Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Công chúa nhà tớ thì nhìn trên màn hình siêu âm thấy có cái mũi tẹt giống mẹ thì phải (hay là tớ tưởng tượng ra nhỉ ). Chao ui cái mũi của mẹ cháu là mũi sư tử, xấu ơi là xấu. Mẹ cháu đã quyết định sinh cháu xong là mẹ cháu đi phẫu thuật tân trang cái mũi rồi, thế mà giờ mũi cháu lại giống mũi mẹ cháu thì, hehe... Mẹ cháu sẽ cố đợi, đến khi cháu lớn 3 mẹ con cùng dắt nhau đi phẫu thuật cái mũi 1 thể nhỉ, hi hi (anh Bingo thì giống y chang bố, nhưng mà lại vẫn có cái mũi tẹt của mẹ đặt giữa mặt. Bố cháu thỉnh thoảng nựng nịu anh Bingo toàn đùa vui là "cái mũi của mẹ sao lại đặt vào giữa mặt bố thế này ".
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Cái đoạn này thì công nhận với bạn Chích chòe, vì các ông chồng tuy là thik con trai hơn, dưng mah tuyền chiều chuộng với quấn quít con gái hơn mah! Mình để ý cái này lâu rùi, v thấy hầu như là vậy! Chồng mềnh thì con nào cũng thik, vì chồng mình bảo, con gái mah ngộ nghĩnh giống mẹ thì cũng tốt! hahaa
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, lâu lắm em mới thấy Mẹ Bingo í! Tại mấy hm nay em cũng bận làm, tranh thủ vào điểm danh vs các mẹ 1 tí rồi out luôn k lại bị cám dỗ... : )) Con nhà em thì mũi cao luôn vì hai vợ chồng đều mũi cao. Cháu chắc là giống bố hết rùi, vì mặt mẹ cháu tròn như đĩa tây trong khi nhìn mặt cháu nhà em dài như cái bơm (giống bố cháu). Anh Bingo nhà bác nhìn thik nhỉ! Con trai mah tươi hơn hớn í! Hehee
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Tuần này tớ đi công tác, hôm nay mới về nên mới có thời gian online Tớ thì mong con gái giống bố, vì giống bố cháu chắc chắn là xinh hơn giống mẹ cháu, hihi...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, tới hum nay mí thấy chị tái xuất giang hồ........................
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Ôi dzời, sao chồng mẹ nó phát biểu y hệt ôx em thế. Toàn bảo bạn Su nhà em chỉ giống mẹ 10% là mũi tẹt, còn lại may mà giống bố. Thế có ghét ko cơ chứ. Vậy mẹ nó trai đầu lòng, còn bé này là on gái rùi. Thích nhỉ. Chúc mừng mẹ nó đủ nếp đủ tẻ nhé.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, hôm qua em cũng ghi đĩa về, ox em xem nhìn kĩ, cứ bảo là có chim. Hic. 17 tuần thì đã chắc chắn chưa mẹ nó nhỉ. Xã nhà e toàn bảo con gái mà giống bố thì được, giống mẹ thì xấu lắm. Huhu. Nói thế nhưng vẫn quan tâm lắm ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hi, mình tưởng tượng thế thôi c ạ, - chị đang mặc cảm cái mũi của chị nên vậy đấy . trước em siêu âm thấy mũi con to to, mũi sư tử giống bố - bảo thế này thì xấu gái , cơ mà sau thấy ko phải, xinh lứm nhá GÌ thế em . chấm chấm là dư nào ta?
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! cả nhà rắn ơi cho mình hỏi mình đang bàu tuần 20 rồi mà ko biết lịch tiêm chủng của bà bầu thế nào nhỉ . bé thứ 2 rồi nhưng em vẫn mù mờ lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Tớ cũng vậy đấy, bầu bé thứ 2 rùi mà chẳng biết lịch tiêm chủng thế nào cả. Lần này đi khám tớ phải nhớ hỏi bác sĩ mới được.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi.......................................................
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mẹ này giống nhà em thế. lúc gần 12 tuần em đi siêu âm ở Khánh Phương cũng ko thấy rõ, tcon nhào lộn quá, ấm ức trên đường về em vào thảng 125 Thái thịnh, thì cũng ko rõ, bác sỹ còn hỏi con thứ mấy, em nói dối bé đầu là trai rồi, thế là bác sỹ bảo đứa này khả năng giống mẹ, ôi em buồn lắm, cũng chỉ dám nói với chồng là ko nhìn rõ, nhưng ngày hôm sau ko dấu được, chồng buồn ra mặt, mãi tận thứ 5 tuần sau mới chat YM với vợ là buồn, từ hôm ấy chả làm được gì. Mấy chị ở cơ quan mới lôi em với 1 chị nữa ra bói nhẫn, thì kết quả em giống chị kia là zai, thế là em phóng luôn ra bác Trâm siêu âm luôn được cái cơ quan gần đấy. He siêu âm hình thái xong đâu đấy bác Trâm chiếu xuống dưới phán 1 câu " Thằng này chim to thế" E lại tưởng bác vui tính nói đùa em còn hỏi lại " chim to bằng cái dép á bác" Bác ý bảo "chim thật ý, ko nhìn thấy hai hòn đây à" Em nhìn đúng cái bìu thật các mẹ ạ. Híc em mừng quá! Mà nhắn cho chồng chồng còn bán tín bán nghi cứ gặng mãi, bị em mắng cho trận. He he từ hôm đấy là em to mồm với chồng lắm!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mũi sư tử theo nhân tướng học là mũi làm quan, nhiều tham vọng và rất có hậu đấy mẹ bí ngô nhé, nên mẹ nó phải tự hào về cái mũi mới đúng đấy
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chồng mình giờ cũng chiều con gái lắm, con đầu mà, ko biết đẻ thêm ku nữa thì có còn chiều con gái nữa ko
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, cũng có thầy phán rằng cái mũi của tớ là mũi giữ của đấy, kaka, nhưng mà xét về mặt thẩm mỹ thì nó xấu quá, nên tớ nhấp nhổm đi nâng mũi bao nhiêu lần rồi...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Ôi thẩm mỹ làm gì đến lúc già nó xập xệ nhìn mặt biến dạng lắm ý, lại còn phải bảo dưỡng suốt
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Thẩm mỹ quá đà thì mới sợ thui, chứ nâng mũi thì chỉ là cái phẫu thuật con con thui mà nên chẳng sợ, cơ quan tớ cũng có mấy người làm, nhìn đẹp hơn hẳn