mua 0383 hum ni ....mừ hum t7 tuần trước nó ra 0383 giải khuyến khích mới ức chớ ... ](*,)](*,)](*,)](*,)
Em đề nghị chị nằm mơ mà thắng chắc thì chị oánh số rồi còn đi phân phát cho ngừ nghèo, thiếu thốn, chứ HT nhà mình mà trúng nữa thì xiền để đâu cho hít hử trời, chở cũi về rừng phí lém, kekekeke
da cám ơn chị nha...vì chị hada đã giúp em ..... tại chị ấy nhà quê ...hiền lắm... có gì cũng ko dám nói nên em ko biết , nên trưa nay nghe tin em chạy vào bv liền ấy...thấy tội thiệt...thui thủi có 1 mình ...anh hai em thì đi làm vì trong thời gian này ko nghỉ được....
chị mơ hum t2 á .... hỏi em, em cho số chị nhờ nhỏ em chồng mua bên sing ...hum ni nó ra số nà ( t7,cn,t4 hàng tuần ra số) ......... hehehe ..... cách đây hơn 2 năm vc chị trúng lớn ....nhưng phải giấu tiền như mèo giấu ..... vì lúc đó mua số ngoài luồng ......