Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuhang_146, 18/6/2012.

  1. thuhang_146

    thuhang_146 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2012
    Bài viết:
    1,743
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Chào tất cả các mẹ,e bán hàng online cũng đc 1 tjan rồi,tính đến thời điểm hiện tại cũng đc hơn nửa năm.Thật sự mà nói"không có 1 ngôi trường nào tốt hơn trường đời",bởi vì sau 1 thời gian ngắn bán hàng e đã trưởng thành hơn rất nhiều,kinh nghiệm,kĩ năng.Bên cạnh đó thành công có,thất bại có,vui buồn cũng đủ cả.Em lập topic này để chia sẻ với các mẹ về những gì e đã trải qua,kinh nghiệm e có được từ cv bán hàng của mình,từ những câu chuyện có thật của e.
    Em không tự hào mình đã thành công nhưng tất cả những j e đạt đc không phải ai cũng làm đc.E cũng mong nhận đc nhiều tâm sự của các mẹ chia sẻ về cv này,những ai có ý định kinh doanh onl,mới tập kinh doanh cũng có thể học hỏi nhé.Kinh doanh onl cần phải kiên trì,xây dựng uy tín dần dần mới thành công đc.Các mẹ cũng đừng than vãn về việc bán hàng onl khó quá,bởi vì than vãn cũng không giải quyết vấn đề gì cả,thay vào đó các mẹ hãy đi tìm giải pháp.Cái này e cũng chia sẻ dần dần cách đi tìm giải pháp ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhang_146
    Đang tải...


  2. tintinxmen

    tintinxmen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Biết là than vãn không giải quyết được vấn đề gì, nhưng bức xúc quá lên tâm sự cho xả stress để rồi lấy tinh thần tiếp tục tiến lên phải không bạn đó có phải là 1 giải pháp không nhỉ?
     
  3. thuhang_146

    thuhang_146 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2012
    Bài viết:
    1,743
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    hic,e thây các mẹ toàn than vãn là bán hàng trên lcm khó quá,không có duyên bán hàng...như vậy là suy ngĩ tiêu cực
     
  4. thuhang_146

    thuhang_146 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2012
    Bài viết:
    1,743
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    những ngày đầu tiên bán hàng của e;là những ngày đầu bước đi mà không có sự chỉ dẫn của bất cứ người nào.Trang web đầu tiên e bán hàng là enb.Trang này mỗi ngày cho 1 lượt up free,còn lại thì phải mất tiền up.Lúc đó e mới có khoảng 10c váy,hic,bán thì lãi ít,không biết có ai mua không mà mua lượt up.E thấy tiếc tiền nên mỗi ngày chỉ up 1 lượt thôi,vào lúc tầm 12h trưa vì lúc đó chắc mọi ng vào nhiều(e đoán thế)nhưng thực ra k phải,tất cả các trang lớn đều có lượt view cả ngày là như nhau.Két quả là mỗi ngày topic của e có 20 lượt view,Sau 1 tuần e bán đc chiếc váy đầu tiên.Sau này e đọc cuốn lý thuyết 80/20 thì thấy điều này hoàn toàn đúng.Trong 100 lượt xem thì có 20ngquan tâm,trg 20 ng quan tâm thì có 4 người muốn mua,tuy nhiên vì 1 số lý do như khách ở xa chưa tin tưởng m bán hàng hoặc muốn thử nh mà k đên đc,vì vậy chỉ co1-2ng mua hàng mà thôi.Để bán hàng hiệu quả hơn,mỗi ngày e bỏ ra ít nhất 15k tiền để mua khoảng 30 lượt,mỗi lượt có 20ng view vì bên đó nhà nhà up,ng người up,muốn bán hàng là phải up
     
  5. Kiemtrasuckhoe

    Kiemtrasuckhoe Thành viên mới

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Em hiểu tâm sự của mẹ có lúc em thấy chán nản gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng tự an ủi cái nghề nào cũng có khó khăn riêng của nó, thôi thì cứ tiếp tục vì không phải ai tham gia vào các diễn đàn cũng nhầm mục đích mua hàng và quảng cáo mà diễn đàn là nơi cho chúng ta trao đổi, học tập và chia sẻ vui buồn.

    Theo cảm nhận của em "Diễn đàn - sân chơi giả nhưng tình cảm là thật". Chúc mẹ buôn may bán đắt và dồi dào sức khỏe!
     
  6. thuhoanguyen

    thuhoanguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Mình vào diễn đàn vừa là để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm vừa là để bán hàng kiếm thêm tiền học cho con. Nghề nào cũng có những khó khăn vui buồn. Lúc thịnh lúc suy. Hi vọng qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai bạn à.
     
  7. huongmb

    huongmb Thời trang Luperi. LH 01694557177

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Mẹ này giống mình thế mình cũng đang bắt đầu kinh doanh nhưng không có ai chỉ đường cho cả thời gian đầu không có ai mua em nản lắm muốn bỏ luôn ấy. Rồi vào diễn đàn nhiều đi lang thang lại học được nhiều điều hay có lúc vào diễn đàn quên luôn cả theo dõi topic của mình cứ mải mê đọc bài viết của các mẹ thôi. Hj bây giừo hàng họ vẫn ế ẩm nhưng không thấy buồn nữa.
     
    gasieungo6868 thích bài này.
  8. kotket

    kotket Banned

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Cảm ơn bác đã chia sẻ, em cũng định theo hướng đó nhưng nghĩ lại thấy không hiệu quả nên dừng lại, đang nghiên cứu phương án xem sao, em mới up 1 topic thăm dò (chữ ký), mời bác thăm quan và cho ý kiến với ạ. Một lần nữa xin cảm ơn bác
     
    giangdh89 thích bài này.
  9. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Ơ em cũng thế đấy ạ, giờ một ngày mà ko vào diễn đàn là cứ thấy thiếu thiếu ý, hôm trước ram máy tính bị ẩm, bật mãi ko lên được, em nản lắm, cứ sốt ruột kiểu gì ý, ko phải vì ko bán được hàng mà kiểu như có ai đó đag mong ngóng mình ý, hì kể cũng lạ, em gọi điện cho anh xã thì anh ý hướng dẫn em tháo ram ra lau nhiều lần vào, nếu ko được cắm sang chân bên cạnh, em cứ hì hục tháo ra lắp vào lau lau , bật máy tính, ôi tận chiều mỏ máy mới lên, lúc đó vui như nắng hạn gặp mưa ý, vui hơn là chồng đi xa về :)
     
  10. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Các mẹ bán hàng online thời điểm này còn có chỗ mà tham khảo, chứ như mình bán hàng online từ năm 2002, lúc đó nhiều người chưa biết internet là gì, mò mẫm mới khổ cơ.
    Hồi đó cũng chẳng có mấy trang để mà bán, có mục thị trường trên diễn đàn VDC, trên TTVNOL và vài trang cho đăng rao vặt như là VnExpress, VnEconomy... thôi. Rồi mò mẫm đăng quảng cáo ở mấy trang nước ngoài nữa.
    Thời đó tớ toàn bán được hàng cho khách ở nước ngoài, vì là hồi đó người Việt ở nước ngoài ol nhiều hơn người Việt trong nước hay sao ấy. Mà lại cũng chẳng có ai bán mặt hàng như mình nên bán ào ào lắm. Mỗi tội hồi đó mình cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm sản xuất hàng, nên hàng không được đẹp như bây giờ, lại làm thủ công kiểu cò con nên có ít hàng lắm, khách đặt mua nhiều thì không có mà bán. Chẳng bù cho bây giờ, hàng hóa ê chề mà khách thì ít, hihihi.
     
    gasieungo6868 thích bài này.
  11. giangdh89

    giangdh89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2012
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    hi, em cũng bán hàng trên enbac một thời gian, nhưng lúc đầu bán ko hiệu quả vì lười :), chụp hình up hình cũng lười lắm, nhưng thi thoảng vẫn bán được hàng. Em bắt đầu với quần áo xì teen, giá nhập đắt vì mua ít. Em nhớ là em bắt đầu bán từ tháng 8 năm ngoái. :). Giờ đã được 1 năm rồi, nhưng vẫn chưa có gì được gọi là thành công. Bây giờ em đang rất tập trung bán hàng thùng. Đầu tư khá nhiều thời gian cũng như tiền bạc. Tuần đầu nhập hàng cũng đựoc bạn bè ủng hộ. Rồi sau đó cũng có khách tới mua. Vui quá là vui ạ. Rồi tuần sau, tuần sau lại ko có ai hỏi. :( Đột ngột có khách mua liền 3 cái. Hi vọng lại đến. :). Hôm nay em lại hì hục chụp hình, up hình, giờ chịu khó lắm. hj hj. Nhưng vì mới làm chưa hiểu hết được công việc bán hàng nên chắc còn phải học hỏi nhiều lắm. Hôm nay e cũng học được cách up hình trên phôôbucket nè, làm chữ ký có hình chạy chạy nè, thu gọn link nè. Vui ơi là vui ạ. :D. Giờ em mong thu về, và chuẩn bị sắm thêm mấy cái giá treo đồ để bầy hàng cho đẹp. :D. Giờ đây em cảm thấy cuối cùng mình cũng làm được cái gì đó. Tuy mỗi ngày một chút một, tiến bộ hơi chậm nhưng vẫn hơn là không làm gì. Cuối năm nay em ra trường rồi. Tuy ko phải đợt cao điểm tìm việc nhưng khả năng kiếm được một công việc tốt thật sự là ít. Hy vọng việc kinh doanh sẽ tốt đẹp, dù ko kiếm được việc nhưng cũng có thu nhập. :D. Đọc chia sẻ của các chị mà em lại có thêm nhiều động lực để cố gắng. :) Chúc các chị có buổi tối vui vẻ :D.
     
    thuhang_146 thích bài này.
  12. thuhang_146

    thuhang_146 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2012
    Bài viết:
    1,743
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    việc đầu tiên khi bán hàng onl là mình sẽ bán gì?e xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân e để trả lời câu hỏi này em vốn cũng thích bán hàng thời trang nhưng mà e sẽ bán như thế nào khi ngày ngày đi ra đường thấy ti tỉ shop thời trang mọc lên như nấm,các loại quần áo như zara,mango thì ở đâu cũng thấy bán,hàn trung quốc lẫn lộn nên nếu cạnh tranh chắc không cạnh tranh nổi.E nghĩ rằng mình nên lựa chọn khách hàng mục tiêu.Nếu như bán quần áo teen thì thường lãi nhiều mà nếu không bán kịp sẽ nhanh hết môt.chưa kể là phải bán rẻ vì teen thường là sv hoặc các e cấp 3 không có nhiều tiền.Quần áo công sở thì có vẻ dễ bán hơn vì mọi ng đi làm thường phải thay đổi,họ lại có thu nhập ổn định song không phai ai cũng có nhiều tiền để thay đổi.với lại shop công sở cũng nhiều.E thì k có tài cán j nhưng cũng đi tham khảo rồi cùng với thợ may thiết kế thành những chiếc váy đẹp,độc,đặt may gia công nên giá thành rẻ hơn nhiều.Đó là lí do e gắn liền với lamchame vì trên này toàn các mẹ thu nhập cũng bthg và có khả năng mua những sản phẩm của e(e đang vội,lúc nào sẽ chia sẻ tiếp ạ)
     
    gasieungo6868 thích bài này.
  13. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,834
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Vậy là mình kd trên LCM cũng đc hơn hơn 1 năm rồi, chính xác là 1 năm 1 tháng...

    Nhớ lại ngày đầu tiên topic mình lập ra ko ai chú ý. Trong khi mình đang bơ vơ, thì đi dạo các topic, thấy mọi người cười nói rôm rã, trò chuyện thân tình, tự dưng mình thấy cô độc.. Vậy là tiếp đó ngày đêm suy nghĩ, trăn trở... tóc cũng có sợi bạc, vài sợi, rồi nhiều sợi.. Đến khi có 1 đơn hàng đầu tiên, cảm giác trong mình thật vui mừng hết sức, nâng niu, trân trọng..

    Đến bây h danh sách khách hàng nhà mình cũng đã hơn 300 người, mỗi khách hàng mình đều có một kỷ niệm riêng. Và đến h mục tiêu chăm sóc khách hàng, luôn luôn cố gắng mang để sản phẩm tốt nhất vẫn là phương châm kinh doanh của mình...

    Mình Nhận thấy kd online được cũng nhiều mà mất cũng nhiều, niềm vui cũng có, mà lo lắng, áp lực cũng ngày càng nhiều. Niềm vui mình nhận nhiều nhất là lúc mình cảm thấy thoải mái trong tâm hồn khi tham gia HC sg, khi HC kết thúc mình vẫn cứ bồi hồi trong người, lần đầu tiên mình đc tiếp xúc với nhiều người mà chỉ trò chuyện qua LCM. Cảm giác được người khác nhận ra trò chuyện như chị em thật sự là rất vui.

    Mình hiện giờ đãng trí hơn, mỗi việc mình làm mình phải note lại tờ giấy vì sợ quên, sợ xót, nhất là mỗi đơn hàng nào có sự lưu ý nào đó. Sự nhầm lẫn khiến mình ko an tâm, Đêm ngủ thì cứ ko yên, cứ nghĩ về nó... Đi chơi vài ngày nhiều khi mình ko dám đi @.@.. Khách gọi điện là cuống cả lên.. hì hì @.@

    Nói chung hiện h, mình cảm thấy khá thoải mái nhưng thần kinh thì luôn "căng".. hì hì.. CHẳng biết vì sao nhưng lại thấy bình yên..:)
     
  14. dichcankinh

    dichcankinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Em cũng từng bán hàng mỹ phẩm xách tay hàn quốc rồi mà cũng thất bại :(
     
  15. Mẹ Cốm Xù

    Mẹ Cốm Xù Cô Cám

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    475
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Đợt này e đang suy nghĩ xem mùa tới bán mặt hàng gì :)
     
  16. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    E tham gia diễn đàn gần 2 năm rồi ah, nhưng chính thức tham gia bán hàng được 2 tháng. Ngoài việc kinh doanh để kiếm thêm thu nhập từ khi được biết đến diễn đàn và kinh doanh được giao lưu và học hỏi với các mẹ trên này e thấy như mình thực sự đang sống một cuộc sống khác. Cuộc sống của e trước rất buồn tẻ, 2 mẹ con lúc nào cũng ru rú ở trên tầng 2. Vì mới sinh bé và k có người trông cho nên gần như e k đc đi ra đến đường, chồng thì thường xuyên đi công tác vắng chỉ có 2 mẹ con và bà mẹ chồng ốm nằm ở nhà. Lúc nào e cũng ở trong tâm trạng buồn chán và stress kinh khủng có lúc e cảm giác mình sắp phát điên vì buồn nhưng từ ngày vô tình biết đến diễn đàn thì hầu như ngày nào e cũng vào 1-2h để mua hàng hay để chia sẻ, tán chuyện cùng các mẹ và lúc đó e cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt là cách đây 2 tháng sau khi ox e nghỉ việc ở công ty XD 2 vợ chồng bàn nhau kinh doanh để có thêm thu nhập, nói thật với các mẹ chính sự tin tưởng và ủng hộ của các mẹ trên này đã là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với e ngoài việc kiếm tiền ra, e được gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều các chị và các e ở trên diễn đàn tuy trước đây chưa từng gặp nhưng ngay lần đầu gặp và trò chuyện thì gần như k có khoảng cách. Có thể các mẹ thấy e hơi lan man nhưng trên đây là những suy nghĩ và tình cảm rất thật của e. Cho e xin gửi đến Bác Kiên và toàn bộ BQT lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tạo ra 1 diễn đàn có thể nói rất tuyệt vời. Khi vào đây có thể nói câu này về diễn đàn "Nếu những gì chúng tôi k có nghĩa là bạn k cần". Ở diễn đàn này e thấy muốn tìm cái j cũng có và những con người tuy xa lạ nhưng vô cùng thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
    CHúc các mẹ kinh doanh phát đạt để có thêm thu nhập
     
    thuhang_146 thích bài này.
  17. thuhang_146

    thuhang_146 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2012
    Bài viết:
    1,743
    Đã được thích:
    644
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    B hãy tham gia diễn đàn 1 tjan rồi hãy bán hàng,niềm tin của khách hàng dành cho m quan trong lắm đó
     
  18. ngoquanghoa

    ngoquanghoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Tháng nay Em được người quen giới thiệu cung cấp sản phẩm rượu cho 1 quán Nhậu gần Cầu Giấy, nên nguồn nhu cầu khá đều, cứ khoảng 4 ngày họ lấy 20 lít rượu.
    May quá!:)
     
  19. khohangnet

    khohangnet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    bạn đã có khách quen, lấy hàng đều là tốt rồi
    thời gian đầu mình cũng vào học trường đời như chủ top, cũng nản vì gần như không có khách trong khi nhiệt huyết lại rất cao nên dễ thất vọng mà
    bây giờ thì đôi khi vẫn còn nản vì khủng hoảng kinh tế nên hàng bán chậm lại
    các mẹ ạ, làm gì cũng phải kiên trì, đặc biệt là kinh doanh thì phải dài hơi
    bây giờ các bố các mẹ dựa vào nhau, động viên nhau lạc quan vui vẻ túc tắc làm việc chờ qua thời khó khăn này
     
  20. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự với các mẹ cũng bán hàng online

    Cảm giác của em cũng giống chị.Đầu óc luôn luôn căng thẳng.Đêm nào cũng ngủ mơ mình bán hàng.Lúc nào cũng sợ sai sót,sợ khách ko vừa ý.Mẹ em nhiều lúc bực kêu em làm đc vài 3 đồng lẻ mà căng thẳng như ng ta buôn vàng ý.Em cũng chả biết sao nữa.em tâm huyết với nghề nên cũng mong sẽ hái đc quả ngọt sau này ^^
     
    tra.xanh thích bài này.

Chia sẻ trang này