Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi đẻ thế này thì thích quá, sắp tới em cũng có 2 đứa bạn sinh ở Bưu điện, ko biết giờ thế nào nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mẹ con cháu cảm ơn c Giặc và bác Cóc nhá!!! hum nào bác hết bận thì thu xếp xuống bắt mạch lại và ọp ẹp với cả nhà bác nhá!!!sắp hết tháng 10 rùi í bác ạ...đợi bác xuống ăn bún chả mà lâu quá nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khì khì, mấy lần tính xuống mà cứ hôm sau đi thì hôm trước lại có việc làm sếp gạch tên khỏi danh sách, thế mới tức, thành ra chị chả dám báo trước, sợ lại mạng tiếng là chuyên gia thả bom ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình mấy hôm nay đi canh noãn. Trứng thì đẹo, NMTC đẹp rồi: Sáng nay, trứng 24mm; niêm mạc 9,5mm. Mà đã đến ngày 20 của chu kỳ (28 - 34) nó vẫn chưa thèm rụng. Có nên tiêm thuộc kích rụng trứng không cả nhà nhỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị mamadoanh ơi, htrc c bảo e con gái mà hnay e đi SA 12 weeks bs bảo con trai c ạ, hihi, hay e thụ thai tháng 5 âm nhỉ, kkc của e là 26/6 dương, ck kinh k đều. Nếu tháng 5 âm thì sẽ là con trai hả c? E sn 82 ý chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà gọi điện thoại cho mama xin chỉ thị đi, tôi nghĩ là sẽ rụng nhanh thôi. Hôm nay các mẹ 88 đi đâu hết roài í nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em muốn hỏi mẹ nào thì nói rõ đi chị trả lời cho.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ thì thấy hầu như sinh ở các BV khác ai cũng kêu, BS ngày càng biến chất hết rồi. BV Bưu Điện hồi chị sinh còn ít người vào đó sinh nhưng giờ thấy bảo đông lắm, chắc giờ đông nên DV cũng ko đc tốt như hồi xưa nữa. Tốt nhất là có bầu thì nên theo khám 1 BS sản khoa rồi nhờ Bác í đỡ đẻ cho mình luôn như thế mình cũng yên tâm hơn, chị hay đi khám ở BS Vũ, Bác ấy làm ở khoa sản thấy các Mẹ có bầu toàn đến khám rồi nhờ Bác í đỡ đẻ luôn, Bác í nhiệt tình và nhẹ nhàng lắm ấy. Chị mà có bầu chị cũng theo Bác ấy rồi nhờ Bác ấy đến lúc sinh luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi nick của Mẹ này giống nick Mẹ annguyen bên nhà ỉn nhà mình nhỉ? Cơ mà đây ko phải bà ấy vì bà ấy 2 con gái rồi ko săn siếc gì nữa đâu. Lúc đầu tui cũng nhầm tưởng bà í thiệt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bẩu mẹ nào đang tàu ngầm thì nổi lên 88 mí em cho vui, kaka..... chủ nhật 8h có mẹt à chị ơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khi nào mình đc quả trứng toa toa như thế này để mà hy vọng nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hnay cuối tuần các mẹ 8 đi báo cáo báo kèo hết rùi. Sâm ui khỏe ko? Bà ăn uống thế nào? Bà ơi sao tui ghét cơm thế chứ cứ ăn bún phở thả phanh, nhưng lại phải chua chua cay cay mới dễ ăn. Ăn ít cay cũng đc nhể,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhm, cũng gần giống thôi, mẹ này cũng ít vô nhà nên tôi cũng không bít bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi vẫn ăn uống bình thường bà ạ, bác sỹ thì nói con bt, nhưng tôi chưa so mí kết quả khác xem con có bị còi không bà ạ. Tôi vẫn ăn thêm tí cay đới, nhưng 3 tháng đầu nên giữ gìn cho yên tâm bà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nha. Chúc mẹ khỏe con khỏe, cán đích thành công nhé Mẹ nó ơi 82 thì tháng 5 hay tháng 6 theo lịch vẫn là con gái nhé. Mẹ nó ơi cho tớ hỏi chu kỳ của mẹ nó thường bao nhiêu ngày. Của tớ hnay cũng đc 12w nhưng mai mới đi SA. Năm sinh âm lịch của tớ cũng 82. Có khi nào của tớ cũng..thế hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy là tốt rùi bà ạ. Tôi sẽ cố gắng giảm cay, nhưng hôm nay.....tui có mua ốc về làm món ốc luộc hehe lại có cay mới ngon huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, bà nói đến ốc tôi lại thèm roài, mà tối nay tôi đi lại đi học, không thì cũng bon chen tí, huhu...............bác Doanh ới! Xèm ốc quớ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bà này bầu bí mà vẫn chăm học thía, tôi đẻ xong ngại học luôn, cứ cầm vào sách là con giằng lấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi,chj giữ chỗ cho em bàn đầu nhưng mà em phải đến sớm như mụ Thu Minh ý không có lúc chị chạy ra ngoài là họ vào trước lại không thấy ai thì họ ngoi lên bàn đầu mất.Nhớ mang máy mà quay nhé. À mà em rủ thêm xã em đi hông?Hay qua chở mama đi học cho xôm nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phứn đấu mấy năm roài, giờ là năm cuối cũng nên cố chứ. Giờ không chỉ học cho mình mà còn học cho con nữa mẹ cháu ạ. Mẹ chuột chắc 84 hử?