Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xã em có đi chớ, hông sau này bít chăm kiểu rì hử chệ? Mama thì có bác Nhựt đưa đi roài ợ, chắc 2 bác phải ôn lại thôi, trẻ kon bi giờ chắc chăm hơi khác ngày xưa tí chệ ạ, lâu roài cũng quên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ú OÀ ... Mai ọp đê cả nhoà ơi .....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy hôm nay bận quá em chả vào nhà được, may các mẹ cũng 888 ít nên không phải lội nhiều
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình mai ọp lẻ BÚN CHẢ nhá! Kaka.......tờ lu hạ sơn cả nhà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chạyyyyyy đâyyyyyyy ..............................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chạy bằng cái xe này thì bao giờ mới về đến đích hả?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế giống tôi hồi nghén đấy, cả tuần ko ăn hột cơm nào, chỉ bún miến, cứ ăn tí gia vị chua cay cho dễ ăn, tí tí thôi chả sao đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi tới nhà tui đi ăn chiều mà ko lo muộn học đâu Tặng cả nhà món Lòng xào dưa nhé E đi măm đây đói rùi. Chúc cả nhà ngon miệng nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế ah mẹ nó? Hihi, thế nhà tớ thế nào mà cãi cả lịch tàu của bác doanh !! Hay bs phán nhầm ta?? Tớ thì giai gái đều tốt cả nhưng tại chồng tớ cứ trêu là hnay đi SA về thế nào cũng có 1 Mẹt xe đéc nên tớ sướng vì cười đc ông ý. Tớ bị BTDN nên ck linh tinh lắm có tháng còn k có phải uống thuốc nội tiết ý. Kỳ này là 26/6 mà 2/8 tớ đi thử máu thì <0,1 tức là k có j, thế mà 30/8 đi khám bs bảo thai đã 5w5d, suýt ngất!!! Chả hiều j các mẹ ạ. Mai mẹ nó SA rùi báo tớ với nhé, mẹ nó đg thik thằng cu ah? Mẹ nó định SA ở đâu? Tớ hnay đến PSHN làm SA 4D là 200k nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trùi ui, ngon quá c ạ .....................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, ngon tóa chị ơi, em vừa ăn no xong mà vẫn xèm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà mình ơi còn 2 ngày nữa kết thúc cuộc thi ảnh rùi em lại tổng động vien lần nữa các chị vote giúp em nhá. hì hì. em cảm ơn cả nhà. - Chị Samh đừng đá đít em nhá hiện em đang ở top 5 nên cố thêm tí nữa http://www.lamchame.com/forum/showt...các-mẹ-nhanh-tay-nha!?p=13585244#post13585244
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhìn món lòng xào dưa ngon quá... chẹp, thèm ghê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trưa nay lại nắng nóng nhỉ cả nhà nhỉ, phù phù mẹ con cháu tha nhau đi ăn về mệt toá!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy nghỉ ngơi đi bà, còn tui cứ thấy lạnh lạnh ko nóng tẹo nào. Tui khoe với bà và Sâm nhé trưa tui làm món dưa xào lòng trơi ơi tui ăn đc 2 lưng cơm kia, no quá ngon thiệt, mà mình toàn ăn lung tung thì ngon, các món bổ bổ tý thì ko thể ngửi đc chứ đừng nói là ăn hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy hả dù sao chúc mừng bà nha, đc bữa lên mẹt với xã hehe, mà bà tập 1 hay tập 2 thế tui tập 1 là con gái, thì tập 2 muốn có thằng cu cho có nếp có tẻ (xã muốn nên mình cũng theo thôi) uhm mai tui đi khám về rồi báo cả nhà nhé. Tớ SA ở phòng khám tư ở Phương Mai, anh ấy là bs khoa sản ở Việt Nhật tập 1 tớ cũng nhờ anh nên tập 2 cũng nhờ luôn anh nhiệt tình và nhẹ nhàng lắm, ở đó cũng có SA 4D nên tớ vẫn khám ở đó luôn cho tiện.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ui bầu bí ăn ít dưa cà thôi nhé, ko ăn càng tốt. Dưa xào và dưa mình tự muối còn đỡ chứ dưa mua thì thôi đừng ăn nhé, mất vệ sinh lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm mới vào nhà. Hôm ny vào lại gặp bà. Bà thế nào rồi? Sức khỏe ổn chưa? Thấy tinh thần bà tốt nhiều rồi. Chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ới ời! Bác mà đi thì rủ em đi mới ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Động viên người ta rồi lại còn tranh thủ keo gọi. Cô đúng là.....