Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Buồn quá cả nhà ah. PoKa hom nay phải nhập viện. Bị vpq- phổi, bs còn nghi bị tim bẩm sinh. Em khóc suốt từ sáng đến giờ. Giờ còn chẳng đc gặp con, 3 tiếng mới đc vào thăm con một tí, nhìn cái tay bé tí phải tiêm ks thương quá. Nhà mình có ai quen bs ở sanh phôn ko giúp e với. Hy vọng con tim ko bị làm sao. Vì khi mang thai sa của ông Cường đều bt mà. Nam mô quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ bắt rắn đã chuẩn bị đồ sơ sinh cho con chưa ạ . các mẹ nào không kiêng sắm đồ sớm thì ghé qua ủng hộ nhà em nhé . em sắp làm ổ nên giảm giá bet nhè ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao thế em? Hôm trước theo dõi em đi sinh mà hồi hộp muốn chết. Trời mát mẻ thế này sao con lại bị VPQ-phổi được. Em cũng đừng lo lắng quá, chắc bác sỹ muốn cách ly để kiểm tra thôi. Cầu mong con nhanh khỏe!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ nó cố gắng lên nhé. chúc con mau chóng khỏe mạnh ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thương PoKa quá. Chị ơi, cố gắng lên nhé. Chị phải kiên cường thì mới có sức mà chăm con cho khỏe được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi đừng lo lắng quá nhé, mọi người cầu chúc cho bé Poka luôn bình an ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp với Poka, chị ơi đừng khóc nhé, bình tĩnh mà, sẽ không có chuyện gì đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nam mô quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì! Thương em Poka quá, mẹ Cúc cố gắng lên còn chăm con nhé. Cầu mong con mau khoẻ lại nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui nghe tin mà giựt cả mình...sao lại thế hả c???Hiện tượng của Poca thía nào mà bác sỹ lại phán nghe sợ quá. Thương e Poca ghê cơ, mới đc có mí ngày mà đã phải vào viện rùi. C ui, cố gắng bình tĩnh nhé. Phải bình tĩnh để còn xử lý mọi việc chứ. Cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với e Poca, mong e chóng khỏe để về nhà với mẹ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trùi ui, khổ thân poka bé bỏng, Cầu chúc cho poka không bị làm sao, chị Cúc xinh mạng mẽ lên nhé, cả nhà luôn ở bên cạnh 2 mẹ con
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà cứ vững vàng lên nhé. Hàng ngày cố gắng niệm Phật Quan Âm càng nhiều càng tốt nhé. Giờ cứ trông chờ vào sự chăm sóc của bác sĩ thôi. Sẽ không sao đâu, đừng khóc nhiều bà nhé, mới sinh khóc nhiều không tốt đâu ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híhí, em đang tính bỏ xie để năn choa nhanh đây lài chị .... À, cái vụ hôm trước chị nói chuyện với em í, gìơ ko làm nữa hả chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thương con quá hy vọng con nhanh khỏi, e nghĩ chắc bị vpq, con nhỏ bs nói thế thôi chị đừng lo lắng nhiều ah sức khỏe nha. Trời phật phù hộ cho cháu. Chị ơi e cũng lâu lâu mới ăn ạ, dưa e tự làm ạ, chưa bao h e mua ngoài hàng, thỉnh thoảng e làm để đổi món chứ e ko thể măm cơm đc, nên hôm nay liều phát hehe lại ngon cơm ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi! Thương con quá, Chúc PoKa nhanh hết bệnh nhé, chị ơi chị đừng khóc nhiều mà ko tốt đâu chị ạ, mới sinh mà khóc là hay bị sản lắm, rồi Poka sẽ khỏe lại thôi, E nghĩ ko phải bị tim đâu vì siêu âm suốt và BS cũng giỏi nữa nên nếu bị tim bẩm sinh thì ít ra siêu âm lúc bé đã lớn hoặc lúc sinh ra đã có biểu hiện rồi. Chị đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng SK rồi lại ko có sữa cho con ti tội con chị ạ. Chúc 2 mẹ con chị đc mạnh khỏe bình an.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chu kỳ của em từ 28 đến 34 ngày ,hôm nay trứng và niêm mạc ,đẹp quá rồi em ạ,chắc tối nay là rụng đó,tối nay vc em xxxx đi nhé,đừng đi kích trứng em ạ,xong sau đó cách ngày em lại xxx thêm lần nữa nhé,chúc em tháng này thành công nha. MẸ AN NGUYÊN sinh năm 1980 phải không ? năm nay 33 tuổi âm em có tháng 8 âm lịch là con trai đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi thương Poka quá, em bé xíu đã vào nằm viện cách ly rồi. Chị vững tâm lên nhé, cầu mong cho Poka mạnh khỏe, bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à !em sinh năm 1982 năm nay em 31 tuổi âm. kkc của em là ngày :26/6,vậy ngày rụng trứng của em sẽ rơi vào khoảng từ ngày ,11/7 12/7 , 13/7 [đó là chu kỳ từ 30 đến 32 ngày ]tức là ngày 23/5,24/5,26/5 âm lịch. tra trong lịch tầu thì tháng 5 âm lịch là con gái,nhưng lịch tầu không đúng 100/100 đâu em,vẫn sai mà,có người bảo con trai lại ra con gái,và ngược lại,vậy là mừng cho em rồi, chúc 2 mẹ con khỏe mạch cán đích thành công nha,khi nào đẻ thì em nhớ báo giới tính cho bác nhé,để bác chữa vào lịch tầu,sau còn biết tư vấn cho các mẹ khác nữa,cảm ơn em trước nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ma ma ơi, cách đây 2 năm em có nhờ người tính tháng thụ thai, họ tư vấn gồm cả tuổi chồng thì của em năm nay vào tháng 1, 3, 5, 7 , 9 , 11 là hoàng tử đấy chị ạ ... Cũng có thể là đúng, có thể là sai, nếu chị sửa vào lịch tàu thì nhỡ đâu TH khác cũng 31 tuổi âm , thụ thai tháng 5 lại là con gái thì sao ? Như bạn em, 2 con đều 82, cùng thị thai tháng 12 năm ngoái, giờ sinh rồi, 1 tẹt , 1 ku chị ạ ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à em cũng có bầu vào tháng 5 âm lịch à ?kkc của em là ngày nào ?biết đâu em và cô ấy lại giống nhau nhỉ,cầu trời cho em được toại nguyện.