Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Để tiền đi spa chị nhỉ, chẳng phải lo nghĩ gì ------------> trẻ lâu
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? . Giống mình nè, nhưng mà dạo này có việc tiêu hết tiền , phải phấn đấu lại nè........
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hi, e ko tính ko đc ý. Có 1 quyển sổ tháng nào cũng ghi đầy đủ các khoản chi tiêu vào đó, dù là nhỏ nhất để nhắc tháng sau nhìn đó mà biết đường tiêu, hihi. Lúc chưa lấy chồng e tiêu toàn quá tay nên ko có tk đc đồng nào ấy ạ. Với lại ghi sổ cũng có cái hay, lắm lúc xã e vung tay quá, e vác sổ ra cho xã xem để biết đường mà hối lỗi, pải để dành xiền cho mục tiêu 2 năm mua nhà nữa. Cứ thấy mình ki bo dần đi( nhưng e chỉ ki bo với bản thân thui, n~ việc pải tiêu thì vẫn cứ tiêu đều, hihi)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Há há, phải mình chắc còn tham hơn, ko để lại xu nào trong người mất:finga::finga::finga::finga: Lại nói tk, tháng này đến hạn tất toán làm sổ mới rùi mà vẫn chưa lê ra đc tới ngân hàng, bận điên đảo! Chẳng biết NH có làm thứ 7 ko nàng nhỉ? tớ chưa bao h đi gửi vào t7 cả@@
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hihi, chúc mừng mẹ Ốc. Cứ thế mà phấn đấu thui mẹ nó nhỉ? chúc mẹ nó hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự định nhớ(u)
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Đúng là các cụ nói không sai "Buôn tầu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện". Mình đi làm được bao nhiêu hết bấy nhiêu, thế mà mọi người ở quê lương có khi chỉ 2tr/th vẫn tiết kiệm được một khoản, vài tháng được 1 chỉ vàng để dành. Mình cũng phải học tập mà mãi chả học đc gì cả, khó thật!
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Bảo sao mọi người TK được còn mình thì ko? Hichic.. Khi tiêu thì ai sướng cho. ha ha.. Tính mình hay sa đà mua sắm nên ko có tiền để dành
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mình lâu rồi ko dành dụm dc tiền, ngày trc làm ít tiền thì còn cất giữ dc ít, thế mà giờ làm dc kha khá, lại tiêu hết luôn.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Nhà mình chả bít nói thế nào vì có đấy nhưng mà nó là món tiết kiệm để trả nợ thế nên chắc ko được gọi là tiết kiệm
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Ah, gặp chị ở đây rồi. Chị sướng nhé, 2 cái cần lo nhất thì ông bà ngoại lo cho. Hic.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Hì, thì chị đọc comment của các mẹ trên này cũng thấy mình sướng hơn nhìu mẹ. Nhưng mà cũng thấy tự ti vì các mẹ ở đây giỏi thu vén quá. Chị mà không được ông bà ngoại cho thì chắc cũng đang hát khúc quân hành: tiền , tiền, tiền rồi Nhưng cũng cố gắng không ăn chơi xa xỉ, ít nhất khi con gái lấy chồng cũng cho nó được như ngày xưa bố mẹ mình từng cho mình.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Làm sao phải bám lấy ''HÀ NỘI''. Có 2 câu hỏi được đặt ra thứ nhất có nên ở lại bám HN và thứ hai ở lại thì bám như thế nào. Nói 10 triệu đủ tiêu cho 2 vợ chồng và 1 con thì cũng đủ nhưng chưa biết khi nào khá lên đấy là không phải bù tiền tích góp vào. Bám trụ vào HN quá nan giải với các bạn tỉnh lẻ chưa có điều kiện hỗ trợ từ gia đình và tiền thuê nhà. Mình có 2 bà chị gái 1 về quê làm ăn, 1 bà chị đang bám HN ...
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Em nhìn chị là mẫu phụ nữ gia đình chứ ko ăn chơi xa xỉ đâu. Đúng là phấn đấu đc như ông bà ngoại nhà chị là tuyệt vời nhất ạ. Con cái có nền tảng, đỡ khổ.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Ngoài bắc gọi là hụi, với những người đáng tin thôi. Chứ ax nhà mình bị 1 vố hốt hết cả dây với số tiền kha khá, tiếc đứt ruột đấy.
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Mình hàng tháng chi tiêu trong lương mình lương chồng tầm 20M thì để dành. Của đáng tội là vì mình ko tốn xiền học của con do có ng lo phần đó tùi vì con học tháng hết 6tr5 rùi mình xót định chuyển trường thì ông cậu ko cho nên đóng tiền học cho cháu luôn
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? em GV THPT, 2vc cùng trường, từ ngày lấy nhau là xã chẳng bg biết đến Bác Hồ nữa
Ðề: Nhà các Mẹ có bao nhiêu tiền để dành? Vào nhà mình thấy đc có nhiều mẹ để dành tiền tiết kiệm quá Mình sốc lại tinh thần cố gắng để cũng có chút tiền tiết kiệm cho bằng chị bằng em Nhất là phòng khi ốm đau chứ tay k như lúc này thì gay quá