Khi em bị ốm!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Canh_than, 7/10/2012.

  1. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ bỏ cả việc giữa giờ để chạy về nhà với em, đưa em đi khám, chụp X Quang và chăm em uống thuốc. Lâu lắm rồi em mới ốm một trận tương đối nặng thế này. Viêm phế quản. Do ảnh hưởng của bão. Tại đêm nào trước khi đi ngủ E cũng đòi cởi áo vì nóng, đúng hôm gió hanh về mà mẹ lại nằm ôm anh Bin, bố ngủ say quên ko đắp chăn cho em. Thế là sáng dậy ho rát họng. Đến trưa thì khó thở! :(

    Em ốm mà vẫn rât ngoan, không mè nheo, không khóc quấy. Từ lúc bé tý đã thế rồi, chưa bao giờ việc uống thuốc đối với em lại là một nỗi sợ. Chỉ cần mẹ đưa cho viên thuốc bảo "Em nhai đi" thế là bỏ tọt và mồm rồi nuốt chửng, thuốc nước thì chẳng cần mẹ phải cầm thìa chạy theo quát tháo như khi cho anh Bin uống, em tự ngồi ngoan một chỗ há miệng chờ mẹ đút cho, còn tỏ ra thích thú mỗi khi mẹ gọi cho đi uống thuốc, dù thuốc viên, thuốc nước có đắng đến mấy. Hôm nay em ốm, mẹ nhân tiên bảo " Đấy con thấy chưa, từ giờ đi ngủ ko được đòi cởi áo ra nhé, nếu ko sẽ bị lạnh rồi đau họng như thế đấy, nghe không", thế là em gật gật cái đầu "Con nhớ rồi ạ!" rất ngoan và từ hôm đó đến hôm nay thì đúng là không hôm nào em đòi cởi trần đi ngủ như trước nữa. Uống thuốc thì mẹ bảo "Con uống thuốc vào để sớm khỏi ốm, để không bị ho đau cổ như hôm trước nữa nhé" là em gật đầu rồi ngồi yên một chỗ chờ mẹ ngay. Em mới 3 tuổi mà sao em rất hiểu lý lẽ?!

    Hôm qua ốm, em phải nghỉ học ở nhà, anh Bin phải đến lớp một mình. Chiều bà đón anh về, mẹ và em tíu tít chạy từ tầng 2 xuống đón. Mẹ hỏi anh "Hôm nay anh Bin đi học có vui ko?", "Không mẹ ạ?" Mẹ hỏi lại: "Sao thế, ở lớp có chuyện gì mà anh lại ko vui?". "Không, tại vì hôm nay em Bon ko đi học nên con không vui, con thích em Bon đi học cùng với con cơ". Và thế là 2 anh em ôm chầm lấy nhau chuyện trò tíu tít. Mẹ cảm động quá! 2 anh em cứ thân nhau thế này đến khi trưởng thành nhé! :x

    Tuần trước em vừa tròn 3 tuổi, lại như mọi năm, mẹ chẳng tổ chức được gì cho em ngoài bữa SN với các bạn ở lớp, nhưng từ trong vô thức, mẹ cảm nhận được rằng hình như càng ngày mẹ càng "thiên vị" em hơn. Mẹ yêu thương em nhiều lắm. Dù trước đây, mẹ viết cho anh Bin nhiều hơn em, mẹ giành thời gian chăm sóc cho anh Bin nhiều hơn em nhưng cảm xúc lần này với con gái "Út xinh" thì thật là khác.

    Chiều nào đi làm về, khi vừa đưa chìa khóa ra bật cửa cuốn là từ trên tầng 2 đã thấy hai anh em dắt nhau chạy ùa xuống tíu tít "A, bố Bun mẹ Thúy về rồi! A, bố Bun mẹ Thúy về rồi!", rồi chạy ra ôm chầm lấy bố mẹ hôn tới tấp vào mặt. Hôm nào chỉ có mẹ thì thế nào 2 anh em cũng hỏi "Ơ, sao chỉ có mẹ Thúy, bố Bun đâu rồi hả mẹ?". Có một hôm mẹ đi làm về, 2 anh em cùng chạy xuống đón, nhưng sao hôm nay chỉ có mình anh Bin bảo "A mẹ Thúy về rồi!". em đi dến đoạn giữa cầu thang thì ngồi ở đấy, tay chống cằm, mắt nhìn mẹ mà ko nói gì! Mẹ ngạc nhiên quá "hôm nay em Bon làm sao thế?", mẹ hỏi 2 câu em mới nói: "Con buồn!", "Vì sao con lại buồn?", "Tại vì con... nhớ mẹ!" :(

    Hồi mới xuất hiện bài "Nhật ký của mẹ" trên mạng, mẹ ngày nào cũng hát cho 2 anh em nghe, 2 anh em thuộc lòng mấy đoạn đầu, cứ nghe tiếng nhạc nổi lên là 3 mẹ con cùng nghêu ngao hát. Buổi tối hôm đó, có một sự việc xảy ra làm mẹ rất cảm động. 10h đêm mà bố vẫn chưa về, 2 anh em tự chơi với nhau cũng chán rồi, liền trèo lên lòng mẹ (mỗi đứa chiếm 1 đùi mẹ như thường lệ), mẹ ôm 2 con vào lòng rồi mở bài "Nhật ký của mẹ". Lần này chẳng ai hát theo cả, 3 mẹ con cứ thế đung đưa theo tiếng nhạc, lần đầu tiên mẹ nghe trọn vẹn cả bài, "Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ..." mẹ tự nhiên muốn khóc, bài này đích thị là những dòng tâm sự mẹ viết cho con gái yêu đây. Đúng lúc í, mẹ cúi xuống nhìn, và mẹ phát hiện ra một điều là em cũng đang khóc! Ở đuôi mắt của em tự nhiên chảy ra dòng nước mắt. Em đang khóc thầm. Mẹ thương quá, mẹ ôm chặt em vào lòng và hỏi "Con đang khóc đấy à?", "Vâng!" - em gật gật cái đầu. Đến lúc này thì mẹ cũng khóc theo em rồi! "Tại sao con lại khóc?" - "Tại vì, tại vì... con thích mẹ!". Đấy là lần đầu tiên mẹ cảm nhận được việc làm mẹ của một cô con gái thì-sẽ-thế-nào!

    Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều cảm động mà mẹ không sao viết hết ra đây được. Ví dụ như khi mẹ ngồi làm việc ở trên bàn, thì ở đâu đi chơi về sẽ có một cô bé con đứng sau lưng, quàng tay ôm cổ mẹ và nói "Mẹ hỏi ai ở sau lưng mẹ thế đi?", "Ai ở sau lưng mẹ thế?", "Con, út xinh của mẹ Thúy đây", hay mỗi khi mẹ đau đầu, mỏi cổ, mẹ sẽ gọi "Út xinh đâu ra đây xoa đầu cho mẹ", thế là con cún con sẽ ở đâu chạy đến, dùng hai bàn tay bé xíu của mình bóp bóp đầu cho mẹ, hay chạy ra đằng sau đấm lưng cho mẹ. Hoặc tự dưng chạy đến vòng tay ôm lưng mẹ rồi bảo "Mẹ có cần con đấm lưng cho mẹ ko? Mẹ có cần con bóp vai cho mẹ không?" để đến khi mẹ bảo "Mẹ cám ơn con, nhưng hôm nay mẹ ko cần đâu con ạ!" thì mới yên tâm chạy ra ngoài chơi với anh Bin tiếp. :X

    Hay khi mẹ kể chuyện Nàng tiên cá, đến đoạn "vua Thủy tề có 6 người con gái, trong đó cô con gái út là xinh đẹp nhất", thì dù đang là 10h đêm khi đèn điện đã tối om, thế nào em cũng chỉ tay lên ngực, mặt vênh lên "Út đây này, út xinh đẹp đây này!". :D

    Mẹ yêu "út xinh" của mẹ! Nhiều lắm. Mẹ biết em cũng yêu mẹ, vì suốt từ hồi 2 đến 3 tuổi, câu cửa miệng của em lúc nào cũng là "Nhưng mà con thích mẹ cơ" khi mẹ bảo em đi chơi với ai đó, hay khi bà ngoại đón 2 anh em vào Hà đông thì mặc cho anh Bin tót lên xe ngồi chễm chệ thì lúc nào em cũng bảo "Con thích ở nhà với mẹ cơ!".

    Vượt qua tất cả những lúc khó khăn, mệt mỏi, lúc nào mẹ cũng thấy mình chẳng đủ thời gian giành cho 2 anh em, nhưng chắc chắn rằng những gì mẹ đang cố gắng và đang nỗ lực theo đuổi bây giờ, tất cả đều là để giành cho tương lai của hai anh em con đấy, 2 anh em có biết ko?! :x
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Canh_than
    Đang tải...


  2. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi em bị ốm!

    EM ngoan của mẹ chóng khỏe, để mẹ cho em đi chơi nhé! ^^



    [​IMG]
    2 mẹ con đi cafe sáng Chủ nhật tuần trước! :x
     
  3. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi em bị ốm!

    2 mẹ con nhìn đáng yêu quá đi mất :)
     
    Canh_than thích bài này.
  4. chippeo

    chippeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Con gái thật tình cảm . con cái là tài sản lớn nhất của bố mẹ . hai mẹ con đags iu quá
     
  5. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Con gái tình cảm lắm mẹ nó ạ, lúc nào cũng đè mẹ ra mà hôn hít í, đi đâu cũng theo mẹ như là cái đuôi í. Trước khi có con gái (lúc mới có 1 con trai í), mình ko thể nào hình dung ra được con gái lại yêu đến thế này! :)
     
  6. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Bài viết của bạn thật cảm động đúng là có con gái tình cảm nhiều hơn rất nhiều so với các cậu con trai
     
    Canh_than thích bài này.
  7. violet_flower

    violet_flower Thành viên mới

    Tham gia:
    3/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khi em bị ốm!

    iu cả 2 anh em luôn, mẹ kể nghe cảm động thế ko biết, con mình thì có nhiu nó giấu hết trong lòng, chả bao giờ thấy mẹ mà tỏ ra vui mừng cả, cùng lắm thì chỉ chạy ra chào 1 tiếng đúng lễ phép thôi :(
     
    Canh_than thích bài này.
  8. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Con gái mới bé tí mà tình cảm quá chị ơi .
    Con zai em 4t rồi mà chẳng biết nói " yêu mẹ " cơ .
    Nhưng mà bố nào bảo " cả nhà này ai nó cũng đánh ( đánh yêu ấy ) trừ mỗi mẹ là chẳng đánh bao giờ "
     
    Canh_than thích bài này.
  9. little_bobo

    little_bobo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi em bị ốm!

    2 đứa nhà này yêu phết nhỉ, thể hiện tình cảm cũng quá tốt rồi :)
     
    Canh_than thích bài này.
  10. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Hình như thế nên từ khi có em tớ cũng thiên vị em hơn 1 chút thì phải! :)
     
  11. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi em bị ốm!

    2 đứa nhà tớ thì thể hiện ra mặt luôn, đi ngủ tớ phải nằm giữa và nằm thẳng, ko được quay sang bên nào hết, rồi 2 anh em nó quàng tay quàng chân 2 bên ôm mẹ thật chặt í, lại còn hun hít chán rồi mới chịu ngủ. Bố nó hết cả phần luôn! :D
     
    wanbiTuấnAnh thích bài này.
  12. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Con zai thì khác, các bạn í hiếu động lắm, càng lớn càng thích bố thôi, cái j cũng bố như kiểu bố là siêu nhân í! :)
     
    wanbiTuấnAnh thích bài này.
  13. htrang_1610

    htrang_1610 Mẹ Chíp

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Đáng yêu vậy! E cũng có con gái đầu long ko biết bé sẽ tn...
     
    wanbiTuấnAnh thích bài này.
  14. wanbiTuấnAnh

    wanbiTuấnAnh Ban theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Bài viết và và cảm động mẹ nó nhá , thacks mẹ nó đã share
     
  15. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,740
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Mẹ nó có khiếu viết hay thật, mình đang ngồi đọc ở cơ quan mà thấy nhớ con gái ở nhà quá, rất giống con gái nhà mình!
     
  16. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,449
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Cảm động quá. Tớ cũng giống mẹ nó, từ khi có con gái thì thấy khác hẳn, con gái luôn gần gũi mẹ mà.
     
  17. cuocsongviet

    cuocsongviet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Bài viết của mẹ nó cảm động quá :(
    Bé út xinh công nhận xinh và đáng yêu quá à. Chúc bé út xinh mau khoẻ, chóng lớn và càng xinh hơn nữa nhá.
    Trông cả 2 mẹ con cùng xinh và dễ thương. Chúc mẹ nó hp với gđ nhỏ của mình nhé!
     
  18. HT Kids

    HT Kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi em bị ốm!

    Trộm vía em quá. Đáng iu thế không biết. Chúc em mau khỏe nhé.
     
  19. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khi em bị ốm!

    2 mẹ con nhìn yêu thế, chúc 2 mẹ con vui vẻ nha
     

Chia sẻ trang này